Thi... nằm ngủ ngoài trời lạnh, nhận phần thưởng đi du lịchNgười tham gia sẽ phải nằm ngủ ngoài trời lạnh. Người nào đạt kỷ lục thời gian lâu nhất sẽ giành chiến thắng với phần thưởng là một chuyến du lịch nội địa.
Bảng quảng cáo “khổng lồ” đè sập nhà, 33 người phải ngủ ngoài trời?Cơn mưa kèm theo gió lốc vào chiều tối 6/9, đã khiến cho một tấm bảng quảng cáo nặng hơn 2 tấn đổ sập, đè lên nhà dân. Toàn bộ 33 người trong căn nhà có khả năng sẽ phải ngủ ngoài trời vì sự cố này.
Hàng ngàn người ngủ ngoài trời lạnh, gần 300 người đã chếtHàng ngàn người Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ngủ đêm thứ hai ngoài trời trong cái lạnh đóng băng sau trận động đất mạnh 7,2 richter hôm chủ nhật vừa qua, khiến ít nhất 279 người thiệt mạng, hàng trăm tòa nhà bị đổ sập.
Không có việc làm, bố dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông về Trà VinhKhông tìm được việc làm, người đàn ông dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông, định về quê ở Trà Vinh, cách 350km, dọc đường chỉ ăn bánh mỳ và ngủ ngoài trời.
5 phong tục cầu phúc cho trẻ đầy nguy hiểmTrên thế giới có rất nhiều phong tục kỳ lạ để cầu phúc cho trẻ em như thả trẻ từ trên cao hay để trẻ em ngủ ngoài trời lạnh giá... Và đến bây giờ vẫn được duy trì thực hiện.
Động đất Trung Quốc: Tan hoang vùng tâm chấnTrung Quốc hiện đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót tại vùng tâm chấn Yushu, khu vực xa xôi của Thanh Hải, trong khi hàng ngàn người đêm qua phải ngủ ngoài trời khi nhiệt độ rớt xuống thấp.
Tây Ban Nha: Động đất liên tiếp, ít nhất 10 người chết(Dân trí) - Hàng nghìn người ở thành phố Lorca thuộc đông nam Tây Ban Nha hôm qua đã phải ngủ ngoài trời, vài giờ sau khi thị trấn này bị rung lắc mạnh vì 2 trận động đất liên tiếp, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Số người thiệt mạng vẫn tiếp tục tăngXác chết nổi lềnh bềnh trên biển, và hàng ngàn người dân phải ngủ ngoài trời sau khi sóng thần bất ngờ ập vào các làng ven biển của đảo Solomon hôm qua, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Số người chết vẫn tiếp tục tăng.
Sau bão, nhiều người dân chịu màn trời chiếu đấtHơn một ngày sau khi bão số 9 đi qua, ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, đảo Phú Quý, nhà cửa bị sập, tốc mái vẫn còn ngồn ngang. Nhiều người dân Đồng bằng sông Cửu Long tối 6/12 phải ngủ ngoài trời.
Người phụ nữ ở TPHCM gần 20 năm ngủ lề đường vì... nhà "siêu mỏng"Nhà chật chội lại chất đầy đồ đạc, bà Cúc khó lòng sinh hoạt hay ngủ nghỉ. Vậy nên, gần 20 năm qua, bà đành đặt ghế bố, ngủ sạp hoa ven đường.
Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.
Những phận người khốn khổ ở xóm "nghèo tập thể" tại TPHCMỞ con hẻm 17 Cô Giang, quận 1, TPHCM, căn trọ tập thể 2 tầng là nơi ở của hàng chục lao động nghèo, làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Giá thuê trọ ở đây chỉ 20.000 đồng/ngày.