Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo

Bích Ngọc

(Dân trí) - Triệu phú người Úc David Glasheen phá sản trong năm 1987, rồi trải qua việc ly hôn trong năm 1991, sau đó, ông quyết định sống trên hoang đảo kể từ năm 1997, đến nay, 25 năm đã trôi qua...

Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo - 1

Ông David đang sống trên đảo Restoration, nghĩa là đảo Hồi phục (Ảnh: Daily Mail).

Đã 25 năm trôi qua kể từ ngày ông David Glasheen tới sống trên hoang đảo, giờ đây, ông David đã ở tuổi gần 80, ông thừa nhận rằng mình hiện tại không còn đủ tự tin để sống một mình trên hoang đảo như trước. Hiện tại, ông thấy bản thân đã cần có sự giúp đỡ và mong muốn sẽ có ai đó tới sống trên đảo cùng với ông, để ông có thể nhờ cậy những khi "trái gió trở trời".

Ông David đang sống trên đảo Restoration, nghĩa là đảo Hồi phục, cái tên này do ông David đặt cho hòn đảo. Đảo Hồi phục nằm ngoài khơi bang Queensland, Úc.

Hiện tại, ở tuổi 78, ông David đã bắt đầu cảm thấy lo lắng trước những vấn đề sức khỏe mà mình gặp phải, và không còn muốn sống một mình nữa. Ông thừa nhận rằng mình cũng cần có sự giúp đỡ khi tuổi tác đã ở ngưỡng "xưa nay hiếm".

Trong suốt 25 năm qua, ông David sống một mình trên đảo và những chú chó và hai ma-nơ-canh mang hình dáng nữ giới.

Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo - 2

Ông David đặt tên cho hai ma-nơ-canh "bầu bạn" của mình là Miranda và Phyllis. Đôi khi ông cũng có những người khách ghé thăm (Ảnh: Daily Mail).

Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo - 3

Người bạn bốn chân của ông David (Ảnh: Daily Mail).

Cuộc sống trên hoang đảo đối với ông diễn ra khá ổn thỏa, nhưng tới những năm gần đây, những vấn đề sức khỏe khiến ông cảm thấy lo lắng: "Tôi chắc chắn không còn là một thanh niên nữa, mọi việc càng lúc càng trở nên nặng nhọc và khó khăn hơn.

Có hôm tôi đã bị ngất, rồi bị trượt ngã và bị thương. Tôi có điện thoại, nhưng ở đây sóng rất yếu, và thường đúng vào lúc cần dùng tới điện thoại nhất thì lại mất sóng và không thể sử dụng, vì vậy, giải pháp tốt nhất là tôi mong có thêm người tới sống trên đảo".

Ông David cho biết ông kỳ vọng một cặp đôi trung niên có những kỹ năng phù hợp với cuộc sống trên hoang đảo sẽ quan tâm tới lời đề nghị của ông. Nếu có người phù hợp tới sống ở hoang đảo và hỗ trợ ông trong cuộc sống, ông hứa sẽ trả lương cho họ, dù số tiền này không nhiều nhặn gì.

Hiện tại, ông David vẫn chưa thể tìm được ai cũng có chung ý muốn tới sống trên hoang đảo giống như ông. Ông David cho hay: "Có những lúc, mạng sống của tôi bị đe dọa, tôi ý thức rõ được điều đó. Thiên nhiên thực sự rất dữ dội và khắc nghiệt, cuộc sống trên hoang đảo không hề dễ dàng. Những vấn đề trục trặc, bất trắc sẽ luôn xảy ra và bạn phải học được cách làm quen và xử lý".

Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo - 4

Trước nay, ông David vẫn quan tâm cập nhật tin tức thời sự tại Úc và tin tức quốc tế (Ảnh: Daily Mail).

Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo - 5

Đảo Hồi phục, nơi ông David đang sống (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, ông David không bao giờ có ý định rời bỏ hòn đảo hoang sau 25 năm sinh sống tại đây. Trước nay, ông David vẫn quan tâm cập nhật tin tức thời sự tại Úc và tin tức quốc tế.

Ông David cho biết rằng để có thể tận hưởng cuộc sống trên hoang đảo, ông cũng cần có... kết nối internet, ngoài ra, ông luôn có những cuốn sách hay để đọc và có hai cô ma-nơ-canh ở bên, ông đặt tên cho hai ma-nơ-canh là Miranda và Phyllis. Đối với những thiết bị cần sử dụng điện, ông sử dụng pin năng lượng mặt trời để các thiết bị này có thể hoạt động.

Để sinh tồn trên hoang đảo, ông David tự mình bắt cá, hái quả, hái rau dại... Mỗi năm một lần, ông David thực hiện một chuyến hành trình tới thành phố Cairns trên một con thuyền nhỏ, để mua đồ hộp, đồ khô, và các nhu yếu phẩm tích trữ.

Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo - 6

Ông David hiện đã ở tuổi U80 (Ảnh: Daily Mail).

Trước khi chuyển tới sống trên hoang đảo, ông David từng có một cuộc sống sôi động ở Sydney, ông từng theo đuổi việc đầu tư chứng khoán, sở hữu biệt thự, có một vợ và hai con. Nhưng sau khi mất tất cả tài sản vào năm 1987 rồi trải qua hôn nhân đổ vỡ vào năm 1991, ông rơi vào một cuộc khủng hoảng trong đời tư.

Đến năm 1997, ông quyết định chuyển tới sống trên hoang đảo cùng người bạn gái của mình khi đó, nhưng sau khi hai người có con chung, người phụ nữ quyết định đưa con rời khỏi hoang đảo để trở lại cuộc sống bình thường, bà cho rằng cuộc sống trên đảo không an toàn đối với trẻ nhỏ.

Hoàn cảnh đáng thương của triệu phú phá sản sống một mình trên hoang đảo - 7

Năm 2019, ông từng cho ra mắt cuốn sách có tiêu đề "The Millionaire Castaway" (Triệu phú trên hoang đảo) (Ảnh: Daily Mail).

Kể từ đó, ông David sống trên hoang đảo với hai ma-nơ-canh, những chú chó và một vài vật nuôi khác. Năm 2019, ông từng cho ra mắt cuốn sách có tiêu đề "The Millionaire Castaway" (Triệu phú trên hoang đảo), trong đó, ông viết: "Việc sống trên đảo một mình suốt thời gian qua đã cho thấy quyết tâm của tôi trong việc tìm cho mình một cách sống khác.

Một cách sống vượt lên trên những vòng xoay áp lực quen thuộc trong đời sống, rằng phải làm sao để kiếm đủ tiền duy trì một đẳng cấp sống nào đó, để rồi qua đó, những người khác sẽ đánh giá được giá trị tài sản và mức độ thành công của mình.

Giờ đây, tôi không còn chịu nổi việc phải nghĩ về cuộc sống và cuộc chơi của những người đàn ông giàu có nữa. Quãng thời gian sống trên đảo đã cho tôi thấy rằng hòn đảo Hồi phục này chính là nơi mà tôi có thể sống và cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao. Ban ngày bắt cá và ban đêm ngồi hát nghêu ngao đối với tôi là một cuộc sống của những phước lành".

Theo Daily Mail