Hồ nước 50.000 năm tuổi bất ngờ chuyển màu lạ chỉ sau một đêmHồ nước rộng 1,2 km trên miệng núi lửa chỉ sau một đêm bất ngờ chuyển sang màu hồng.
Mải tạo dáng chụp ảnh, cô gái ngã tử vong trên đỉnh núi lửa ở IndonesiaTrong lúc tạo dáng chụp ảnh trên ngọn núi lửa nổi tiếng của Indonesia, nữ du khách giẫm phải quần áo và rơi xuống vách đá, tử vong hôm 20/4.
Khoảnh khắc núi lửa phun trào tạo "chiếc ô" sấm sét đường kính 200km12 ngày sau đợt bùng phát được đánh giá mạnh nhất trong nửa thế kỷ của núi lửa Ruang, Indonesia. Ngày 30/4, ngọn núi này lại tiếp tục phun trào dữ dội, giải phóng tro bụi trên khu vực rộng lớn.
Hồ nước ở hố thiên thạch 50.000 năm tuổi làm sửng sốt giới khoa họcNăm 2020 lại có thêm một sự kiện đáng ngạc nhiên, đó là một hồ nước đổi màu.
Thiên nhiên kỳ thú trên đảo núi lửa Lý SơnĐảo Lý Sơn được hình thành từ các vụ phun trào núi lửa cách đây hàng triệu năm. Với khung cảnh hoang sơ, những miệng núi lửa cổ hùng vĩ, Lý Sơn luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.
Indonesia cảnh báo sóng thần do núi lửa hoạt độngGiới chức Indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi, phun các cột khói bụi.
Ruộng hành tưới đẫm mồ hôi dưới chân núi lửa cổ lớn nhất đảo Lý SơnSau hàng triệu năm, nham thạch núi lửa phong hóa tạo nên loại đất đặc biệt giúp hành, tỏi Lý Sơn có chất lượng thơm ngon.
Hòn đảo bí ẩn nằm giữa hồ dung nham nóng chảyBức ảnh đáng kinh ngạc cho thấy một hòn đảo bí ẩn nằm giữa hồ dung nham nóng chảy trên mặt trăng Io của Sao Mộc.
Những địa danh kỳ ảo khác thường từ góc chụp trên caoTờ Vanguard của Tây Ban Nha mới công bố các hình ảnh của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) thực hiện tại 17 quốc gia về một số địa danh trông rất kỳ lạ khiến chúng ta có cảm giác như đó là điểm đến của người ngoài hành tinh.
Nhiều núi lửa tại Indonesia phun trào, hàng ngàn người sơ tánNhiều núi lửa đang hoạt động ở Indonesia bất ngờ phun trào dữ dội, bao phủ một số ngôi làng lân cận, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Khách Việt đeo mặt nạ chống độc trải nghiệm ở hồ axit lớn nhất thế giớiVừa kịp ngả lưng ở khách sạn chưa được bao lâu, đúng 0h, Linh lại lên xe di chuyển tới hồ axit. 2h sáng, mỗi người được phát một chiếc mặt nạ chống độc và đèn pin, bắt đầu hành trình khám phá.
Đại tá 89 tuổi kể hồi ức vượt đèo Pha Đin, làm báo ở hầm Điện Biên PhủĐại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ký ức không bao giờ quên khi ông trực tiếp chiến đấu, cận kề cái chết trong những ngày tháng khói lửa ở Điện Biên Phủ năm 1954.