Nữ lái đò Tam Cốc, Bích Động thất nghiệp vì dịch COVID-19Bến thuyền Tam Cốc, Bích Động của tỉnh Ninh Bình những ngày cuối tuần chỉ có lác đắc vài du khách. Dưới sông, gần 2.000 chiếc thuyền nhỏ đậu sát vào nhau nằm xung quanh khu bến.
Ninh Bình: Nghề chèo đò "khóc ròng", chờ cả tháng kiếm được… 150.000 đồngVắng khách do Covid-19, cả tháng, người chèo đò ở bến thuyền Tam Cốc "họa may" mới được giao chở một chuyến với số tiền công 150.000 đồng. Không có việc làm khiến nhiều người điêu đứng, chuyển nghề.
Khu du lịch Tam Cốc mở cửa nhưng chưa bán vé, du khách "quay xe" tiếc nuốiSau hơn một tháng dừng hoạt động, mới đây khu du lịch Tam Cốc đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, khu du lịch vẫn chưa bán vé khiến nhiều du khách đành "quay xe" ra về.
Chi 200 triệu đi Việt Nam, khách Tây bức xúc tố bị vòi tiền ở Ninh BìnhVì yêu cảnh quan và văn hóa Việt Nam, hai vợ chồng du khách người Mỹ chi gần 200 triệu đồng du lịch 25 ngày. Vị khách cho biết cả hành trình rất vui trừ sự cố bị người lái đò ở Tam Cốc vòi tiền.
Tam Cốc đóng cửa: Khách vắng bóng, thuyền nằm "phơi mình" trên sôngKhu du lịch Tam Cốc (Ninh Bình) được khách Tây chọn làm điểm đến yêu thích khi đến Việt Nam. Những ngày qua, điểm đến nổi tiếng này đóng cửa, vắng bóng khách du lịch.
Ngư dân mỏi tay gỡ "chiến lợi phẩm" sau một đêm vươn khơiNhững ngày này, ngư dân vùng ven biển Quảng Nam đang vào mùa đánh bắt cá trích, mỗi chuyến ra khơi vài tiếng đồng hồ, có thể thu về vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng nếu trúng luồng cá lớn.
Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu "thống nhất"Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa (Quảng Trị) lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.
Ngư dân lao ra biển kiếm 800 triệu đồng, người ở nhà cũng... không kịp thởVùng biển gần bờ tỉnh Quảng Nam xuất hiện dày đặc cá cơm, nhiều chủ tàu sau một đêm đánh bắt có thể thu về 5-10 tấn cá. Hậu cần nghề cá như vận chuyển, phơi khô, muối mắm… làm không kịp thở.
Lái đò khu du lịch Tam Cốc không dám chở khách vì sợ bị "tẩy chay"Hàng chục lái đò ở khu du lịch Tam Cốc dù đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản nhưng không dám chèo đò chở khách du lịch vì sợ bị dân làng "tẩy chay".
Khu du lịch gói 5.000 bánh chưng tặng lái đò, dân làng ăn TếtSáng 31/1, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tổ chức chương trình "bánh chưng xanh - tết đoàn viên", hơn 100 lái đò và người dân đã cùng nhau gói 5.000 bánh chưng tặng dân làng ăn Tết.
Nghiên cứu ngăn dòng chính sông Mekong, dẫn nước sông Đồng Nai về Bến TreTrước tình hình hạn mặn nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đề xuất làm cống ngăn dòng sông Hàm Luông để giữ ngọt, đồng thời làm kênh dẫn nước sông Đồng Nai về cấp cho người dân.
Đưa khách đi trải nghiệm "chui" ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội AnLấn chiếm đất rừng, chặt phá dừa, đưa khách đi trải nghiệm "chui" ở rừng dừa… là thực tế đang diễn ra ở khu di tích rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, Hội An.