Chàng trai dân tộc Cơ Tu - Danh Zoram ra mắt ca khúc "A may ơi"Danh Zoram, ca sĩ người dân tộc Cơ Tu vừa cho ra mắt ca khúc "A may ơi" hướng tới việc nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng.
Việt Bắc vào vai phản diện phim VTV: "Có khán giả chửi tôi là đồ lật mặt"Việt Bắc chia sẻ, khi vào vai trong phim mới, anh đã bị khán giả "ném đá" không thương tiếc. Nam nghệ sĩ quan niệm dù vai chính hay phụ, anh đều diễn hết mình.
"Cò" vẽ cách đối phó phạt nguội ngay trung tâm TPHCM"Cách thứ nhất, người ta xóa lỗi vi phạm trên hệ thống luôn. Hai là đưa bằng lái của người khác vào đóng phạt thay, vậy thôi", một "cò" hướng dẫn đối phó phạt nguội ở trung tâm TPHCM.
Nhiều người dân sập bẫy từ nhân viên tổng đài giảTrong thời gian vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị các đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên tổng đài Viettel, Vina, Mobile thông báo trúng thưởng có giá trị lớn, rồi đề nghị nạn nhân hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng trúng thưởng bằng cách nạp thẻ điện thoại.
Rơi nước mắt với khoảnh khắc cô dâu bịn rịn chia tay người thân trong đám cướiKhoảnh khắc cô dâu bật khóc, bịn rịn chia tay người thân về nhà chồng gây xúc động cho nhiều người.
Cùng Dân trí gửi lời chúc yêu thương…Noel đã về! Chúc mọi người ngập tràn tình yêu thương bên người thân, Luôn luôn vui vẻ bên bạn bè và ngập tràn hạnh phúc bên người yêu của mình. Hãy cùng nhau nắm chặt tay để đón mùa Giáng sinh ngập tràn trong bình an nhé! Mạnh Tài, email: codonxuhan_HT1105@yahoo.com.vn nhắn gửi
Báo động học sinh đuối nước ngày hèThời gian gần đây, hàng chục vụ đuối nước xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều người, đặc biệt là trẻ em, học sinh, để lại nỗi đau cho các gia đình, xã hội.
Bị bố mẹ “bỏ quên”, may mà con có bà ngoạiBố mẹ nó dạo này rất hay đi vắng nên nó phải ở nhà một mình. Bà ngoại thương nó bị nhốt trong nhà nên bà gác hết việc ở quê lên chơi với nó cho đỡ buồn, rồi chăm cho nó ăn uống lúc bố mẹ lơ là, bỏ quên nó.
Cáp treo Fansipan và chuyến vượt rừng kỷ lụcCáp treo Fansipan Sa Pa đã tạo nên những kỷ lục cho Lào Cai và xa hơn nữa là cho Việt Nam. Phía sau những kỷ lục đó là những “kỷ lục thầm lặng” của những con người đã tạo nên công trình thế kỷ.
Bật khóc ôm con chạy khỏi trường công sau cuộc gặp "cô có đánh con không?"Con chị và một số bạn trong lớp được dẫn xuống văn phòng. Ở đó, hiệu phó và cô chủ nhiệm hỏi các con: "Cô có đánh con không?".
Chàng trai ăn như "Thánh Gióng", nặng hơn 200kg và tự nổi trên mặt nướcVới thân hình "khổng lồ" cao 1,9 m và nặng đến 214 kg, nam thanh niên (21 tuổi) ở Hậu Giang lại có thể tự nổi trên mặt nước hàng giờ liền khiến nhiều người bất ngờ.
Chuyện về những cô giáo mất cả tháng mới dạy được chữ A cho học sinhPhải có tình yêu thương, sự kiên nhẫn, các cô giáo ở Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng mới có thể gắn bó với các em học sinh ở đây.