"Đỏ đen, chặt chém" tràn lan tại lễ hội Phủ Na

(Dân trí) - Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã hành hương về đền Phủ Na để dâng hương. Bên cạnh những nét đẹp tâm linh vẫn còn cảnh "đỏ đen, chặt chém" du khách...

Phủ Na, hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa). Phủ có nhiều đền miếu thờ nhiên thần và nhân thần, nhưng nổi bật bao trùm lên tất cả là thờ mẫu: mẫu Thượng Ngàn, Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh.

Du khách hành hương về với Phủ Na.
Du khách hành hương về với Phủ Na.

Hàng năm, những ngày đầu xuân, người dân trong vùng và du khách thập phương từ khắp nơi lại hành hương về đây để thắp hương tưởng nhớ những người có công, đồng thời mong muốn cầu may cầu mát, mùa màng tốt tươi, nhân khang vật thịnh, gia đình khoẻ mạnh.

Nổi bật nhất trong các nghi thức cúng tế là tín ngưỡng thờ Mẫu. Bên cạnh hoạt động tế lễ, là các hoạt động văn hoá văn nghệ, trò chơi trò diễn dân gian cũng được địa phương tổ chức góp phần làm sinh động cho lễ hội.

Lễ hội Phủ Na kéo dài suốt từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Người dân và du khách khi đến với Phủ Na không chỉ được gửi gắm những ước nguyện đầu xuân mà còn được thưởng ngoãn cảnh vật thiên nhiên hữu tình nơi đây. Bởi Phủ Na tọa lạc ở vùng đất có cảnh quan sơn thủy hữu tình như một bức tranh thủy mặc do thiên nhiên ban tặng.

Du khách đến đây cầu tài, cầu lộc.
Du khách đến đây cầu tài, cầu lộc.
Du khách đến đây cầu tài, cầu lộc.

Kiến trúc Phủ Na mang đậm tín ngưỡng dân gian thờ Mẫu, với đền Mẫu được kiến trúc trang nghiêm ở chính giữa, đền Ngũ Vị Tôn Ông nằm bên trái, đền Ông Mười nằm bên phải. Ngoài ra, nơi đây còn có miếu thờ Cô Ba, có động Cô Chín được tọa lạc ngay dưới chân thác Bạc.

Thời tiết những ngày đầu xuân Giáp Ngọ rất thuận lợi để người dân và du khách về với Phủ Na, dâng hương tưởng niệm và du xuân ngắm cảnh thiên nhiên nơi đây.

Bên cạnh những nét đẹp văn hóa tâm linh, vẫn còn những bất cập trong những ngày diễn ra lễ hội đền Phủ Na mà nhiều năm qua chưa được chấn chỉnh. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng ngày mồng 4 Tết, dọc con đường đi từ ngoài vào trong vẫn còn hình ảnh những người ăn xin ngồi dọc lối đi. 

Ngoài ra, cảnh các trò chơi đỏ đen tràn ngập trong khuôn viên Phủ Na khiến cho nhiều du khách khi đến đây đặt câu hỏi đối với Ban quản lý đền Phủ Na. Mặc dù lực lượng này luôn túc trực tại đây.

Đặc biệt là cảnh "chặt chém" của những điểm trông giữ xe ô tô, xe máy vẫn mặc nhiên tung hoành khiến nhiều người bức xúc. Mỗi lượt gửi xe máy du khách phải "móc túi" 10.000đ, còn đối với ô tô là 20.000đ/lượt.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại lễ hội đền Phủ Na đầu xuân Giáp Ngọ:

Những du khách đến đây đều mang theo những điều ước cho một năm mới an lành...
Những du khách đến đây đều mang theo những điều ước cho một năm mới an lành...

Cảnh chào mời khách gửi xe ngay từ ngoài cổng.
Cảnh chào mời khách gửi xe ngay từ ngoài cổng.

Và cảnh người ăn xin ngồi dọc lối đi.
Và cảnh người ăn xin ngồi dọc lối đi.
Và cảnh người ăn xin ngồi dọc lối đi.
Và cảnh người ăn xin ngồi dọc lối đi.

Nhiều người bắt bài xem vận may.
Nhiều người bắt bài xem vận may.

Không ít người tham gia các trò chơi đỏ đen.
Không ít người tham gia các trò chơi đỏ đen.
Không ít người tham gia các trò chơi đỏ đen.

Khu vực viết thư pháp thu hút nhiều người ghé thăm và mua chữ.
Khu vực viết thư pháp thu hút nhiều người ghé thăm và mua chữ.

Nhiều du khách nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến vãn cảnh đền.
Nhiều du khách nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến vãn cảnh đền.
Nhiều du khách nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến vãn cảnh đền.

Lấy nước tiên ở đền Cô Chín.
Lấy nước tiên ở đền Cô Chín.

Dòng người chen chúc trước khu vực lấy nước tiên.
Dòng người chen chúc trước khu vực lấy nước tiên.

Nhiều người dân và du khách còn thiếu ý thức khi đi lễ đền đầu năm.
Nhiều người dân và du khách còn thiếu ý thức khi đi lễ đền đầu năm.

Thời tiết nắng nóng nhưng dòng người càng ngày càng đông.
Thời tiết nắng nóng nhưng dòng người càng ngày càng đông.

Duy Tuyên