Khi những món trứ danh miền Tây làm theo kiểu 5 saoBún cá hô, bún cá cóc, bún bò cay, bún mắm… là những món ăn đậm chất Nam bộ. Mới thoạt nghe qua, người ta có thể liên tưởng đến một chợ quê với những quang gánh, quán nhỏ bên lề đường. Ít ai có thể nghĩ đến một ngày, những đầu bếp Việt đã mang những món ăn đó vào khách sạn 5 sao…
04:11Khi những món trứ danh miền Tây sông nước làm theo kiểu 5 saoBún cá hô, bún cá cóc, bún bò cay, bún mắm… là những món ăn đậm chất Nam bộ. Mới thoạt nghe qua, người ta có thể liên tưởng đến một chợ quê với những quang gánh, quán nhỏ bên lề đường. Ít ai có thể nghĩ đến một ngày, những đầu bếp Việt đã mang những món ăn đó vào khách sạn 5 sao…
Hà Nội: Hàng ăn “chặt chém”Do nhu cầu mua bán sau Tết còn ít nên đến sáng mùng 5 Tết, phần lớn các tiểu thương ở Hà Nội vẫn chọn vỉa hè, lòng đường, các chợ cóc gần khu dân cư làm nơi kinh doanh, buôn bán.
"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori mê cafe sữa đá vỉa hè, nón lá Việt NamTrên trang cá nhân, "nữ hoàng gợi cảm" của làng nhạc xứ Hàn Lee Hyori chia sẻ nhiều khoảnh khắc bình dị trong lần đầu tới Việt Nam biểu diễn.
5 đặc sản khó quên của đất Trà VinhKhông chỉ có dừa sáp, ẩm thực Trà Vinh còn nổi tiếng nhờ sự phong phú, đa dạng trong các món ăn. Mắm bò hóc, bún nước lèo hay cháo ám là những món dân dã, dễ tìm, đậm đà hương vị đồng quê và luôn hấp dẫn thực khách phương xa mỗi lần ghé qua đất Trà Vinh.
Đồ ăn vặt được mùa “hốt bạc”Chiều mồng 2 Tết, các dịch vụ ăn vặt tại công viên 29/3 luôn đông nghịt người và giá tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.
Khám phá món ngon đặc sản Trà VinhLà vùng đất sinh sống của 3 dân tộc Khmer, Kinh, Hoa nên nét ẩm thực giao thoa các nền văn hóa của Trà Vinh rất đậm chất. Cùng khám phá những món đặc sản hấp dẫn nhất nơi đây.
Hà Nội: Hàng quán “dạt” hành lang chung cư sau “cơn lốc” quét vỉa hèHàng loạt các quán ăn ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Hà Nội) đã chuyển vào hầm để xe, hành lang chung cư để buôn bán khi lực lượng chức năng ra quân “đòi” lại vỉa hè.
Một gia đình huy động 20 thành viên nướng 5 tấn cá lóc bán dịp vía Thần tàiTrước ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), gia đình ông Nguyễn Trung (64 tuổi, quận Tân Phú, TPHCM) đã huy động hơn 20 thành viên, nướng gần 5 tấn cá lóc để bán cho người dân về cúng.
6 đặc sản "bốc mùi" không làm từ cá, ngon nức tiếng ở Việt NamNgoài nước mắm cá, ở Việt Nam còn có nhiều món mắm độc đáo được chế biến từ các nguyên liệu khác, trong đó không thể không kể đến mắm tôm, mắm cáy, mắm ruốc, mắm ba khía...
Chẳng gì ngon bằng cơm mẹ nấuTôi có một thói quen rất dở hơi là hiếm khi chịu ăn uống bên ngoài. Bạn bè nhiều đứa chê tôi vừa gàn, vừa hâm, vừa khó tính, “thời buổi của ngon vật lạ có đầy, nhà hàng mọc lên như nấm, vậy mà buổi trưa vẫn lóc cóc chạy xe về nhà ăn cơm với mẹ”.
Đà Nẵng: Giá cả vẫn “ăn tết”Nhiều cơ quan, công sở đã hối hả công việc và mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường, thế nhưng giá cả các mặt hàng thực phẩm cũng như dịch vụ vẫn còn “ăn tết”. Câu trả lời mà hầu hết các tiểu thương luôn thường trực là “tết mà”.