Tết này đi đâu?Kỳ nghỉ cuối năm là một dịp thích hợp để gia đình thắt chặt tình cảm giữa các thành viên. Và cách tốt nhất chính là cả nhà cùng đi du lịch. Nhưng đi đâu chính là điều hay làm đau đầu nhiều người. “Chín người mười ý” – người muốn đi núi, kẻ muốn đi biển, đó là vấn đề thường gặp với những gia đình đông thành viên. “Bây giờ làm sao?”
Ở Đà Nẵng, Tết này đi đâu chơi?Các khu, điểm du lịch ở Đà Nẵng đang tất bật trang hoàng không gian, sẵn sàng đón người dân và du khách đến Đà Nẵng du xuân Mậu Tuất 2018.
Bùi Công Nam lan tỏa câu chuyện chăm sóc gia đình qua "Lá chắn phi thường"Trên nền nhạc sôi động rộn ràng, chàng nhạc sĩ đa tài của showbiz Việt khéo léo kể câu chuyện ý nghĩa về cách chăm sóc gia đình thông qua MV "Lá chắn phi thường", để cả nhà cùng mạnh khỏe.
"Em đừng sợ Tết nữa!"Những ngày cuối năm đi đâu cũng nghe chị em kêu lên thảng thốt: "Tết rồi!". Mà kỳ lạ, nỗi sợ Tết có sức lây lan khủng khiếp, cứ một người than là hai người thở...
Về thôi con, Tết sum vầyDẫu về quê lắm nỗi bực mình thì vẫn cứ nên mỉm cười nếu đã chọn về quê. Và nếu chọn ở lại thành phố, xin đừng quên mình còn có một quê hương để hướng về.
Nhìn lại hành trình Knorr mang "Tết đi lạc" trở vềTết vốn đầy ắp kỷ niệm, niềm vui và diệu kỳ với thế hệ bố mẹ, nay dường như đang nhạt nhòa trong lòng con trẻ giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Những khoảnh khắc háo hức mong chờ ngày Tết dần trở nên xa xôi với các con.
Đừng làm nhạt TếtHoa đào vẫn thắm đỏ như ngàn năm trước. Những cánh mai vàng rụm vẫn chưa phai nhạt màu. Sao lòng người kêu Tết nhạt? Bởi Tết nghìn năm rồi đã thành nguội nhạt hay lòng người vốn đã phai lạt?
Tôi không lấy tiền của bà ngoại, bị chồng nói vuốt mặt không kịpTôi không dám nghĩ người chồng mà mình tôn trọng, yêu thương lại có tính tình xấu xí đến vậy sau lần về quê ngoại.
Nỗi ngậm ngùi giữa hàng bia mộ chưa xác định thông tin70 năm sau chiến thắng lừng lẫy, nỗi đau đáu đi tìm phần mộ vẫn còn trong lòng những người con của hàng nghìn liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Những chuyện vui buồn, phi lý cũng từ đó nối tiếp.
"Không có bạn đọc Dân trí, em không biết kiếm đâu ra tiền cứu con"Mùng 2 Tết, An Nhiên thiếu máu, sốt cao đến 40 độ C, phải chuyển lên TPHCM cấp cứu gấp. Nhờ có bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Duy mới có tiền đóng viện phí để cứu con.
Hương vị Tết xa xứTheo ước tính, có khoảng 5,3 triệu người Việt trên toàn thế giới. Năm nay, tôi là một trong 5,3 triệu người Việt Nam đang cùng hướng về quê nhà trong ngày Tết Nguyên Đán truyền thống.
"Biểu tượng gợi cảm" Y Phụng: "Tôi là phụ nữ truyền thống 100%""Nữ hoàng ảnh lịch" Y Phụng chia sẻ cảm xúc nhân dịp Tết Nguyên đán. Cô cho biết dù xa quê hương lâu năm nhưng bản thân luôn hướng về nguồn cội, văn hóa tổ tiên.