Đậm đà bát nước chè xanhTôi lớn lên nơi miền trung du đong đầy nắng gió, ấm áp tình nghĩa làng xóm quê hương. Người quê tôi đi xa cứ luôn hoài nhớ vị đậm đà của bát nước chè xanh - thứ thức uống không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.
Bát nước chè xanhHồi ôn thi Đại học tôi ở trọ nhà bà, căn nhà không rộng nhưng ấm cúng sạch sẽ. Bà có quán nước nhỏ bán bánh kẹo chè thuốc cho khách vãng lai. Quán nhỏ, tranh tre nứa lá thôi nhưng lúc nào cũng đông khách.
Theo gót cụ bà 20 năm làm nghề bán nước chè xanhĐã 20 năm nay, dù trời mưa hay nắng bà luôn đều đặn tới chợ, bán từng bát nước chè xanh ngọt chát mà chan chứa tình người.
Đi đòi nợ bằng... mùn cưa và nước chè xanhĐể đòi lại số tiền 6.000 USD, Trần Văn Thọ làm giả một khối thuốc nổ nhồi mùn cưa, nối dây điện, lấy nước chè xanh vờ làm xăng để đe dọa gia đình con nợ…
Hà Nội: Quán nước chè xanh miễn phí của người phụ nữ nghèoMỗi ngày bà Sen phải dậy từ 5h để đun nước, hãm chè xanh. Dù là phục vụ miễn phí, nhưng chè xanh ở đây luôn xanh trong, thơm mùi lá tươi và sạch sẽ.
Tăng án phạt tù cho kẻ giết chết hàng xóm vì bát nước chè xanh(Dân trí) – TAND tối cao nhận định, cấp sơ thẩm đã bỏ qua một số tình tiết tăng nặng nên đã bác đơn kháng cáo của Đậu Khắc Vĩnh và tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam, cao hơn 3 năm so với mức án của cấp sơ thẩm.
Dân giàu thích cảnh nghèo, quà quê thơm lừng trong biệt thự triệu USDKhông còn hào hứng với các loại bánh kẹo ngoại có giá vô cùng đắt đỏ, năm nay, người dân Hà thành lại chuyển sang mốt mua những loại "kẹo nhà nghèo" về đãi khách dịp Tết Nguyên đán 2021 cùng chén nước chè xanh.
Giá nước khoáng bằng nửa lít xăng, trong cuộc họp có cụ Mười chỉ uống chè xanh“Thời điểm giá nước khoáng còn rất đắt nên cụ Đỗ Mười thường nói: Một chai nước khoáng bằng nửa lít xăng, nên trong các cuộc họp có thể dùng nước chè xanh”, ông Phan Trọng Kính – trợ lý cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nói.
Dẻo thơm chè lam xứ ĐoàiAi đã ghé thăm vùng đất Thạch Xá (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội) hẳn còn nhớ đến miếng chè lam dẻo thơm, dân dã? Miếng chè ngọt lịm, cay cay vị gừng thi thoảng nhấp thêm ngụm nước chè xanh, sẽ làm ta “say” lòng với chốn thanh tịnh của miền đất xứ Đoài.
Hương cà phê Việt giữa MátxcơvaCà phê là món điểm tâm không thể thiếu hàng ngày của người Nga. Cũng tương tự như ấm trà Thái Nguyên hay bát nước chè xanh xứ Nghệ sau mỗi bữa cơm quây quần ấm cúng, mà những người Việt xa xứ chúng tôi luôn nhớ da, nhớ diết.
Khách Việt đi chợ rẻ nhất Việt Nam ở Phú Yên: Cầm 50.000 ăn đủ món ngonAnh Lập đi hết một vòng chợ Giai Sơn ở Phú Yên, ăn no bụng với tô bún chả cá 10.000 đồng, thêm 2 chiếc bánh xèo 5.000 đồng, ly chè 3.000 đồng vẫn chưa tiêu hết 50.000 đồng.