Diễn viên Đỗ Duy Nam: "Tôi không đẹp trai nên không... sợ xấu"

Ninh Phương

(Dân trí) - Đảm nhận vai một kẻ nghiện ngập, ăn chơi trác táng trong bộ phim "Biệt dược đen", diễn viên Đỗ Duy Nam đã hi sinh vẻ ngoài để làm nổi bật tính cách nhân vật.

Bộ phim Biệt dược đen tuy mới lên sóng được 3 tập nhưng đã sớm thu hút sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt, một video ngắn trích đoạn cuộc nói chuyện giữa hai nhân vật Đạt (Đỗ Duy Nam) và Cường (Anh Vũ) đã sở hữu hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải.

Nội dung những tập đầu xoay quanh vụ án về Vương (Tuấn Anh), tuy đã chết nhưng công an chưa xác định được nguyên nhân và hung thủ. Ngay chính các thành viên chơi trong nhóm của Vương cũng nghi ngờ lẫn nhau. Họ là những thanh niên nhà giàu, ngày ngày ăn chơi trác táng nhưng "thân ai nấy lo".

Ở tập 3, Đạt và Cường đã ngồi cùng với nhau để nghĩ xem ai là hung thủ. Đạt cho rằng đó là cô gái mà Vương đưa vào phòng còn Cường đoán thành viên còn lại của nhóm đã "ra tay" vì quan hệ giữa Long (Bình An) và Vương gần đây khá căng thẳng.

Diễn viên Đỗ Duy Nam: Tôi không đẹp trai nên không... sợ xấu - 1
Tạo hình của Đỗ Duy Nam trong phim "Biệt dược đen" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cường nói với Đạt: "Thằng Long cũng có động cơ. Dạo này quan hệ của chúng nó rất căng thẳng. Thằng Long, thằng Vương cùng cầm quỹ hội. Bây giờ chúng nó báo là quỹ hội mất tích rồi thằng Vương lại chết. Mày nghĩ hộ tao!".

Trong khi cả hai đang bàn bạc, tiếng xe cứu thương inh ỏi. Cường hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, Đạt cười với bạn: "Mày quên tao là bệnh nhân tâm thần à? Xe của viện ông già, tao lấy đi cho nó khệnh". Ngay cả đến Cường cũng không nghĩ người bạn của mình lại nghĩ ra chiêu trò này chỉ để… đi về nhà.

Điều khiến khán giả bất ngờ hoàn toàn là biểu cảm thay đổi nhanh một cách "chóng mặt" của Đỗ Duy Nam khi vào vai Đạt "điên". Từ một người bình thường, khi nhìn thấy xe cứu thương tới gần, khuôn mặt anh bỗng trở nên đờ đẫn, cười ngờ nghệch, miệng nói lắp và liên tục hát bài hát thiếu nhi, đi lại cần có y tá dìu dắt.

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho diễn xuất của "Nam Tào" Đỗ Duy Nam: "Người giàu có điện trong đầu mà", "Duy Nam diễn tốt nhỉ", "Ngáo từ Mê cung sang đến Biệt dược đen vẫn chưa hết ngáo"...

Diễn viên Đỗ Duy Nam: Tôi không đẹp trai nên không... sợ xấu - 2
Nhân vật lần này Đỗ Duy Nam đảm nhận nặng về tâm lý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Liên hệ với Đỗ Duy Nam, nam diễn viên vui vẻ chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Sau tập phim, tôi cũng có đọc qua bình luận và thấy khán giả nói vậy. Tôi rất vui vì khán giả vẫn còn nhớ tới vai Thịnh Ngựa của mình trong phim Mê cung.

Phân đoạn xe cứu thương đến đón nhân vật Đạt về nhà quá đặc biệt, nếu là siêu xe thì bình thường quá phải không? Nhà có bệnh viện nên Đạt gọi cả xe cứu thương đến đón mới lột tả hết được độ ngông nghênh của nhân vật.

Hay phân đoạn Đạt mang cả que hàn ra làm bàn DJ "ngầm" tiết lộ sự nguy hiểm của nhân vật này. Hắn mang tâm lý phức tạp không giống ai, mà tất cả những chi tiết này đều do đạo diễn và biên kịch đã kết hợp một cách hợp lý và khéo léo".

Ngoài sự thay đổi về mái tóc cực "ngầu" mang phong cách của những rapper Âu Mỹ, tâm lý của nhân vật Đạt "điên" cũng là một thử thách lớn đối với Đỗ Duy Nam. Tuy vậy, anh khẳng định sau khi đọc kịch bản, nam diễn viên đã hào hứng nhận lời ngay và chỉ mong đến ngày phim được bấm máy vì vai diễn quá đặc biệt.

Diễn viên Đỗ Duy Nam: Tôi không đẹp trai nên không... sợ xấu - 3

Đỗ Duy Nam đã đọc kịch bản và nghiên cứu rất kĩ về nhân vật Đạt "điên" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với Đạt điên, Đỗ Duy Nam đã đọc kịch bản và nghiên cứu rất kĩ, thậm chí còn ghi chép vào một quyển sổ tay để nhớ về tâm lý nhân vật trước và sau mỗi phân đoạn. Theo anh, nhân vật này tâm lý đa chiều, thay đổi cảm xúc liên tục, lúc ngáo, lúc tâm thần, lúc lại toan tính… và đặc biệt có nhiều cảnh hành động nên yêu cầu diễn viên phải mất nhiều sức.

Anh cho biết thêm: "Việc thay đổi biểu cảm khuôn mặt để trở thành bệnh nhân tâm thần của Đạt điên ở tập 3 diễn ra một cách tự nhiên, theo đúng tinh thần mà các đạo diễn mong muốn ở tôi. Bản thân tôi không đẹp trai lắm nên không sợ xấu.

Tôi chỉ áp dụng một chút kĩ thuật biểu diễn mà mình được học ở trường Đại học để nhân vật được sắc nét hơn và không bị trượt nhịp diễn khi tương tác với bạn diễn. Trên thực tế, tôi có xem và tìm hiểu những bệnh nhân tâm thần để chân tay cử chỉ hành động sao cho chân thực nhất. Đó cũng là những điều cơ bản nhất của một diễn viên khi nhận một vai diễn".

Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1990 cũng tiết lộ những diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ mở ra những khía cạnh thú vị và kịch tính nữa ở nhân vật Đạt "điên". Anh nhận định đóng phim tuy vất vả nhưng được làm việc và sáng tạo là một may mắn lớn đối với bản thân.