Phản hồi bài "Một lần đổi gió với tình cũ và cái kết đắng":

"Phạm tội" cùng người cũ - Một câu chuyện sống để bụng chết mang theo

(Dân trí) - Nói ra thì bảo đàn ông có gia đình rồi mà yêu đương cuồng nhiệt như trai mới lớn, nhưng tôi thực sự đã lái xe mấy chục cây số đưa cô ấy ra biển, hai đứa thuê khách sạn và dành một ngày bên nhau...

Phạm tội cùng người cũ - Một câu chuyện sống để bụng chết mang theo - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Chào anh chồng trong câu chuyện Một lần "đổi gió" với tình cũ và cái kết đắng,

Tôi rất hiểu cho tình cảnh của anh vì tôi cũng từng "phạm lỗi" tương tự. Tôi may mắn hơn anh là không bị vợ phát hiện, gia đình không sứt mẻ, cho đến giờ, đối với tôi, đó vẫn là một câu chuyện "sống để bụng chết mang theo".

Sau khi tôi kết hôn được 5 năm thì gặp lại người yêu cũ trong một lần họp lớp. Ban đầu hai đứa cũng cố gắng giữ thái độ lịch sự, xã giao cho phải phép với nhau. Nhưng run rủi thế nào lúc xếp chỗ ngồi trên bàn tiệc, tôi với cô ấy lại ngồi đối diện nhau ở khoảng cách rất gần, bọn trong lớp thì cứ trêu ghẹo "đẩy thuyền", cô ấy đỏ mặt còn tôi tự nhiên mà cảm thấy trở nên xao xuyến.

Sau hôm họp lớp tôi chủ động chat sang hỏi han cuộc sống của cô ấy. Thấy cô ấy hôm họp lớp rất xinh đẹp nên tôi cũng thực thà nói rằng cô ấy vẫn thật xinh. Chuyện trò qua lại, anh anh em em thế nào cả hai đứa lại nhắc chuyện xưa, nhận ra rằng có nhiều điều chưa kịp nói với nhau khi chia tay, nên tự nhiên hẹn gặp…

Hẹn gặp rồi càng thấy tiếc chuyện ngày xưa, những lưu luyến vẫn còn. Lúc đó tôi thật sự muốn lại gần hơn với cô ấy, muốn tìm lại cảm giác quen thuộc bên cạnh một người vừa lạ lẫm vừa thân quen, cho nên "chuyện ấy" đã xảy ra, dù tôi và cô ấy, cả hai đã có gia đình. Nói ra thì bảo đàn ông có gia đình rồi mà yêu đương cuồng nhiệt như trai mới lớn, nhưng tôi thực sự đã lái xe mấy chục cây số đưa cô ấy ra biển, hai đứa thuê khách sạn và dành một ngày bên nhau...

Sau hôm ấy chúng tôi đều ý thức được việc làm của mình là sai. Cô ấy chủ động cắt đứt trước, tôi đồng tình. Kỳ lạ là việc cắt đứt lần này không làm cho tôi bứt rứt khó chịu như lần chia tay ngày trước, có thể vì tôi đã có gia đình, đã vun đắp thêm nhiều kỷ niệm đẹp với vợ con, nên thấy chuyện với người cũ không còn gì đáng nhớ.

Bí mật đó của tôi, không ai ngoài tôi và tình cũ biết. Nhưng chúng tôi đều đồng ý rằng đó là chuyện sống để bụng chết mang theo giữa hai người. Sau này mỗi lần họp lớp cô ấy cũng viện lý do này lý do kia để không đến nữa.

Đọc bình luận của độc giả Dân trí dành cho anh , thấy có người nhận định rằng anh "đen thôi, đỏ quên đi" - tôi có chút buồn cười nhưng phải thừa nhận là họ nói đúng. Nếu có một cuộc điều tra khảo sát thì tôi tin đa số đàn ông sẽ tình nguyện phạm vào cái lỗi giống anh, giống tôi. Tình cũ mà, dù có cố gắng giữ bình tĩnh đến mấy thì không thể phủ nhận rằng chúng ta vẫn bị họ làm cho tim đập chân run khi gặp lại. Càng là tình yêu kết thúc trong dang dở, khi yêu thương vẫn còn, thì càng khó quên, càng muốn lưu luyến, muốn được một lần… thử lại.

Nhưng là người từng thử lại rồi thì tôi có thể nói rằng cảm giác khi ấy nó bình thường đến mức làm mình thất vọng ấy, không còn giống như tưởng tượng của mình về tình cũ, mọi suy nghĩ tươi đẹp chỉ là do chúng ta tự thêu dệt, tự vẽ thôi chứ nhiều khi hiện thực lại trần trụi và vô vị.

Dù sao thì đã có lý do để ta và người cũ chia tay, bỏ qua mọi cảm xúc choáng ngợp của ngày đầu gặp lại, ta sẽ thấy rằng lý do chia tay ngày xưa vẫn còn ở đó, và khi đối mặt ta vẫn thấy nó khiến ta khó chịu y như năm nào, quyết định chia tay của ngày xưa là đúng.

Tôi chỉ biết chúc anh sẽ giữ lại được hạnh phúc gia đình, được vợ tha thứ sau "tai nạn" này và đừng bao giờ phạm phải lần thứ hai. Phạm tội lần đầu thì có thể tha thứ, phạm tội lần hai mới dẫn đến lần thứ n, mới là kẻ không thể cải tạo được nữa, mong vợ anh hiểu được điều này để bỏ qua mọi tội lỗi cho anh.

Phản hồi của độc giả Xin được giấu tên

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!