Trà khổ qua rừng - Thức uống "vàng" cho sức khỏeKhổ qua rừng hay còn gọi là mướp đắng rừng, là một loại cây có thể sử dụng dây, lá và quả chế biến thành dạng trà để tiện lợi cho mọi người uống thay nước mỗi ngày khá dễ dàng.
Vườn khổ qua rừng xanh mướt giữa đồng bằng của cô gái Cần ThơLà loại cây mọc hoang ở vùng rừng thưa miền Đông Nam bộ, khổ qua rừng được một cô gái Cần Thơ đem về quê trồng. Sau 5 năm ươm trồng thí nghiệm, hiện nay hơn chục ha khổ qua rừng trồng theo hướng hữu cơ đã xanh mát ở nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Khát vọng hòa bình trong những trang nhật ký của liệt sỹ tuổi 20"Ta muốn sống tự do, hòa bình và hạnh phúc bên cha mẹ già, chị và em của ta. Ta muốn ngồi bên trong ngôi nhà ấm cúng thân yêu đã che chở nắng mưa từ thuở bé", người lính Nguyễn Trọng Ấn viết.
Cuộc sống trưa rau măng, tối cá suối của cán bộ rừng nơi "thâm sơn"Không điện, không sóng điện thoại, nước sạch… là cảnh mà nhiều nhân viên bảo vệ rừng ở huyện Krông Pa, Gia Lai trải qua, trong khi họ gánh trọng trách gian khổ, nguy hiểm.
Hoa hậu Oanh Yến đưa 6 con rời quê lên thành phố, cuộc sống ra sao?Sau nhiều năm dẫn các con về Đồng Nai làm nông, Hoa hậu Oanh Yến cho biết cô xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại TPHCM, ổn định việc học tập, sinh hoạt.
Vẻ đẹp như cổ tích của rừng hoa sơn tra cổ thụ lớn nhất Việt NamMỗi độ tháng 3 về, rừng hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) lại thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan.
Bộ sưu tập bom, đạn của người đàn ông 52 tuổi ở Quảng TrịHơn 20 năm qua, anh Phan Tấn Hoàng ở Gio Linh, Quảng Trị, miệt mài sưu tầm hơn 1.500 kỷ vật thời chiến, với mong muốn thế hệ sau này thấu hiểu những mất mát, khổ đau do chiến tranh gây ra.
NSƯT Phạm Việt Tùng và câu chuyện sau các thước phim vô giá ngày 30/4/1975"Tôi vinh dự được chứng kiến sự kiện lịch sử oanh liệt của dân tộc: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối!", NSƯT Phạm Việt Tùng chia sẻ.
Ngộp thở "biển người" chen chúc tắm suối, cắm trại ở Bình Dương gây xôn xaoTrong đợt nghỉ lễ 5 ngày vừa qua, nhiều du khách phản ánh tình trạng khu du lịch sinh thái Thủy Châu ở Bình Dương rơi vào tình trạng quá tải khiến chất lượng nước ở suối nhân tạo không đảm bảo.
Mỹ muốn hồi sinh sân bay từng được dùng để ném bom nguyên tửKhông quân Mỹ muốn hồi sinh sân bay bị bỏ hoang gần 80 năm qua ở Thái Bình Dương trong khuôn khổ dự án nhằm đảm bảo đội máy bay của nước này có thể phân tán an toàn nếu xung đột xảy ra.
Mã số 5129: Bất lực nhìn chồng sống trong cảnh tàn phế vì mưu sinh, vợ nghèo cầu cứuKhi vào rừng hái măng về bán, anh Sơn bị ngã từ trên cao xuống đất dẫn tới liệt tứ chi. Từ ngày đó, người vợ khốn khổ cũng không đi làm được vì phải ở nhà chăm sóc chồng.
Nỗi khổ của người dân "thôn không bản đồ địa chính" trên đất rừng Sóc SơnLập vùng kinh tế mới cách đây gần 40 năm nhưng đến nay chưa có hộ nào ở thôn Minh Tân, Sóc Sơn được cấp sổ đỏ. Cả thôn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ khiến cuộc sống người dân đã khó lại thêm khổ.