Diễn viên Bình Minh: Lớn lên, chắc chắn con gái sẽ mê Tết!

Đến bất cứ ngày Tết, lễ Noel hay Tết trung thu, 2 vợ chồng đều nói cho con là sắp đến ngày gì rồi và đặc biệt là rất chịu khó kể lại những kỷ niệm ngày Tết của ba mẹ.

Tung tăng chơi đùa với ba giữa sân trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trong lễ phát động chương trình “Chung tay đón Tết, Trẻ làm nên xuân” dành cho học sinh tiểu học của nhãn hàng OMO, cô con gái nhỏ An Nhiên dù mới 2 tuổi nhưng dường như đã cảm nhận được không khí Tết náo nức đang ùa về. Bằng sự vun đắp cảm xúc cho con ngay từ khi còn nhỏ, Bình Minh và Anh Thơ tin rằng: lớn lên, nhất định con gái sẽ yêu Tết và mê Tết.
 
Diễn viên Bình Minh: Lớn lên, chắc chắn con gái sẽ mê Tết! - 1
Bé An Nhiên tung tăng tham gia trang trí Tết
 
Chào anh chị! Giữa khung cảnh Tết sớm như thế này, anh chị nhớ gì về những cái Tết xưa của mình?
 
Bình Minh: Tết xưa của Minh chỉ trông chờ vào nồi bánh chưng vì ở quê, gia đình nào cũng tự gói bánh. Cái thú vị, cái đẹp nhất của những ngày trước Tết là thức nguyên một đêm để trông nồi bánh. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên được. Và đến tận bây giờ nhà Minh vẫn giữ truyền thống đó, thành ra năm nào cũng cố gắng về quê sớm để được trông nồi bánh cho mẹ.
 
Ngày xưa 2 anh em trai thường dành hết tiền để dành mua thêm quần áo, mặc dù biết là bố mẹ vẫn sắm cho mình. Chắc Minh có “tiềm năng” người mẫu từ nhỏ hay sao mà đã biết cách phân chia 4 ngày Tết mặc 4 bộ đồ khác nhau, sao cho vừa đẹp vừa không bị trùng lặp. (cười)
 
Anh Thơ: Hồi nhỏ, cứ đến những ngày giáp Tết là Anh Thơ rất háo hức, ra đường thấy phố xá trang trí rực rỡ, đẹp mê. Đặc biệt là những quầy bán mứt Tết và dưa hấu thật thích mắt, vì ngày xưa chỉ đến Tết mới được ăn dưa hấu. Gia đình Anh Thơ ở Sài Gòn nên không có cái se lạnh và những cảm giác Tết đặc trưng như gia đình anh Minh, vì Sài Gòn sẵn quá, tiện quá và cũng không có không gian để bày biện như ở quê. Nhưng cái nôn nao, phấn khởi và mong ngóng ngày Tết thì ở đâu cũng vậy.
 
Trẻ con bây giờ ít tham gia vào các công việc chuẩn bị Tết, không biết thời của anh chị thì sao?
 
Bình Minh: Nhà Minh chỉ có 2 anh em trai nhưng cũng đảm đang lắm. 2 anh em phụ bố mẹ gói bánh và hăm hở gói những chiếc bánh chưng nhỏ xíu, háo hức bỏ “sản phẩm” của mình vào luộc và ngóng chờ bánh chín, mặc dù đến lúc vớt nó không còn thành hình cái bánh nữa nhưng 2 anh em vẫn “tự tin” mời bố mẹ thưởng thức.
 
Rồi anh em Minh còn giúp bố mẹ trang trí lại nhà cửa. Có năm bố mẹ đi làm, 2 anh em ở nhà âm thầm dọn dẹp, sắp xếp lại hết nhằm gây… bất ngờ. Nhưng khi về bố mẹ bắt sắp lại như cũ vì sự sáng tạo của 2 anh em đi “xa quá”.
 
Anh Thơ: Gia đình Thơ cũng chỉ có 2 anh em. Trước Tết là cũng náo nức dọn dẹp. Đặc biệt Thơ thích sơn lắm, mặc dù sơn xấu nhưng vẫn thích cầm cọ sơn từng ô cửa sổ. Rồi dán bông trang trí trong nhà. Nói chung là cũng hăm hở để lại “dấu ấn” của mình trong những ngày chuẩn bị Tết.
 
