Tây Ban Nha "khủng hoảng" nợ, lễ hội cà chua phải thu phí

(Dân trí) - Vì ngân sách quá hạn hẹp và đang phải gồng gánh món nợ hơn 115 tỉ, thị trấn Bunol ở Tây Ban Nha, quê hương của lễ hội ném cà chua - La Tomatina - lần đầu tiên đã quyết định thu phí đối với du khách tham dự.

Tây Ban Nha khủng hoảng nợ, lễ hội cà chua phải thu phí


Năm nay, lễ hội La Tomatina được tổ chức vào ngày 28/8. Đã có khoảng 20.000 khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về miền đông thị trấn Bunol (Tây Ban Nha) để tham dự lễ hội La Tomatina. Đến với lễ hội, các du khách sẽ được thỏa thích ném cà chua trong vòng một tiếng đồng hồ.

Lễ hội La Tomatina 2013 là lễ hội đầu tiên mà du khách phải trả phí để được tham dự. Mức phí thấp nhất là 10 euro (tương đương hơn 280.000 VND). Ngoài ra, còn có nhiều mức phí khác nhau với những ưu tiên khác nhau.

Tây Ban Nha khủng hoảng nợ, lễ hội cà chua phải thu phí


Mức phí cao nhất là 750 euro (tương đương hơn 21 triệu VND). Trả mức phí này, du khách sẽ được leo lên một trong 6 chiếc xe tải chở cà chua đến phục vụ cho lễ hội. Tổng khối lượng cà chua chở trên 6 chiếc xe tải này lên tới 130 tấn.

Năm nay, ban tổ chức lễ hội La Tomatina đã chủ ý giảm số lượng người tham dự xuống còn một nửa bởi họ lo ngại về khả năng bảo đảm an ninh trước một đám đông quá lớn.

Tây Ban Nha khủng hoảng nợ, lễ hội cà chua phải thu phí


Ở lễ hội năm nay, chính quyền địa phương huy động 180 nhân viên an ninh chính thức, 50 nhân viên an ninh mặc thường phục cùng nhiều đội cảnh sát và tuần tra địa phương. Lực lượng cứu hộ cũng túc trực sẵn sàng với 9 xe cấp cứu và một số máy bay trực thăng.

Thị trưởng thị trấn Bunol, ông Joaquin Masmano Palmer cho biết: “Đây là năm đầu tiên Bunol thu phí tham dự của du khách tới với lễ hội. Nguyên nhân là bởi chúng tôi cần hạn chế số lượng du khách tham dự vì lý do an ninh. Việc giảm số lượng du khách sẽ gây thiệt hại kinh tế cho thành phố. Chúng tôi đã gặp rắc rối với vấn đề an ninh trong suốt nhiều năm qua khi không thể kiểm soát số lượng khách đến. Giờ đây, khi bắt buộc phải giảm số lượng du khách, chúng tôi buộc phải thu phí để bù vào lượng tiền hao hụt ở các hạng mục dịch vụ khác”.

Tây Ban Nha khủng hoảng nợ, lễ hội cà chua phải thu phí


Mỗi năm, chính quyền thị trấn Bunol đều phải chi ra một lượng ngân sách lớn để mua cà chua phục vụ cho lễ hội. Việc này đã trở thành một gánh nặng quá tải đối với Bunol khi tờ nhật báo El Pais của Tây Ban Nha cho biết thị trấn Bunol từ lâu đã phải gánh chịu khoản nợ 4,1 triệu euro (tương đương hơn 115 tỉ VND) và cứ mỗi kỳ lễ hội La Tomatina diễn ra, họ lại phải gánh thêm khoản nợ 140.000 euro nữa.

Ngài thị trưởng hy vọng với cách tổ chức mới này, chất lượng lễ hội sẽ được nâng cao và thị trấn cũng sẽ thu được lợi nhuận để trang trải nợ nần sau mỗi kỳ tổ chức.

Tây Ban Nha khủng hoảng nợ, lễ hội cà chua phải thu phí


Tuy vậy, việc chính quyền thị trấn Bunol thu phí tại lễ hội cũng khiến dư luận lo ngại rằng sắp tới đây, nhiều lễ hội truyền thống khác của Tây Ban Nha cũng sẽ “tiếp bước” lễ hội La Tomatina thu phí của khách du lịch.

Lễ hội La Tomatina từ lâu đã trở thành một lễ hội mang tầm quốc tế, thu hút sự quan tâm của báo giới và du khách đến từ nhiều quốc gia. Sau khi “cuộc chiến cà chua” kết thúc, những người tham dự sẽ cùng đổ ra con sông lớn gần đó để gột rửa.

 
 
Bích Ngọc
Theo Naharnet