Hồ Gươm đẹp hoài cổ mùa cây trụi láMỗi khi những cây cổ thụ bên Hồ Gươm trơ trụi hết lá, vẻ đẹp hoài cổ lại ùa về, khiến lòng người bâng khuâng.
Viết trong ngày đầu năm mớiHà Nội ngày đầu năm 2021 đẹp một cách kiêu sa và lộng lẫy. Nắng vàng, trời xanh, cây biếc và những cơn gió lạnh đầu xuân khiến lòng người bâng khuâng với những hoài niệm và náo nức chờ đón tương lai.
“Phượt” cùng những mùa hoa tuyệt đẹp nở rộ trong nămNếu được đặt chân đến một vùng đất mới vào đúng mùa hoa nở, chắc chắn du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời. Hoa không chỉ tô điểm cho thiên nhiên, cảnh vật mà còn khiến lòng người bâng khuâng, mê mẩn.
Hãy gửi trao nhau lời chúc Tết ý nghĩa trong khoảnh khắc giao thừaMột lời chúc sức khỏe, niềm vui hạnh phúc… đủ làm nhiều người xúc động trong thời khắc giao thừa và những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024.
Tôi rất lo lắng khi luôn ngủ mơ về một người đàn ôngĐó là chàng trai ở cùng làng, người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động.
Tân Nhàn đẹp rực rỡ trong MV thực hiện tại Tây BắcNhân dịp mùa hoa ban đang nở rộ khắp đất trời Tây Bắc, Tiến sĩ âm nhạc, NSƯT Tân Nhàn thực hiện MV "Tiếng khèn mùa ban nở".
Phạt 5 triệu chủ quán cà phê có chồng xé biên bản của công anTại thời điểm kiểm tra, đoàn chức năng phát hiện quán cà phê đang có 11 khách. Trong lúc làm việc, chồng của nữ chủ quán bất ngờ xé biên bản của đoàn chức năng.
Mùa thanh minh đang vềVậy là tiết thanh minh đã lại về giữa vô vàn được, mất của cuộc đời, khiến cho lòng người bỗng chùng lại và chợt nhận ra, thời khắc mùa thanh minh lại đang về xen vào dòng đời những bâng khuâng về đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Hà Nội trong mắt một người Hà NộiNhững con người Hà Nội đích thực, gắn bó và yêu thương Hà Nội đã không khỏi trăn trở với một tình cảm bâng khuâng khó tả, niềm tự hào xen lẫn nỗi tủi hờn.
Thăm cõi Bác xưaBác đã đi xa 46 năm nhưng hình ảnh và tư tưởng của Người luôn luôn trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. “Ô vẫn còn đây, của các em - Chồng thư mới mở, Bác đang xem - Chắc Người thương lắm lòng con trẻ - Nên để bâng khuâng gió động rèm...”. Nhân 125 năm sinh nhật Bác, BLOG Người yêu thơ xin trân trọng giới thiệu bài thơ viết về Bác của Nhà thơ Tố Hữu.
Bâng khuâng khai giảng cuối cùng trong đời học sinhMột chút bâng khuâng, một chút xao xuyến, một chút bồi hồi xen lẫn niềm vui là tâm trạng hầu hết của những cô cậu học trò 12. Đây là lễ khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh của các em.
Truy tố hai bị can chống người thi hành công vụ trong phòng chống Covid-19Việc điều tra, truy tố hai bị can này được diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng 4 ngày để tạo sự răn đe trong giai đoạn cả nước phòng chống dịch Covid-19.