Bản Tà Dê sau cơn "bão lửa"Sau khi chuyên án tấn công tiêu diệt nhóm đối tượng ma túy nguy hiểm kết thúc thắng lợi, bản Tà Dê đã bình yên trở lại...
Gặp người chỉ huy xe S5 húc đổ tường đá tiêu diệt "trùm ma túy" ở bản Tà DêThiếu tá Lập nhớ lại giây phút chỉ huy xe bọc thép S5 húc đổ tường nhà bằng đá để tiêu diệt "trùm ma túy" ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Sơn La), hơn 4 năm trước.
Phá sào huyệt ma túy Lóng Luông: Dân ám ảnh, cán bộ sợ bị tấn côngDù Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận đã bị tiêu diệt song người dân bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) vẫn chưa hết ám ảnh về hai ông trùm ma túy khét tiếng. Thậm chí, cán bộ xã được cử vào nắm tình hình vẫn lo sợ bị tấn công, gây khó dễ.
Họp báo vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy: Mẹ của trùm ma túy có mặt hôm nổ súng9h30 sáng nay (3/7), Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh chuyên án 18TN, 19TN. Đây là hai chuyên án triệt phá hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận chột) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Sơn La.
Chân dung "ông trùm" buôn bán 1.182 bánh heroin bị tiêu diệt ở Lóng LuôngLực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bao vây, nổ súng truy kích, tiêu diệt nhóm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La rạng sáng 26 đến 28-6. Ít ai biết kẻ cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Thanh Tuân, nhân vật cộm cán trong đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin.
Dấu ấn Cảnh sát cơ động ở những cuộc chiến hiểm nguySau hơn 48 giờ bao vây, đấu súng dữ dội tại bản Tà Dê, Lũng Xá (Vân Hồ, Sơn La), sáng 29-6-2018, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phối hợp Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ tiêu diệt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.
Lóng Luông - từ Tàng “Keangnam” đến bản người Mông trồng bơ trồng mận...Lóng Luông - cái tên một thời chỉ cần nhắc đến cũng khiến nhiều người rùng mình ghê sợ, bởi nơi đây từng là “thủ phủ” ma túy, nơi ẩn mình của những “ông trùm” khét tiếng, giờ đây đang đổi thay từng ngày. Một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn đang chờ đón những người dân “vùng đất chết”.
Công trình nước sạch sản xuất đúng... một xô nước, dân chục năm “chết khát”!Công trình nước sạch ở bản Lũng Xá và Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) được đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Từ khi dự án đi vào hoạt động cũng là lúc người dân địa phương phải sống trong tình cảnh “khát” nước sạch, nhà máy chỉ cho ra được một xô nước rồi… “đắp chiếu”.
Câu chuyện của nữ phóng viên duy nhất xâm nhập vào “thánh địa ma túy” Tà DêTrở về từ "thánh địa ma túy", một trong những mong muốn hiện lên trong tôi lúc đó là chiếc ô tô từ Tà Dê về Hà Nội có thể phóng đi nhanh nhất, để tôi có thể sớm gặp lại con mình...
Bước chuyển mình nơi xã nghèoNhờ công tác vận động, hướng dẫn bà con thay đổi tư duy, phát triển kinh tế cũng như triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ, đời sống đồng bào dân tộc tại xã Trọng Hóa đang ngày một nâng lên.
Bắt bố vợ Tàng "Keangnam"Quá trình cảnh sát bắt giữ Đua, hai người con trai của đối tượng từ trên rừng nổ súng, đe dọa lực lượng chức năng, nhằm giải cứu bố.
Sẽ đánh sập đường hầm, san phẳng đại bản doanh của 2 trùm ma tuýCơ quan chức năng xác định, sau khi trốn lệnh truy nã đặc biệt, 2 trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân và Thuận “chột” về Tà Dê đào hầm, dựng nhà, lập boongke để phục vụ cho việc lẩn trốn và điều hành buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, vì vậy “căn cứ địa” này sẽ bị nhà chức trách đánh sập.