Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ chở khách lên núi ăn "đặc sản 2 chân"Mỗi ngày Hàng Minh Phúc (26 tuổi) chạy hơn chục cuốc xe chở khách từ dưới chân núi lên các quán gà núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn), "đút túi" gần 1 triệu đồng.
Những đêm trắng khoét núi mở đường, lấp hố bom trên "tứ đại đỉnh đèo"Trong trận chiến 56 ngày đêm lịch sử, ông Nguyễn Trọng Áp và đồng đội nhiều đêm thức trắng khoét núi, mở đường, đi lấp hố bom ở đèo Pha Đin để bộ đội ta kéo pháo cao xạ vào chiến trường Điện Biên Phủ.
Tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á nằm bên bờ sông TràTượng Quan Âm cao 125m nằm trên đỉnh núi Thiên Mã, thành phố Quảng Ngãi. Đây là tượng Quan Âm cao nhất Đông Nam Á.
Điểm cắm trại "trốn khói bụi" cho gia đình ở Hà Nội dịp lễ 30/4Chỉ với trên dưới 50.000 đồng, du khách có thể dựng lều cắm trại, ngắm cảnh hồ nước mênh mông, chèo thuyền hay tổ chức tiệc cùng bạn bè trong dịp lễ 30/4 -1/5 ở các địa điểm gần Hà Nội.
Khám phá phố cổ gần 1.000 năm tuổi ở Trung QuốcLệ Giang (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc) là thành phố có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, trong đó nổi tiếng nhất là Phố cổ Lệ Giang được xây dựng cách đây gần 1.000 năm.
Hàng nghìn du khách Nam bộ "lên núi, xuống biển" trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4Phú Quốc và Tây Ninh đã đón đông đảo du khách đến tham quan, khám phá nhờ lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn.
Thiên nhiên kỳ thú trên đảo núi lửa Lý SơnĐảo Lý Sơn được hình thành từ các vụ phun trào núi lửa cách đây hàng triệu năm. Với khung cảnh hoang sơ, những miệng núi lửa cổ hùng vĩ, Lý Sơn luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.
Nguyễn Minh Thiện thể hiện xuất sắc ở Cuộc đua "Về Điện Biên Phủ - 2024"Chặng 3 Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân" diễn ra sáng 3/5 chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của cua-rơ Nguyễn Minh Thiện (Vĩnh Long).
Trung Quốc phóng tàu Hằng Nga 6, tham vọng "vượt mặt" Nga, MỹTàu thăm dò Chang'e 6 (Hằng Nga 6) với mục tiêu thu thập mẫu vật ở nửa tối của Mặt Trăng, rồi quay trở lại Trái Đất, cho thấy tham vọng của Trung Quốc.
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.
Chuyện kể dưới hầm đất Điện Biên Phủ của người lính áo trắngÔng Vân không nhớ nổi đã bao lần trong lòng đất, dưới mưa bom, bão đạn của quân thù, ông cùng các chiến sỹ áo trắng thực hiện những ca phẫu thuật, cứu chữa thương binh, hồi sinh sức mạnh chiến đấu.
Đốn gần 100 cây xanh để mở rộng đường vào sân bay Tân Sơn NhấtGần 100 cây xanh trên đường Hoàng Hoa Thám dẫn vào cổng doanh trại quân đội, giáp sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình (TPHCM) đang được đốn hạ phục vụ mở rộng đường.