Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.
Nghịch cảnh nghỉ lễ: Bên than ế không đẩy nổi tour, nơi vẫn chốt đơn ầm ầmKết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, bên cạnh những công ty lữ hành liên tục chốt tour thành công, thì cũng có doanh nghiệp than ế cả đợt không thể đẩy tour cho khách.
Những "người mẫu ảo AI" kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tháng từ mạng xã hộiNhiều cô gái trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ gương mặt xinh xắn và thân hình nóng bỏng, thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Điểm chung của những cô gái này đó là họ không phải người thật.
500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
Sửng sốt trước Sapa lạ lẫm như phim viễn tưởng dưới góc quay của khách TâyDưới góc quay đầy nghệ thuật của du khách đến từ Phần Lan, nhiều người thậm chí còn nhầm tưởng Sapa như một thị trấn nào đó trong thước phim khoa học viễn tưởng.
Từ vụ "3 quả dứa giá 50.000 đồng": Đề xuất bán hàng rong cần niêm yết giá"Ở các nước phát triển, niêm yết giá bán là việc bắt buộc. Biện pháp này cũng phòng ngừa tốt việc người bán hàng rong chặt chém, bán mỗi người khách một giá!".
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Ngôi chùa bên dòng sông Yên lưu giữ 2 bia đá hàng trăm năm tuổiChùa Bồng Hinh có 2 bia đá, nằm nép mình bên dòng sông Yên, trong không gian làng quê tĩnh lặng, trang nghiêm, phù hợp với trào lưu "chữa lành" của giới trẻ.
Hàng nghìn du khách Nam bộ "lên núi, xuống biển" trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4Phú Quốc và Tây Ninh đã đón đông đảo du khách đến tham quan, khám phá nhờ lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn.
Mê mẩn thác nước như dải lụa trắng "chữa lành" giữa vườn quốc gia Pù MátThác Kèm, theo tiếng gọi của đồng bào Thái có nghĩa là dải lụa trắng. Nhiệt độ ở thác vào mùa hè khoảng dưới 30 độ C, đây là lựa chọn lý tưởng cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này.
Hàng vạn lượt khách đổ về Grand World trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khu vực phía Đông Hà Nội một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ điểm đến của miền Bắc khi đón hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước đến "vũ trụ giải trí" Grand World (Ocean City).
Cận cảnh du thuyền triệu đô trên sông Mekong: Có sân golf, rạp phimNhiều du khách thích thú khi lần đầu trải nghiệm sự sang trọng, tiện nghi của du thuyền triệu đô trên sông Mekong.