Lạ kỳ những “hồ máu” trên thế giớiNhững hồ nước “đỏ như máu” thoạt trông gợi liên tưởng tới sự “chết chóc” nhưng trên thực tế, đó lại là những địa điểm thu hút rất đông du khách tới tham quan bởi hiện tượng kỳ thú hiếm gặp.
Kỳ lạ hồ nước đỏ như máuỞ thị trấn Camina, nằm cách thành phố Iquique 147 km về phía Bắc đất nước Chile là một “hồ máu” nước nằm ở độ cao 3.700 mét so với mực nước biển.
Giang hồ hành nghề "bói toán chặt chém" ở nơi tâm linh?Núp bóng các chùa ở Núi Sam, một nhóm giang hồ “máu mặt” đã hình thành đường dây bói toán “chặt chém”. Nhiều nạn nhân sập bẫy dù rất bức xúc cũng đành cam chịu mất tiền, xem như... cúng thần linh!
Nhiều phương pháp điều trị bệnh tim mạch mới hứa hẹn áp dụng tại Việt NamNhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch - bệnh lý cướp đi sinh mạng của 200.000 người mỗi năm tại Việt Nam, đã được các chuyên gia đầu ngành trình bày tại Hội nghị tim mạch thường niên 2024 do Bệnh viện FV tổ chức mới đây tại TPHCM.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Bé trai 10 tuổi gặp nạn khi chơi gần hồ cá tại nhà, đứt mạch máu nặng nềSau khi trượt té, bé trai bị mảnh kính của hồ cánh cảnh cắt đứt mạch máu, dây thần kinh và gân cổ chân nặng nề.
Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Nghỉ lễ: Lưu ý "đặc sản" dễ gây ngộ độc, sán chui vào ganThời tiết nắng nóng, các khu du lịch biển trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp 30/4 - 1/5.
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.
Cứu sống nam sinh té xe đạp bị ghi-đông đâm thủng cổBị tay lái xe đạp đâm thủng cổ sau cú ngã, nam sinh K. (17 tuổi, người Mỹ, sống tại TPHCM) được đưa vào FV trong tình trạng mất nhiều máu, rối loạn tri giác. Bệnh viện khẩn cấp huy động 4 chuyên khoa để kịp thời cứu sống bệnh nhân.
"Xin hãy cứu tôi"!Nạn nhân chỉ kịp nói một câu ngắn gọn "xin hãy cứu tôi!", rồi gục xuống bất tỉnh. Các bác sĩ mổ cấp cứu, nhưng thiếu máu để truyền...
Lần đầu đi khám, người đàn ông phát hiện mắc bệnh khó giữ mạng trong 2 tuầnNgười đàn ông 60 tuổi ở TPHCM khẳng định, chưa bao giờ đi khám bệnh. Đến khi chân đau dữ dội, ông mới vào viện kiểm tra thì phát hiện đang mắc căn bệnh khiến thời gian sống chỉ còn tính bằng tuần.