Bình Định: Nắng nóng, du khách đổ xô đi biển, điểm đến tâm linh vắng vẻNắng nóng hơn 40 độ C, khiến nhiều du khách chọn các điểm du lịch biển nổi tiếng ở Bình Định để giải nhiệt. Trong khi đó, những điểm đến du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh rất vắng vẻ.
Cảnh du lịch như hành xác: Đội nắng 40 độ C, xếp hàng cả tiếngThời tiết nắng nóng và việc di chuyển tới các địa điểm tập trung quá đông người khiến không ít gia đình có chuyến đi chơi kém vui vì phải chờ đợi, chen chúc suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Các dịch vụ ở quảng trường Lâm Viên Đà Lạt tái hoạt động đón kháchSau khi tạm đóng cửa để phục vụ sự kiện chính trị - xã hội, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt đã hoạt động trở lại.
Nắng nóng gay gắt, công viên nước Hà Nội "chật như nêm" trong ngày nghỉ lễKhoảng hơn 5.000 lượt khách đã đổ về công viên nước Hồ Tây, Hà Nội trong ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ 30/4-1/5.
Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.
Thực hư 2.000 du khách mắc kẹt, lênh đênh trên biển khi du lịch Quan LạnNgày 29/4, nhiều trang mạng xã hội đưa tin gần 2.000 du khách mắc kẹt, lênh đênh trên biển Vân Đồn - Quan Lạn (Quảng Ninh) vì thủy triều xuống thấp khiến tàu không thể cập cảng.
Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển Quảng NinhLần đầu tiên Carnaval Hạ Long 2024 được tổ chức trên biển và được ví như bữa tiệc của âm nhạc và ánh sáng, đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất Quảng Ninh.
500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
Khách tắm biển chung với rác ở Nam Định: Bãi tắm tự phát, đã có biển cấm!Rác thải bị sóng biển đánh dạt vào bờ ở bãi tắm tự phát thuộc khu vực bờ kè khu du lịch sinh thái Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Bi hài cảnh lội bùn, ngồi xe tự chế đến "biển vô cực" Thái BìnhNhiều du khách chọn cách soi đèn lội bùn, sử dụng dịch vụ xe tự chế để kịp ngắm bình minh trên "biển vô cực" ở Thái Bình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Người trẻ bày "chiêu" du lịch Đà Lạt né cảnh kẹt xe, "cháy phòng"Từng "tá hỏa" vì cảnh chen chúc khi du lịch Đà Lạt dịp lễ, nhiều người trẻ lên kế hoạch đến thành phố ngàn hoa theo cách khác hẳn mọi khi.
Sự thật Cát Bà vắng bất thường ngày lễ, khách sợ tắc phà nên "quay xe"Nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh bến phà, bãi tắm ở Cát Bà vắng vẻ trong ngày đầu nghỉ lễ, cho rằng khách sợ tắc phà nên đồng loạt "quay xe".