Diễn viên Bình Minh: Lớn lên, chắc chắn con gái sẽ mê Tết! - 2
Gia đình diễn viên Bình Minh rất vui khi chung tay trang trí Tết với các em học sinh
 
Trẻ con ngày nay, nhiều bé rất thờ ơ với ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Bé An Nhiên còn nhỏ như vậy mà dườn như cũng rất háo hức. Anh chị có thể chia sẻ bí quyết dạy con?
 
Bình Minh: An Nhiên chưa biết Tết là gì, nhưng đã cảm nhận được và thấy không khí rộn rã, tươi vui như thế này thì rất thích. Trước khi đi Minh đã thủ thỉ với bé “hôm nay mình đi với các bạn, các anh chị trong trường tiểu học để cùng trang hoàng cho ngày Tết đó”. Đến bất cứ ngày Tết, lễ Noel hay Tết trung thu, 2 vợ chồng đều nói cho con là sắp đến ngày gì rồi và đặc biệt là rất chịu khó kể lại những kỷ niệm ngày Tết của ba mẹ. Minh tin rằng những điều đó sẽ khiến An Nhiên “thấm” dần một cách tự nhiên, để sau này con cũng háo hức, có sự chuẩn bị, mong ngóng Tết như mình ngày xưa.
 
Anh Thơ: Hầu như năm nào gia đình mình cũng về quê chồng ở Lạng Sơn ăn Tết, trước Tết về bên nội, mùng 2 vào Sài Gòn với bên ngoại. Năm nay cũng vậy, cả An Nhiên sẽ được về quê ba để có những cảm nhận ban đầu về cái Tết ở quê như thế nào. Bé sẽ biết thế nào là chiếc bánh chưng ngày Tết đích thực.
 
Diễn viên Bình Minh: Lớn lên, chắc chắn con gái sẽ mê Tết! - 3
Bé An Nhiên được các anh chị học sinh cấp 1 trường Nguyễn Văn Trỗi quan tâm đặc biệt
 
Đồng hành với chương trình “Chung tay đón Tết, trẻ làm nên Xuân” của nhãn hàng OMO, anh chị muốn chuyển tải thông điệp gì tới các bậc cha mẹ, những người có ảnh hưởng lớn đến “tình yêu Tết” của con trẻ?
 
Bình Minh: Trẻ con vẫn luôn thích Tết vì được mặc đồ đẹp, được chụp hình, được sống trong cái không khí náo nức như ngày hội. Nhưng để trẻ em thực sự ngóng chờ và yêu Tết như ngày xưa, cũng như hiểu được những giá trị truyền thống, thiêng liêng ngày Tết thì cần sự tác động từ các bậc phụ huynh. Nếu chỉ chia sẻ bằng lời nói thì chưa thể giúp con hiểu được những giá trị tinh thần ngày Tết, mà quan trọng hơn là bằng hành động. Hướng dẫn con trẻ làm những công việc chuẩn bị Tết, đơn giản như trang trí nhà cửa, khu phố, trường học, để con tự do sáng tạo… đó là những việc làm cụ thể để giúp con đến gần hơn với cái Tết cổ truyền của dân tộc.
 
Anh Thơ: Anh Thơ và Bình Minh đưa con gái đến đây để con được tận mắt chứng kiến các anh chị trang hoàng, làm những vật dụng trang trí từ chính đôi tay của mình. Gia đình Anh Thơ cũng hy vọng các bậc cha mẹ hãy chú ý hơn nữa đến việc duy trì, gìn giữ truyền thống ngày Tết trong gia đình. Làm sao để các con hiểu được, Tết là dịp cả gia đình đoàn tụ, sum vầy bên những bữa cơm đầm ấm, là dịp nhìn lại thành quả một năm học hành của con, một năm lao động của ba mẹ, và cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp, an lành trong năm mới.
 
Cảm ơn anh chị!
 
Diễn viên Bình Minh: Lớn lên, chắc chắn con gái sẽ mê Tết! - 4
Niềm vui sáng lên trong mắt của 3 thành viên gia đình nhỏ
 
Sau khi kết thúc câu chuyện ngắn với chúng tôi, cả hai vợ chồng xoay qua hỏi con: “Con có thích Tết không?”. Bé An Nhiên ngọng ngịu trả lời: “Dạ thích. Con được về quê!”… Hình ảnh ba mẹ bé An Nhiên nhìn bé ấm áp khiến cho chúng tôi có cảm giác một mùa xuân hạnh phúc thực sự sẽ về quanh gia đình nhỏ ấy...
 
Nhuận Nguyên