Dạo quanh chợ tạm lâu đời nhất Hà NộiTồn tại từ nhiều thập kỷ nay như là sản phẩm của một giai đoạn mang tính lịch sử thời bao cấp, Chợ Giời là nơi bày bán đủ các loại hàng, từ cái nhỏ nhất như cái đinh, cục pin đồng hồ cho tới cái lớn như hàng điện tử, điện lạnh.
Lắng đọng những khoảnh khắc tại chợ hoa Hàng Lược ngày cuối nămChợ hoa Hàng Lược là chợ Xuân lâu đời bậc nhất của Hà Nội. Người sống trong phố cổ, theo thói quen đến chợ vừa mua cành đào, vừa cảm nhận không khí tết thân quen khi sắp sang năm mới.
Kỹ sư bỏ việc đi bán cà phê dạo, mua đất, cất nhà, thành tỷ phúQuyết định cởi bỏ sơ mi cổ cồn về bán cafe dạo giúp anh Hay có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Sau 10 năm, vợ chồng anh mua được mảnh đất đẹp ở Hà Nội, xây nhà nhiều tỷ.
Chiêm ngưỡng những biệt thự, lâu đài ở ngôi làng giàu có bậc nhất miền BắcLàng Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) được mệnh danh là làng giàu có bậc nhất miền Bắc với hàng chục căn biệt thự, lâu đài xa hoa, lộng lẫy.
Hoa, cây cảnh trưng Tết năm nay ở TPHCM có giá mềm đến bất ngờCúc mâm xôi ngày cận Tết được rao bán 300.000 đồng/cặp, thấp hơn mức 450.000 đồng/cặp của năm trước. Nhiều loại hoa giá vài trăm nghìn đồng hút khách.
Những hình ảnh thân thuộc của làng quê Bắc BộLàng quê ở Bắc Bộ với những công trình kiến trúc, không gian, bố cục mang nét đặc trưng, tương đồng luôn là hình ảnh thân thuộc in đậm trong tâm trí.
Tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất TPHCM bán rẻ như cho vẫn… ếKinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền hơn 20 năm, nhiều tiểu thương giờ đang "vò đầu, bứt tai" xoay cách gồng lỗ khi tình hình kinh doanh chưa từng khó như hiện tại.
Khu ẩm thực giữa đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngàyHàng ngàn du khách khắp các tỉnh, thành kéo về khu ẩm thực giữa đồng lúa An Nhứt (xã An Nhứt, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) thưởng thức các món ăn dân dã, hải sản với phong cảnh "rất chill".
Khách Tây ngỡ ngàng, thất vọng vì quang cảnh đìu hiu ở chợ nổi Long XuyênMột số du khách bày tỏ sự thất vọng khi tham quan chợ nổi Long Xuyên bởi họ gần như không cảm nhận được không khí sôi động của một khu chợ, thay vào đó chỉ là cảnh xuồng ghe neo đậu thưa thớt.
Không khí sáng mùng một: Hà Nội vắng vẻ, sâu lắng trong sắc hoa đàoBảy giờ sáng, Hà Nội im ắng như chưa tỉnh giấc. Buổi sáng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 diễn ra trong tiết trời đẹp, không gian bình yên bao trùm khắp đường phố.
Cỏ mọc um tùm, rác chất đống ở hàng loạt chợ tiền tỷ bị bỏ hoang tại Hà NộiPhế thải xây dựng đổ chắn lối đi, cây dại mọc um tùm, cơ sở hạ tầng xuống cấp, hoen gỉ, kim tiêm vương vãi khắp nơi... là thực trạng đang diễn ra tại hàng loạt khu chợ dân sinh bị bỏ hoang ở Hà Nội.
Tốt nghiệp thạc sĩ, chàng trai Quảng Ngãi quỳ lạy cảm tạ công ơn của mẹKhoác lễ phục tốt nghiệp thạc sĩ lên người mẹ, chàng trai quê Quảng Ngãi đã quỳ lạy cảm tạ công lao biển trời mẹ dành cho mình.