Vẻ đẹp của thành phố màu xanh nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Thành phố này nổi tiếng trên thế giới là thành phố màu xanh. Vẻ đẹp “mát mắt” của thành phố cổ kính này có thể xoa dịu cả một ngày hè nóng bức oi ả.

Thành phố Jodphur của Ấn Độ có một đặc điểm kỳ lạ, đó là tất cả mọi hoạt động đều diễn ra trên một cái nền chung nhất, hiện diện ở khắp mọi nơi trong thành phố, đó là cái nền đẹp đẽ màu xanh dương - một màu sắc trứ danh của Jodphur từ suốt hàng thế kỷ qua.

Jodphur được gọi là thành phố màu xanh, màu sắc này là màu truyền thống của Jodphur. Thành phố cổ đặc trưng với những bức tường xanh tượng trưng cho các “Brahmin”, một tầng lớp trên xét theo cấp bậc của các tín đồ Hindu.

Những ngôi nhà được sơn xanh thường là nhà của các giáo sĩ, những người giảng đạo hoặc các chức sắc tôn giáo, đối với những ngôi nhà như vậy, kẻ trộm thường không dám lẻn vào vì sợ mang tội trước các đấng linh thiêng.
Những ngôi nhà được sơn xanh thường là nhà của các giáo sĩ, những người giảng đạo hoặc các chức sắc tôn giáo, đối với những ngôi nhà như vậy, kẻ trộm thường không dám lẻn vào vì sợ mang tội trước các đấng linh thiêng.
Một phụ nữ Jodphur đang lấy nước từ một máy nước công cộng.
Một phụ nữ Jodphur đang lấy nước từ một máy nước công cộng.
Cậu bé nằm ngủ trưa dưới một hàng hiên.
Cậu bé nằm ngủ trưa dưới một hàng hiên.
Người phụ nữ đang uống trà bên hiên nhà.
Người phụ nữ đang uống trà bên hiên nhà.
Người đàn ông làm nghề xay bột.
Người đàn ông làm nghề xay bột.
Thành phố Jodhpur vốn rất thu hút các nhiếp ảnh gia bởi nơi đây chứa đựng một vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại tạo nên sự đối chọi trong các khuôn hình.
Thành phố Jodhpur vốn rất thu hút các nhiếp ảnh gia bởi nơi đây chứa đựng một vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại tạo nên sự đối chọi trong các khuôn hình.
Những ngôi nhà nằm bên dưới tường thành của pháo đài cổ Mehrangarh. Đây là khu phố cổ của Jodhpur.
Những ngôi nhà nằm bên dưới tường thành của pháo đài cổ Mehrangarh. Đây là khu phố cổ của Jodhpur.
Màu xanh dương là màu phổ biến nhất ở Jodhpur.
Màu xanh dương là màu phổ biến nhất ở Jodhpur.

Xưa kia, màu xanh dương vốn là màu dành để sơn nhà của những “Brahim”, những người thuộc cấp bậc trên trong hệ thống cấp bậc tín đồ theo đạo Hindu. Những người thuộc cấp bậc “Brahim” thường là các giáo sĩ, học giả, chức sắc tôn giáo… Họ sơn nhà màu xanh để những tên đạo tặc có ý định lẻn vào nhà ăn cắp sẽ phải e sợ vì mang tội trước các đấng thần linh.

Dần dần, theo năm tháng, rất nhiều người dân sống ở Jodhpur đều lựa chọn sơn nhà mình màu xanh, dù họ không thuộc đẳng cấp “Brahim”. Màu xanh dần trở thành màu đặc trưng phổ biến của thành phố và không còn mang nhiều ý nghĩa tôn giáo nữa.

Một phụ nữ Ấn Độ mặc trang phục truyền thống với những màu sắc rực rỡ, nổi bật trên nền tường nhà màu xanh.
Một phụ nữ Ấn Độ mặc trang phục truyền thống với những màu sắc rực rỡ, nổi bật trên nền tường nhà màu xanh.
Những bà lão hàng xóm cùng ngồi bên bậc thềm trò chuyện vui vẻ.
Những bà lão hàng xóm cùng ngồi bên bậc thềm trò chuyện vui vẻ.
Bà cụ Murali ngồi hóng mát bên bậu cửa.
Bà cụ Murali ngồi hóng mát bên bậu cửa.
Ông cụ thợ may Abdul Hakim.
Ông cụ thợ may Abdul Hakim.
Dường như mỗi góc phố ở Jodhpur đều chứa đựng vẻ đẹp.
Dường như mỗi góc phố ở Jodhpur đều chứa đựng vẻ đẹp.
Trên cái nền màu xanh ấy, mọi cảnh vật dù đơn giản, thường thấy nhất cũng trở nên thật đặc biệt.
Trên cái nền màu xanh ấy, mọi cảnh vật dù đơn giản, thường thấy nhất cũng trở nên thật đặc biệt.
Những người phụ nữ đi bán chổi.
Những người phụ nữ đi bán chổi.

Người ta cũng tự hỏi tại sao màu xanh lại được ưa chuộng ở Jodhpur đến vậy. Có một vài lý giải xung quanh màu sơn đặc biệt này. Thứ nhất, màu xanh khá mát mắt, sẽ làm dịu đi cái nắng nóng gay gắt ở Jodhpur. Thứ hai, màu sơn xanh thường có chứa hàm lượng đồng sunfat có thể chống mối và các loài côn trùng một cách hiệu quả.

Những bình vò chứa nước của một hộ gia đình.
Những bình vò chứa nước của một hộ gia đình.
Những ông cụ hàng xóm cùng ngồi bên hiên hè hóng mát và trò chuyện. Vào mỗi buổi chiều, cảnh người dân ngồi bên hàng hiên hóng gió là rất thường thấy ở Jodhpur.
Những ông cụ hàng xóm cùng ngồi bên hiên hè hóng mát và trò chuyện. Vào mỗi buổi chiều, cảnh người dân ngồi bên hàng hiên hóng gió là rất thường thấy ở Jodhpur.
Một bà cụ sinh sống ở Jodhpur.
Một bà cụ sinh sống ở Jodhpur.
Bà cụ ngồi bên ô cửa sổ.
Bà cụ ngồi bên ô cửa sổ.
Những bình vò của gia đình này cũng được sơn xanh cho “đồng bộ” với màu tường.
Những bình vò của gia đình này cũng được sơn xanh cho “đồng bộ” với màu tường.
Một ô cửa sổ được thiết kế cách điệu.
Một ô cửa sổ được thiết kế cách điệu.
Người dân nơi đây thường có thói quen gặp gỡ vào lúc cuối ngày để trò chuyện hóng mát.
Người dân nơi đây thường có thói quen gặp gỡ vào lúc cuối ngày để trò chuyện hóng mát.
Hoa và đồ lễ được đặt trước một bức phù điêu khắc họa vị thần Shiva của đạo Hindu. Nơi này nằm ở bên trong một sân đền.
Hoa và đồ lễ được đặt trước một bức phù điêu khắc họa vị thần Shiva của đạo Hindu. Nơi này nằm ở bên trong một sân đền.
Những đôi giày truyền thống được thêu móc cầu kỳ bày bán tại một cửa hiệu.
Những đôi giày truyền thống được thêu móc cầu kỳ bày bán tại một cửa hiệu.
Một phòng ngủ được bài trí cầu kỳ bên trong pháo đài cổ Mehrangarh ở Jodhpur.
Một phòng ngủ được bài trí cầu kỳ bên trong pháo đài cổ Mehrangarh ở Jodhpur.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail