Hy hữu: Gặp “sự cố” vì choáng ngợp trước dàn nghệ sĩ “khủng”

(Dân trí) - Sự cố hy hữu chưa từng có trong lịch sử 90 năm trao giải Oscar xảy ra vì một người đàn ông… lơ đễnh. Trong giây phút choáng ngợp vì đứng trước nữ diễn viên ngôi sao, người đàn ông này đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp.

Sau sự cố trao nhầm giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất tại giải Oscar, người ta đã truy tìm kỳ cùng để tìm ra đầu mối của sai sót, cũng là để chứng thực với truyền thông và công chúng rằng lễ trao giải Oscar không dùng chiêu trò để “ăn theo” sự cố trao nhầm vương miện từng xảy ra trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Giờ đây, người gây ra lỗi đã… lộ diện. Nguyên nhân để xảy ra sự cố hy hữu này cũng thật… giản đơn, chỉ bởi người trao phong bì quá choáng ngợp trước dàn sao “khủng” đang hiện diện tại sự kiện mà anh trực tiếp tham dự phục vụ.

Người đàn ông “khốn khổ” và hẳn đang phải đối phó với đủ thứ rắc rối có tên là Brian Cullinan (57 tuổi), là một trong hai nhân viên của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers - đơn vị vốn được giao nhiệm vụ tổng hợp phiếu bầu từ các thành viên chấm giải.

Sự cố trao nhầm giải tại Oscar

Kết quả chung cuộc được phía công ty kiểm toán PwC giữ bí mật, họ in tên những phim và nghệ sĩ thắng giải vào hai bộ phong bì, đặt vào hai vali giống hệt nhau, để hai nhân viên đưa tới phục vụ lễ trao giải Oscar. Ở từng hạng mục trao giải, người của PwC sẽ lần lượt trao từng chiếc phong bì cho nghệ sĩ được giao nhiệm vụ xướng tên chủ nhân tượng vàng.

Nhân viên kiểm toán làm nhiệm vụ chính tại sự kiện là anh Brian Cullinan. Ngay trước thời điểm trao đi phong bì của hạng mục Phim xuất sắc nhất, Cullinan đã “mải mê” đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh của Emma Stone - chủ nhân tượng vàng Nữ chính xuất sắc, vào lúc 9h05 tối ngày chủ nhật 26/2 (theo giờ Mỹ).

Trước đó 2 phút, lúc 9h03, Cullinan vội vã trao cho hai diễn viên kỳ cựu Warren Beatty và Faye Dunaway một chiếc phong bì đáng ra ghi tên Phim xuất sắc nhất, nhưng như tất cả chúng ta đã biết, đó là chiếc phong bì thứ hai của hạng mục Nữ chính xuất sắc. Một chiếc trước đó đã được phát ra khi trao giải cho Emma Stone.

Ở thời điểm 9h05, nam diễn viên Warren Beatty mở phong bì trao giải và có phần bối rối trước những gì đọc thấy bên trong tấm thiệp, cuối cùng, ở 9h07, tên phim “La La Land” được xướng lên, đoàn phim cùng nhau bước lên nhận giải Phim xuất sắc nhất.

9h10, nhân viên kiểm toán Cullinan hiểu rằng nhầm lẫn lớn đã xảy ra, anh chạy vội ra sân khấu để thông báo có sự nhầm lẫn. Đến 9h13, “Moonlight” chính thức được xướng tên là Phim xuất sắc nhất, khiến tất cả cùng “ngã ngửa”.

9h03: Warren Beatty và Faye Dunaway bước lên sân khấu với chiếc phong bì phát sai, chuẩn bị xướng tên Phim xuất sắc nhất.
9h03: Warren Beatty và Faye Dunaway bước lên sân khấu với chiếc phong bì phát sai, chuẩn bị xướng tên Phim xuất sắc nhất.

9h05: Người của công ty kiểm toán - anh Brian Cullinan đăng tải ảnh chụp nữ diễn viên Emma Stone từ bên trong hậu trường lễ trao giải.
9h05: Người của công ty kiểm toán - anh Brian Cullinan đăng tải ảnh chụp nữ diễn viên Emma Stone từ bên trong hậu trường lễ trao giải.

9h05: Nam diễn viên Warren Beatty mở phong bì trao giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất (phong bì sai). Ông có đôi chút ngần ngừ vì khá bối rối trước nội dung phong bì.
9h05: Nam diễn viên Warren Beatty mở phong bì trao giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất (phong bì sai). Ông có đôi chút ngần ngừ vì khá bối rối trước nội dung phong bì.

Hy hữu: Gặp “sự cố” vì choáng ngợp trước dàn nghệ sĩ “khủng” - 4

9h10: Cullinan chạy vội ra sân khấu để thông báo về sự nhầm lẫn (cùng ra sân khấu với anh là phụ tá Martha Ruiz, váy đỏ, cũng là người của công ty kiểm toán PwC).
9h10: Cullinan chạy vội ra sân khấu để thông báo về sự nhầm lẫn (cùng ra sân khấu với anh là phụ tá Martha Ruiz, váy đỏ, cũng là người của công ty kiểm toán PwC).

Sau sự việc, giám sát sân khấu - ông Debbie Williams đã chia sẻ với báo giới rằng bản thân ông đã là người chứng kiến khoảnh khắc Cullinan phát đi chiếc phong bì sai. Ngay khi “La La Land” được tuyên bố là Phim xuất sắc nhất, nhân viên kiểm toán Cullinan đã thốt lên: “Sai rồi, không phải, không phải phim này”.

