Ngọc Hân rạng ngời bên ông xã trong triển lãm tranh tại Đà Lạt

Hồng Anh

(Dân trí) - Khoảng 2 năm trở lại đây, Đà Lạt trở thành vùng đất mà Ngọc Hân dành nhiều tình yêu thông qua các dự án thời trang, phát triển hội họa và nghệ thuật cộng đồng.

Càng gắn bó với nơi đây, Ngọc Hân càng hiểu sâu về nét đẹp bình dị của thành phố mộng mơ. Ở Đà Lạt, cô tìm thấy nhiều cảm hứng về sáng tạo cho công việc làm thời trang và nghệ thuật. 

Vừa qua, Ngọc Hân đã tham gia khai mạc triển lãm nhóm mang tên Những Trường Thị Giác, Chương I: Sinh Cảnh. Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm của 3 họa sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My.

Ngọc Hân rạng ngời bên ông xã trong triển lãm tranh tại Đà Lạt - 1

Ba nghệ sĩ (từ trái qua phải) Phạm Xeen, Phan Thị Thanh Nhã và Hà My (Ảnh: BTC).

Triển lãm là kết quả sau 3 tháng làm việc của nhóm sau hoạt động Art Trail vào tháng 9 vừa qua. Đây không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, mà còn là một hành trình khám phá vẻ đẹp tinh tế, sức sống rực rỡ của thiên nhiên Đà Lạt. 

Đại diện Ban tổ chức cho biết, 35 tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm từ 9/12/2023 đến hết ngày 21/2/2024 để những người yêu nghệ thuật đến thưởng lãm.

Từng bức tranh như mảnh ghép tinh xảo của sự sáng tạo được vẽ bởi 3 họa sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My.

Ngọc Hân rạng ngời bên ông xã trong triển lãm tranh tại Đà Lạt - 2

Ngọc Hân rạng ngời tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Qua việc tập trung vào cách xử lý, thể hiện những cự ly xa gần, các họa sĩ đã khai thác chủ đề cảnh quan, quần thể sinh vật Đà Lạt. Niềm đam mê và những tự sự của từng họa sĩ được phóng chiếu, được thấu cảm bởi mỗi khán giả đến xem triển lãm. 

Ở vai trò của BTC, Hoa hậu Ngọc Hân rất vui bởi sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người trong giới mỹ thuật và cả những khán giả trẻ yêu hội họa.

Ngọc Hân rạng ngời bên ông xã trong triển lãm tranh tại Đà Lạt - 3

Họa sĩ trẻ Hà My bên các tác phẩm của mình tại triển lãm (Ảnh: BTC).

Tại buổi khai mạc, các vị quan khách không chỉ được bước vào chuyến phiêu lưu về thảm thực vật của Đà Lạt qua góc nhìn nghệ thuật, mà còn được họa sĩ trẻ Phan Thị Thanh Nhã đóng vai trò như người hướng dẫn, dẫn quan khách trực tiếp đi khám phá về các loài thực vật của khu resort nơi diễn ra triển lãm.

Cô tận tình giới thiệu về các loài rêu, địa y, đồng thời giải thích về các đặc tính khoa học, công dụng trong cuộc sống cũng như với con người.

"Có những loài thực vật quen thuộc mỗi ngày với tôi nhưng qua ngòi bút của các họa sĩ trẻ, chúng trở nên thật thơ mộng và mang tính nghệ thuật cao. Tôi như được mở mang thêm nhiều kiến thức bổ ích về thực vật nhờ các nghệ sĩ trẻ thông qua dự án lần này", Ngọc Hân cho biết.

Nhờ những phản hồi tích cực của quan khách tại triển lãm, hoa hậu và các cộng sự ấp ủ về kế hoạch sẽ tổ chức Art Trail (trại sáng tác) mang tầm vóc quốc tế vào năm sau tại Đà Lạt với sự tham gia của các họa sĩ thực vật học của khu vực và thế giới.

Hoạt động nhằm góp phần quảng bá về vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố cao nguyên, qua đó thúc đẩy du lịch cho Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong số những khách mời tại sự kiện khai mạc, có một vị khách vô cùng đặc biệt với Ngọc Hân - đó là ông xã Phú Đạt.

Ngọc Hân rạng ngời bên ông xã trong triển lãm tranh tại Đà Lạt - 4

Ngọc Hân cùng ông xã tại sự kiện (Ảnh: BTC).

 Sau gần 2 năm Ngọc Hân gắn với lĩnh vực tổ chức các triển lãm mỹ thuật tại Đà Lạt, đây là lần đầu tiên ông xã đồng hành ủng hộ nàng hậu.

"Bình thường chồng tôi rất bận rộn với công việc nên chỉ được nghe vợ kể về những dự án đang thực hiện. Dịp này anh bớt bận, lại trùng với kỷ niệm một năm ngày cưới nên đã thu xếp vào Đà Lạt cùng tôi.

Anh cũng là người có đam mê lớn với hội họa và khi trực tiếp đi thưởng lãm tranh về thảm thực vật Đà Lạt do vợ tổ chức, anh rất thích thú", Ngọc Hân chia sẻ.