Khu chợ lạ lùng dễ gây "nghiện" giữa Hà NộiKhu chợ lạ lùng này nằm ở Hà Đông, lạ từ mặt hàng đến cảm giác tới một lần là muốn quay lại.
Cần Thơ: Điểm du lịch vắng vẻ, siêu thị lại đông nghẹt khách do nắng nóngThời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều điểm du lịch tại TP Cần Thơ bị sụt giảm lượng khách, mặt khác các trung tâm thương mại lại đông nghẹt người.
Thiếu nữ xúng xính áo dài chụp ảnh tại ngôi chợ 300 năm tuổi ở Nghệ AnTranh thủ ngày nắng đẹp, nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài chụp ảnh Tết tại chợ Vinh - ngôi chợ có gần 300 năm tuổi và lớn nhất tỉnh Nghệ An.
Hiện tượng thời tiết lạ, mây dày đặc bao trùm phố cổ Hà NộiSáng 2/2, Hà Nội chìm trong làn sương mù trắng xóa. Tại khu vực phố cổ, sương phủ dày đặc, cuộc sống thường nhật của người dân như trong không gian của vùng núi quanh năm sương khói.
Xếp hàng mua gà ngậm hoa hồng ở "khu chợ nhà giàu" nổi tiếng Hà NộiNgày 15 tháng Chạp Âm lịch, rất đông người dân đổ về mua sắm tại "khu chợ nhà giàu" Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tiểu thương chợ "đồ si" tiếc thời tiền như gieo, mua 9 căn nhàDoanh thu giảm 50%, nhiều tiểu thương tại khu chợ quần áo cũ (đồ si) lớn nhất ở TPHCM rầu rĩ, dù vẫn kiếm 4-5 triệu đồng mỗi ngày.
Bà bán trứng ở Hà Nội phát hoảng khi "bị ném 1,2 tỷ đồng vào ô tô"Sau khi vào chợ Văn Lôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội, giao trứng; lúc đi ra xe, người phụ nữ bán trứng hoảng hốt khi thấy trong ô tô của mình có một túi tiền lớn.
Hàng bột chiên 30 năm của chị em cụ bà ở vậy nuôi nhauKhông lập gia đình, chị em bà Hoa và bà Vân hằng ngày mưu sinh bằng hàng bột chiên. Dù không có con cháu phụng dưỡng, phải tự kiếm tiền dù tuổi đã cao, cả hai vẫn rất lạc quan.
Loạt show diễn đường phố hấp dẫn tại chợ đêm Vui PhếtShow nhạc kịch đường phố "Tinh tươm" ra mắt tại chợ đêm Vui Phết (Phú Quốc) mới đây giúp đảo ngọc tiếp tục trở thành tọa độ vui chơi - giải trí thu hút nhiều du khách.
Khu xóm yên bình nhất ở TPHCM, dân không bao giờ nhậu, nhịn chay cả thángCon hẻm trên đường Dương Bá Trạc (quận 8, TPHCM) nổi tiếng là nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống. Theo đạo Hồi (Islam), những người dân ở đây không ăn thịt heo, không uống rượu, bia.
Bên trong khu chợ trăm tuổi của Hà Nội được "đưa xuống lòng đất"Chợ Mơ là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và nổi tiếng của Hà Nội. Từ năm 2014, chợ Mơ được "đưa xuống lòng đất", hoạt động buôn bán bên trong tầng hầm của tòa nhà.
Chợ phiên Mèo Vạc: Độc lạ cảnh phụ nữ buộc dây dắt lợn, chó xuống chợ bánChợ phiên Mèo Vạc là một trong những phiên chợ lớn nhất và mang đậm nét văn hóa của vùng cao nguyên đá Đồng Văn mỗi dịp chủ nhật hàng tuần.