Yêu Maldives từ cái nhìn đầu tiên

Sau chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị đám cưới, vợ chồng tôi tự thưởng một chuyến trăng mật đến Maldives để tận hưởng những phút giây thư giãn và hòa mình trong không gian thơ mộng của biển trời. Thế nhưng, tôi nhận ra đây là “sai lầm” lớn nhất của đời mình, bởi chỉ vừa đặt chân đến đây, tôi đã yêu “thiên đường chốn hạ giới” này ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn ở mãi chẳng về…

Còn nhớ, trước khi lên máy bay, anh HDV du lịch của Vietrantour có “cảnh báo” cả đoàn rằng: “Hãy chuẩn bị tinh thần nếu không các bạn sẽ ngất vì cảnh biển quá đẹp đấy. Maldives đã vượt mặt hàng loạt các đối thủ nặng ký để chiếm trọn ngôi vị quán quân về điểm đến trăng mật hấp dẫn nhất hành tinh nhiều năm liền mà”. Tôi cứ thế bán tín bán nghi cho đến khi hình ảnh về một đảo quốc nhỏ bé nằm trên Ấn Độ Dương thu trọn qua cửa kính máy bay. Từ trên cao, Maldives tựa như chuỗi ngọc với gần 1.200 hòn đảo san hô lớn nhỏ ẩn hiện trong ba sắc xanh của biển cả: sáng và trong như ngọc lục bảo ở vùng nước nông, xanh đậm sâu thẳm ở rìa của san hô và xanh tím huyền ảo phía đại dương xa xa.

Bạn có biết Maldives là một trong số những nước hiếm hoi miễn visa cho khách du lịch?
Bạn có biết Maldives là một trong số những nước hiếm hoi miễn visa cho khách du lịch?

Nếu khâu tiếp đón ở sân bay khiến vợ chồng tôi cảm giác được đối đãi như những vị thượng khách, thì bước chân vào khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao theo sự hướng dẫn của Vietrantour, tôi lại lặng người trước vẻ sang trọng, trang nhã và hài hòa với thiên nhiên trong đường nét kiến trúc của các bungalow nằm ngay trên những vỉa san hô rực rỡ sắc màu. Mọi tiện nghi trong phòng nghỉ được sắp đặt hoàn hảo đến từng chi tiết, từ bồn tắm, giường ngủ, các đồ vật làm bằng vải thô và gỗ cho tới mái lợp bằng lá dừa. Với phương châm mang đến cho các cặp đôi cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bạn sẽ không thể tìm thấy ti vi hay bất kỳ đồ điện tử nào tại đây.

Còn gì tuyệt hơn khi chỉ cần bước ra ban công, biển khơi lộng gió sẽ ùa vào lòng bạn và cả đại dương nằm dưới chân.
Còn gì tuyệt hơn khi chỉ cần bước ra ban công, biển khơi lộng gió sẽ ùa vào lòng bạn và cả đại dương nằm dưới chân.

Quẳng hành lý qua một bên, tôi nhanh chân đến với khu vực yêu thích nhất của mình: ban công nhìn thẳng ra biển với mái che và những chiếc ghế dài nằm tắm nắng. Cảm nhận từng cơn gió mát “vuốt ve” trên da thịt, hít hà hương vị mặn mòi của biển và ngắm nhìn những đàn cá bơi lội tung tăng dưới làn nước nông trong vắt phản chiếu bầu trời thiên thanh trải dài bất tận, tôi thầm cảm ơn chính phủ Maldives đã cải tạo mặt bằng, kỳ công biến nơi đây thành điểm nghỉ dưỡng trong mơ trong suốt 40 năm.

