Búp non đáng yêu

Ngày này năm ngoái…

(Dân trí) - Ngày này năm ngoái, Còi đang đòi ra... Ngày này năm ngoái, Còi làm đầy tháng.

Bốn tháng Còi biết lẫy, tám tháng biết bò, một tuổi mới lò dò đi men, giai đoạn nào con cũng bị chậm hơn một chút so với “chuẩn” của các cụ. Chắc là do con thích sinh vào mùa Xuân hơn nên chào đời sớm nửa tháng trời, thành ra chậm.
 
Ngày này năm ngoái… - 1


 

Con một tuổi, rất hay cười, thấy bố mẹ cười, chẳng biết gì cũng cười “hôi” nhiệt tình. Yêu con quá, mẹ không còn sợ sinh đẻ nữa và mong con có thêm em để không phải tha thủi chơi một mình mỗi khi bố mẹ bận.

 

“Sinh ra trong gia đình cha nghiêm mẹ từ là một cái phúc lớn”, thấm nhuần câu nói này nên bố mẹ vẫn hay phân công nhau, rốt cuộc là ai sẽ nghiêm đây? Mẹ bảo: “Giờ bố sẽ nhân từ và mẹ thành “mụ phù thủy” hay ngược lại thì tùy bố lựa chọn, kẻo lớn lên nó ngỗ ngược không ai dạy được”. Bố cười: “Em nhìn mà xem, cứ định quát thì nó sà đến toe toét, rồi giụi đầu vào người mình nịnh nọt, ai mà lừ mắt cho nó sợ được?”.

 

Đâm mẹ lại phải tạo uy quyền cho bố. Mẹ cứ chỉ vào bố và bảo:

 

“Mẹ sợ bố lắm, bố mắng thì sao? Con khoanh tay xin lỗi bố mau kẻo bố giận”, ấy thế mà con cũng đã biết nên tỏ ra sợ sệt mỗi khi bố nghiêm mặt. Bố mẹ bảo: “Không được đâu” là rụt ngay tay lại không dám nghịch tiếp.

 

Gần một tuổi con không còn tè đêm nữa, đóng bỉm sáng ra vẫn khô cong, bà bảo thận con tốt hơn rồi. Con đã biết vỗ tay hoan hô, giơ tay chào tạm biệt, biết nói “măm măm, bà bà, hoa…”.

 

Hồi năm tháng con bắt đầu mọc chiếc răng cửa đầu tiên. Bà ngoại gọi con là “thằng dãi trâu” vì chiếc khăn sữa quàng cổ chỉ nửa tiếng là ướt thấm cả vào áo, mẹ mua cho chiếc yếm cũng chẳng trụ nổi đến nửa ngày. Những hôm nóng nực thì cứ phải thường trực bên con để lấy khăn chấm dãi.

 

Tròn một tuổi con đã có đủ tám cái răng cửa và hai răng hàm trên, hai cái răng hàm dưới đang sưng to và hứa hẹn một, hai tuần sau sẽ cho ra đời thêm hai chiếc nữa.

 

Sau sinh nhật con, bố mẹ quyết định sẽ mang con sang gửi bác hàng xóm về hưu, chính là bà nội bạn Bảo Yến vẫn hay sang chơi cùng con. Ông bà ấy cẩn thận, tốt nết có tiếng, mẹ cũng thấy yên tâm để “trả tự do” cho bà nội.

 

Bà đến giúp mẹ con mình suốt mấy tháng qua là tốt lắm rồi, việc ở quê khá bề bộn, con cũng cần được làm quen với môi trường mới để chuẩn bị đi trẻ. Quyết định này khiến bố mẹ trăn trở nhiều. Dẫu biết có ông bà ruột thịt trông cho là tốt nhất nhưng vì bố mẹ ở xa quá, bà đi lại vất vả, thôi thì cả nhà mình cùng cố gắng.

 

Mẹ chẳng làm được nhiều cho con, chỉ có tình yêu thương và sẽ dành cho con những thời gian mà mẹ có. Mẹ sẽ hệ thống, sắp xếp lại công việc để quyết tâm, hạn chế tối đa thời gian làm thêm ở công ty và sẽ chỉ đọc sách, làm những việc mẹ thích khi con đã ngủ say.

 

Con của mẹ bé bỏng thế mà đã biết thương bố thương mẹ rồi, trộm mụ từ bé đến giờ chẳng bao giờ mẹ phải phiền lòng vì con. Bố mẹ yêu con!
 
 

* Bạn có những tình cảm yêu thương đầy xúc động viết tặng thiên thần nhỏ bé của mình, hãy cùng chia sẻ với các bà mẹ khác trên góc “Mẹ yêu con”. Bài viết được chọn đăng sẽ có nhuận bút.

 

Địa chỉ nhận bài: tygt@dantri.com.vn Vui lòng viết tiếng Việt có dấu, tiêu đề email (subject) ghi “Gửi góc Mẹ yêu con”.