Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ nằm sát bờ biển ở Nam ĐịnhNhà thờ đổ Hải Lý (Nam Định), nằm sát bờ biển dù đã bị xuống cấp và bỏ không nhiều năm nhưng vẫn toát ra nét đẹp hoang sơ, bởi lối kiến trúc độc đáo.
Nơi sản xuất iPhone tại Trung Quốc từ 50.000 người bỗng thành "thị trấn ma"Foxconn, đối tác gia công lớn nhất của Apple, đang chuyển các dây chuyền sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang nước khác. Điều này khiến khu sản xuất từng có 50.000 công nhân giờ không có một bóng người.
Về nơi thờ ông tổ nghề trồng dưa hấuỞ vùng đất Nga Sơn, Thanh Hóa, có một ngôi đền thờ ông tổ của nghề trồng dưa hấu, đó là đền thờ Mai An Tiêm.
Trường học tiền tỷ ở Đắk Nông bị bỏ hoang sau 1 năm sử dụngTrường Mầm non Sơn Ca (xã Hưng Bình, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) được đầu tư tiền tỷ để xây mới. Tuy nhiên sau một năm học, công trình này bị bỏ hoang vì trường chuyển đến vị trí mới.
Nhan nhản shophouse từng là "gà đẻ trứng vàng" bị bỏ hoang ở Đà NẵngThị trường ảm đạm kéo dài, cả nghìn căn nhà phố thương mại (shophouse) ở những vị trí đẹp của Đà Nẵng rơi vào cảnh bỏ hoang, cỏ cây, rêu phong phủ kín, xuống cấp.
Phà nối Cần Thơ-Vĩnh Long bỗng ngừng chạy, lao động nghèo hoang mangDù bến đò ngang nối Cần Thơ-Vĩnh Long đã hoạt động trở lại sau 1 ngày bị đóng, tuy vậy, nhiều lao động nghèo lo tàu sẽ tiếp tục bị đóng. Khi ấy, công việc mưu sinh trên tàu sẽ bị ảnh hưởng.
Những "bãi cỏ triệu đô" hoang hóa bên bờ biển Đà NẵngNhiều dự án từng được giới thiệu là khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhưng sau khi "ôm đất vàng" ở Đà Nẵng thì án binh bất động. Phía sau hàng rào là bãi đất trống, cây cối mọc um tùm.
Gần 100 linh vật rồng uốn lượn quanh cổ miếu hơn 300 tuổi ở TPHCMPhù Châu Miếu nằm trên cù lao giữa sông Vàm Thuật (một nhánh của sông Sài Gòn) có lối kiến trúc độc đáo với gần 100 linh vật rồng được làm từ các mảnh sành, sứ.
Thế giới đón Giáng sinh: Nơi rực rỡ, nơi ảm đạm vì chiến sựNgười dân trên hầu hết thế giới đón Giáng sinh trong ánh sáng rực rỡ và niềm vui, nhưng không khí Giáng sinh ở một số nơi dường như không tồn tại.
Hoang lạnh căn nhà của mẹ vua Bảo Đại - vị Thái hậu cuối cùng triều NguyễnNgôi nhà nằm bên bờ sông An Cựu ở TP Huế từng là nơi ở của Đoan Huy Hoàng Thái hậu Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng triều Nguyễn, đang bị bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối.
Điểm cắm trại "trốn khói bụi" cho gia đình ở Hà Nội dịp lễ 30/4Chỉ với trên dưới 50.000 đồng, du khách có thể dựng lều cắm trại, ngắm cảnh hồ nước mênh mông, chèo thuyền hay tổ chức tiệc cùng bạn bè trong dịp lễ 30/4 -1/5 ở các địa điểm gần Hà Nội.
Hàng chục trụ sở xã ở Hà Tĩnh chung số phận bị bỏ hoangSau khi sáp nhập, trụ sở xã Thạch Hương (cũ), huyện Thạch Hà có giá trị 8 tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng chưa được 2 năm đã bỏ hoang. Ngoài ra, Hà Tĩnh còn 19 trụ sở xã cũ đang chịu chung số phận.