“Về nhà đi con”: Khán giả đòi "xử đẹp" nhân vật Nhã vì quá ghét

(Dân trí) - Nhiều người vì quá ghét Nhã đã chen chân vào hạnh phúc của Vũ - Thư mà đòi "xử đẹp" nhân vật này nếu gặp ngoài đời. Có người thậm chí còn vào tận trang cá nhân của Quỳnh Nga để buông lời khiếm nhã.

Ở tập 62 của “Về nhà đi con”, khi nghe tin Thư sinh non, Vũ vội vàng chạy từ sân bay về bệnh viện và trào nước mắt khi nhìn thấy con trai bé bỏng. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ nói lời xin lỗi Thư vì đã không ở bên cạnh cô khi cô cần anh nhất.

Tập phim khép lại với hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau đã khiến khán giả dấy lên bao niềm hy vọng về kết đẹp của chuyện tình nhiều trắc trở này.

“Về nhà đi con”: Khán giả đòi xử đẹp nhân vật Nhã vì quá ghét - 1

Hình ảnh gia đình Vũ - Thư hạnh phúc ở cuối tập 62 khiến nhiều người cảm động.

Ở tập 63, Vũ đã cho thấy mình là một người bố có trách nhiệm hơn, biết cùng vợ chăm sóc cho con trai. Dù còn lóng ngóng, vụng về nhưng những gì Vũ làm đều cho khán giả thấy anh đã thay đổi hoàn toàn so với các tập phim trước đó.

Từ ngày cu Bon ra đời, gia đình Vũ và gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh) có thêm nhiều niềm vui. Ông Sơn hạnh phúc khi có đứa cháu ngoại đầu tiên, ông Luật (NSND Hoàng Dũng) - bà Giang (Ngân Quỳnh) cũng vui không kém khi có cháu nội. Đứa trẻ như sợi dây vô hình gắn kết tình cảm gia đình hai bên nội - ngoại lại với nhau.

Tuy nhiên, Nhã (Quỳnh Nga) có vẻ không vui với điều này. Biết Thư đang trong những ngày ở cữ, Nhã đã cố tình tấn công Vũ. Cô chủ động mời Vũ dùng bữa tối nhưng lại bị Vũ từ chối.

Trong trích đoạn tập 64 vừa hé lộ, thấy Vũ tỏ ra thờ ơ với mình hơn trước, Nhã tìm mọi cách đưa anh chàng này vào tròng. Cô rủ rê Vũ lên vũ trường và ép uống rượu rồi khi thấy anh vội về liền chủ động hôn.

Ở nhà, cu Bon sốt tới 40 độ, cả Thư và ông bà nội cu Bon đều lo lắng, sốt ruột. Ông Luật quyết định lái xe đưa cháu nội vào viện, không thể đợi Vũ nữa. Tuy nhiên, tại đây, cả gia đình đã sững sờ khi nhìn thấy Vũ dìu Nhã vào viện cấp cứu.

“Về nhà đi con”: Khán giả đòi xử đẹp nhân vật Nhã vì quá ghét - 2

Trong khi con trai đang bị sốt cao thì Vũ lại lên vũ trường với Nhã.

Chưa dừng lại ở đó, khi đang vui vẻ bên con trai, bác sĩ vào gọi Vũ: “Anh có phải anh Vũ, chồng của bệnh nhân Kim Nhã không? Chị ấy nhờ em nói với anh là đi nộp tiền viện phí đi ạ. Anh đi nộp đi nhé!”. Câu nói này không chỉ khiến Thư, bà Giang mà cả Vũ đều bất ngờ vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Với những diễn biến mới, nhân vật Nhã bị khán giả “ném đá” không tiếc lời. Một số khán giả quá khích còn vào tận trang cá nhân của “cá sấu chúa” buông lời chê bai và mắng mỏ.

Có người còn đòi “băm vằm” Nhã vì làm “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc của cặp đôi họ yêu thích. Có người đòi xin đạo diễn cho đúng 5 phút để “xử đẹp” Nhã vì quá ghét nhân vật này. Tuy nhiên, nữ diễn viên này vẫn để nguyên và không xoá bất kỳ bình luận nào.

Quỳnh Nga cho biết, ngay khi nhận lời đóng phim này, cô đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi khen chê của khán giả. Vì bản thân cô còn cảm thấy ghét nhân vật Nhã huống hồ người xem. Tuy nhiên, theo Quỳnh Nga, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, những tập sau khán giả sẽ căm ghét Nhã hơn.

“Về nhà đi con”: Khán giả đòi xử đẹp nhân vật Nhã vì quá ghét - 3
“Về nhà đi con”: Khán giả đòi xử đẹp nhân vật Nhã vì quá ghét - 4

Cảnh Vũ dìu Nhã vào viện bất ngờ gặp vợ và bố mẹ cũng đang đưa con trai đi cấp cứu.

Trong chương trình “Bữa trưa vui vẻ” mới đây, Quỳnh Nga cho biết, cô chưa bao giờ làm người thứ 3 và cũng sẽ không bao giờ làm người thứ 3. Thậm chí, ở ngoài đời, cô chưa bao giờ “dính” đến ai tên Vũ.

“Theo kịch bản, lúc đầu, Nhã hợp tác với Vũ mà không hề biết Vũ đã có Thư. Chẳng qua mọi người xem phim với tâm lý ác cảm về Nhã nên ngay khi Nhã xuất hiện đã ghét. Nếu xét một cách công bằng, Vũ là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, ga-lăng với phụ nữ và lại không đeo nhẫn cưới nên nếu cô gái nào đến với anh ta cũng là chuyện bình thường”, Quỳnh Nga nói.

Quỳnh Nga chia sẻ, cô sẽ cảm thấy rất buồn nếu mọi người không phân biệt được đâu là Nhã trên phim và đâu là Quỳnh Nga ngoài đời. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì dù đóng tuyến nhân vật phụ và mới chỉ xuất hiện ở phần cuối phim nhưng mọi người vẫn nhận ra.

“Nhiều người bảo, lâu lâu mới quay trở lại với phim mà lại nhận một vai bị cả thế giới ghét. Việc khán giả ghét nhân vật này khiến tôi có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Tôi dự đoán được phản ứng khán giả nhưng không ngờ bị ghét như vậy”, Quỳnh Nga trải lòng thêm.

Hà Tùng Long