NSƯT Chí Trung: "Chỉ ít khán giả thích tôi, cái này tôi tự biết"

Ninh Phương

(Dân trí) - "Tôi bước vào đời không có điều kiện ngậm thìa vàng, thìa bạc như các bạn khác, bắt đầu cuộc sống bằng hai bàn tay trắng", NSƯT Chí Trung chia sẻ.

NSƯT Chí Trung (SN 1961) vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là NSND Quý Dương và mẹ là nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Ở Nhà hát Tuổi trẻ, nam diễn viên đã thành công với chính kịch khi vào vai Romeo trong Romeo và Juliet, Đôn-sứt trong Lời thề thứ 9, Tạ Quay trong Trò đời. Tuy nhiên, khán giả đương thời lại biết tới tên tuổi của anh nhiều hơn ở mảng hài kịch.

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Lời tự sự, NSƯT Chí Trung đã có những giây phút chia sẻ thoải mái về những năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cả cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Cống hiến hết mình vì nghệ thuật

Nam nghệ sĩ bộc bạch về con đường nghệ thuật đã đi qua: "Tôi vào nghề một cách ngẫu nhiên, tôi học không giỏi. Bố đưa tôi đến Nhà hát Tuổi trẻ để thi và trở thành diễn viên suốt 45 năm. Tôi không chọn nghề, nhưng có lẽ nghề chọn tôi. Cuộc sống đã chọn tôi trở thành một Chí Trung để các bạn yêu mến".

Ở lĩnh vực sân khấu, anh đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của hàng trăm vai diễn khác nhau. Chính Chí Trung cũng khó nhớ vai diễn nào là ấn tượng nhất trong sự nghiệp chính kịch của mình.

Tới những năm 1990-1991, anh bắt đầu thử sức với hài kịch. Từ đó, anh phát hiện mình có thêm một tài năng mới. Nghệ sĩ lựa chọn vai diễn Táo giao thông trong Gặp nhau cuối năm có sự tổng hòa của bản thân một cách rõ nét nhất.

NSƯT Chí Trung: Chỉ ít khán giả thích tôi, cái này tôi tự biết - 1

Nam nghệ sĩ Chí Trung thường đảm nhận vai diễn Táo giao thông trong nhiều mùa "Gặp nhau cuối năm" (Ảnh: VTV).

"Tôi cảm ơn vai Táo Giao thông đã mang lại cho tôi tình yêu của hàng triệu khán giả trên cả nước. Tôi nghĩ tôi đã làm tốt vai đó, nó hợp với tôi", anh nói. Anh nói thêm: "Nói đến Táo thì sẽ nhắc tới Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, các bạn ấy rất duyên. Nhưng tôi là hài thâm, nghe nói thì cười nhưng phải ngẫm vài ba tiếng sau mới hiểu. Chỉ ít khán giả thích tôi thôi, cái này tôi tự biết...."

NSƯT Chí Trung khẳng định anh bước vào đời bằng hai bàn tay trắng. Nhưng vì bản tính quyết liệt nên anh đã làm tất cả những gì mình có thể làm. 45 năm qua, nam diễn viên 62 tuổi đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cho khán giả.

"Tôi bước vào đời không có điều kiện ngậm thìa vàng, thìa bạc như các bạn khác, bắt đầu cuộc sống bằng hai bàn tay trắng. Tôi bước vào đời không có nhiều khả năng tri thức, hay giỏi nhiều ngành nghề mà chỉ có nghiệp diễn. Tôi bước vào nghề bằng sự may mắn nên tôi nỗ lực rất nhiều. Nhưng vì bản tính quyết liệt nên tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Không có tỉnh thành nào trên cả nước mà tôi chưa đặt chân đến. Tôi chẳng thấy mình có đỉnh cao nào trong sự nghiệp", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Cuộc sống bận rộn sau nghỉ hưu

Bởi vậy, sau khi quyết định nghỉ hưu, anh dành toàn bộ thời gian để tập trung vào bản thân mình. Nghệ sĩ tiết lộ bản thân đang đối diện với nhiều căn bệnh như tiểu đường, mỡ trong máu, tim mạch… Từ khi nghỉ hưu, anh hạn chế việc ăn nhậu và dành thời gian bơi lội, chạy bộ. Vì thế, ngoài thời gian dành cho bạn gái, một ngày của anh khá bận rộn.

"Giờ tôi chỉ quan tâm chính tôi thôi. Tôi đã làm cho tất cả cuộc sống, cho tất cả mọi người nhưng bỏ quên một người là chính mình. Giờ tôi tập trung bản thân muốn gì, thích gì thì sẽ làm đó. Đó là cách tôi đang sống, còn nói đến hưởng thụ thì nghe có vẻ vật chất quá. Tôi đang sống cho chính tôi và tôi phát hiện lẽ ra mình phải làm sớm hơn", anh giãi bày.

Nam nghệ sĩ dùng ba cụm từ "an nhiên", "bằng lòng" và "hạnh phúc" để nói về cuộc sống hiện tại của mình. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Chí Trung đã gác lại tất cả những mong muốn, khát vọng nghệ thuật sang bên để sống cho chính bản thân mình.

NSƯT Chí Trung: Chỉ ít khán giả thích tôi, cái này tôi tự biết - 2
Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ Chí Trung dành nhiều thời gian hơn cho bản thân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh tâm niệm: "Đến tuổi của tôi giờ chỉ cần sống với tâm trong sạch, giữ cái đức. Các cụ nói rồi có đức mặc sức mà ăn, còn không quan tâm nhiều đến thế giới ảo trên mạng. Mình vẫn chọn bạn chơi, những người nào yêu mến và dành tình cảm cho mình. Mình gạt bỏ những mỏi mệt không quan tâm nữa nên tôi đang bằng lòng với chính tôi hiện tại".

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng giải thích bản thân ít tham gia các dự án phim hay kịch sau khi nghỉ hưu. Với phim truyền hình, anh thẳng thắn chia sẻ mình không hợp tính với các đạo diễn.

Anh giải thích: "Mọi người tưởng tôi ít đóng vì lựa chọn kịch bản nhưng thực ra là vì tôi ít người mời. Cũng có thể do tạng người không hợp với các nhân vật chính kịch, tâm lý, hay phim chính luận.

Giờ tôi vẫn chỉ có đạo diễn Trịnh Lê Phong - người chuyên làm phim hài - mời tôi. Anh mời phim gì tôi cũng đóng, vai nào cũng nhận vì tôi rất quý đạo diễn Trịnh Lê Phong. Tôi rất trung thực với suy nghĩ của mình nên không cần phải đi xin vai".