Nhanh chóng, Cullinan và cộng sự Martha Ruiz kiểm tra lại các phong bì. Từ trong sân khấu, những người làm công tác hậu trường đều “căng như dây đàn”. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trước lễ trao giải Oscar, Cullinan đã chia sẻ rằng: “Tôi phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều niềm vui. Một đêm tuyệt vời mà tôi là một phần trong đó”.

Ngay sau sự việc lùm xùm, phía công ty kiểm toán PwC đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm chính thức và đã thẳng thắn thừa nhận rằng: “Khi sơ suất xảy ra, trách nhiệm sửa sai đã không được tiến hành nhanh chóng hợp lý bởi ông Cullinan và cộng sự”. Công ty này đã được tin tưởng giao nhiệm vụ thống kê các phiếu bầu của giải Oscar trong vòng 82 năm qua.

Quả thực, nam diễn viên xướng giải - Warren Beatty - đã bước lên sân khấu với một chiếc phong bì phát sai. Ngoài phong bì có đề dòng chữ “Actress in a Leading Role” (hạng mục Nữ chính xuất sắc). Giải này được trao cho Emma Stone của “La La Land”.
Quả thực, nam diễn viên xướng giải - Warren Beatty - đã bước lên sân khấu với một chiếc phong bì phát sai. Ngoài phong bì có đề dòng chữ “Actress in a Leading Role” (hạng mục Nữ chính xuất sắc). Giải này được trao cho Emma Stone của “La La Land”.

Nhân viên của công ty kiểm toán sau đó đã mang ra hai chiếc phong bì đích thực dành cho Phim xuất sắc nhất, trong đó đều đề tên phim “Moonlight”.
Nhân viên của công ty kiểm toán sau đó đã mang ra hai chiếc phong bì đích thực dành cho Phim xuất sắc nhất, trong đó đều đề tên phim “Moonlight”.

Cullinan và cộng sự chứng minh với những người có mặt trên sân khấu về tính xác thực của những gì được đề trong phong bì.
Cullinan và cộng sự chứng minh với những người có mặt trên sân khấu về tính xác thực của những gì được đề trong phong bì.

Ryan Gosling (trái) và Emma Stone (phải) đã rất bất ngờ trước những gì diễn ra trên sân khấu.
Ryan Gosling (trái) và Emma Stone (phải) đã rất bất ngờ trước những gì diễn ra trên sân khấu.

Đối với Cullinan, đây là năm thứ 4 anh được giao nhiệm vụ phát phong bì thắng giải. Trên tay Cullinan và cộng sự là hai vali đựng hai bộ phong bì thắng giải.
Đối với Cullinan, đây là năm thứ 4 anh được giao nhiệm vụ phát phong bì thắng giải. Trên tay Cullinan và cộng sự là hai vali đựng hai bộ phong bì thắng giải.

Chia sẻ về công việc của mình trong một cuộc phỏng vấn, Cullinan từng nói: “Tôi đứng ngay phía cánh gà, ngay cạnh các ngôi sao lớn để đưa phong bì cho họ xướng giải, chúng tôi thường nói vài câu tán gẫu ngắn gọn. Được gặp rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong một buổi tối, đó là một điều thật đặc biệt”.

Ngay sau sự cố, phía công ty kiểm toán đã khẳng định lỗi sai thuộc về phía họ: “Người xướng giải đã bị đưa nhầm phong bì của hạng mục khác. Chúng tôi thành thực rất tiếc về những gì đã xảy ra. Chúng tôi rất trân trọng hành động đẹp mà những người có mặt trên sân khấu đã thể hiện để cùng nhau xử lý tình huống”.

Cullinan đứng trong hậu trường lễ trao giải Oscar 2017 với xấp phong bì trên tay, bên cạnh là nữ diễn viên Brie Larson - người chuẩn bị bước ra sân khấu để xướng giải ở hạng mục Nam chính xuất sắc.
Cullinan đứng trong hậu trường lễ trao giải Oscar 2017 với xấp phong bì trên tay, bên cạnh là nữ diễn viên Brie Larson - người chuẩn bị bước ra sân khấu để xướng giải ở hạng mục Nam chính xuất sắc.

Cullinan và cộng sự Martha Ruiz được giao hai bộ phong bì.
Cullinan và cộng sự Martha Ruiz được giao hai bộ phong bì.

Sự lộn xộn trên sân khấu trong thời khắc trao giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất.
Sự lộn xộn trên sân khấu trong thời khắc trao giải ở hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Trước đó, nhà sản xuất phim Jordan Horowitz của phim “La La Land” đã thực hiện bài phát biểu nhận giải. Đứng phía sau anh là đoàn làm phim.
Trước đó, nhà sản xuất phim Jordan Horowitz của phim “La La Land” đã thực hiện bài phát biểu nhận giải. Đứng phía sau anh là đoàn làm phim.

Một nhân viên giám sát sân khấu - ông Gary Natoli (đeo tai nghe) bước ra đề nghị được xem chiếc phong bì cầm trên tay nhà sản xuất Jordan Horowitz, ngay lập tức, họ cùng nhận ra rằng vỏ ngoài phong bì đề dòng chữ “Nữ chính xuất sắc”.
Một nhân viên giám sát sân khấu - ông Gary Natoli (đeo tai nghe) bước ra đề nghị được xem chiếc phong bì cầm trên tay nhà sản xuất Jordan Horowitz, ngay lập tức, họ cùng nhận ra rằng vỏ ngoài phong bì đề dòng chữ “Nữ chính xuất sắc”.

Hy hữu: Gặp “sự cố” vì choáng ngợp trước dàn nghệ sĩ “khủng” - 16

Cả khán phòng sửng sốt trước những gì diễn ra trên sân khấu.
Cả khán phòng sửng sốt trước những gì diễn ra trên sân khấu.

Bích Ngọc
Theo Telegraph/Daily Mail