Không giấu nổi niềm phấn khích, tôi diện ngay bộ bikini mới sắm và nắm tay chồng dạo bước trên những bãi cát mịn như mây trời trước khi đến với hành trình chinh phục đại dương. Với máu ưa phiêu lưu mạo hiểm, sau khi trải nghiệm thỏa thích các hoạt động trên biển như chèo thuyền kayak, lướt sóng tự do, nhảy dù bay, lái motor nước,…, chúng tôi quyết định “lặn ngụp” dưới lòng biển Maldives. Chỉ với hành trang là một ống thở và cặp kính bơi, tôi ngợp trong không gian vây quanh là hàng trăm đàn cá đông như mắc cửi với những dãy san hô lấp lánh đủ màu. Có lẽ khoảnh khắc được chạm tay, thậm chí là lắng nghe những cử động, nhịp thở của rùa xanh, cá đuối và vô số loài sinh vật biển khác thường chỉ được nhìn qua màn ảnh nhỏ,... sẽ len lỏi sâu trong trái tim tôi.


Trải nghiệm đặc sản lặn biển và nhiều hoạt động giải trí - văn hóa khác tại đây để lại cho tôi nhiều ấn tượng khó phai.

Trải nghiệm "đặc sản" lặn biển và nhiều hoạt động giải trí - văn hóa khác tại đây để lại cho tôi nhiều ấn tượng khó phai.

Những tưởng giây phút nằm phơi mình trên bờ cát trắng, nhâm nhi ly sâm banh cùng ông xã và ngắm nhìn những đàn chim biển ríu rít đập cánh trong không trung sẽ chiếm trọn tâm trí tôi, vậy mà tất cả những điều đó lại nhường chỗ cho vẻ đẹp dịu dàng của hoàng hôn trên biển với những chú cá heo bơi đùa trong làn sóng và bữa tối được thắp sáng bởi ánh nến lung linh huyền ảo cùng hàng nghìn con sứa biển. Trong 5 ngày “kết duyên” với Maldives, vợ chồng tôi còn quay ngược thời gian trở lại thuở mới chớm hẹn hò, rong ruổi trên chiếc xe đạp đôi khám phá mọi ngóc ngách của hòn đảo xinh đẹp và khám phá đời sống văn hóa của người dân bản địa. Hòa mình trong vũ điệu sôi động cùng những sinh hoạt thường nhật của ngư dân tại các làng chài ven biển, bạn sẽ thấy con người Maldives thân thiện, nhiệt tình và mến khách đến nhường nào.

Bữa tối lãng mạn bên bờ biển Maldives với nến, hoa và người thương khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc
Bữa tối lãng mạn bên bờ biển Maldives với nến, hoa và "người thương" khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc

Chưa dừng lại ở đó, theo hành trình của Vietrantour, chúng tôi còn có dịp ghé thăm thủ đô Male để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công viên Sultan Park - một trong những công viên đẹp nhất tại cung điện Maldives; tham quan bảo tàng quốc gia - nơi trưng bày những bộ sưu tập, hiện vật trong quá trình hình thành và phát triển của quốc đảo này; thánh đường Hồi giáo Islamic Center nức danh bởi phong cách kiến trúc mái vòm độc đáo riêng biệt cùng sức chứa lên tới 5.000 tín đồ trong một buổi lễ; chợ cá và trung tâm mua sắm Vege.

Tuần trăng mật trong mơ đã đến lúc nói lời tạm biệt song kỷ niệm về “nơi cách thiên đường một bước chân” sẽ trở thành mảnh ghép ký ức khó phai trong tâm trí vợ chồng tôi. Còn bạn cũng phải mau lên nhé, với tốc độ nóng lên của Trái Đất khá nhanh như bây giờ, Maldives có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị xóa sổ bởi nơi đây chỉ cao hơn mực nước biển từ 1,5 - 2,5m mà thôi !

Vietrantour, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 7305 6789

Website: http://www.vietrantour.com.vn – Hotline: 093599 6789

Facebook: https://www.facebook.com/Vietrantour.com.vn/

THÔNG TIN TOUR QUỐC ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG MALDIVES 5 NGÀY

- Ngày khởi hành: 20, 30/10 & 4,18,25/11 & 6,16,28/12

- Giá trọn gói: từ 37.900.000 đồng

Trích bút ký của khách hàng Vietrantour