Đền Chợ Củi đón hàng nghìn du khách dịp năm mớiĐền Chợ Củi (Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là di tích lịch sử cấp Quốc Gia, mỗi năm thu hút hàng vạn du khách đến tham quan.
Khoán tiền công đức của di tích, nguyên chủ tịch huyện bị xem xét xử lýNhiều nguyên lãnh đạo địa phương ở Hà Tĩnh bị xem xét xử lý trách nhiệm vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý tại di tích Quốc gia đền Chợ Củi.
Thượng úy công an bị đâm vào cổ khi vây bắt kẻ nghi mua bán ma túyThượng úy công an ở Hà Tĩnh bị kẻ nghi mua bán ma túy dùng kéo đâm vào vùng cổ, phải nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu.
Khởi tố kẻ đâm vào cổ thượng úy công anTrần Trọng Gia Bảo khai do sử dụng cần sa, cỏ Mỹ thời gian dài nên thần kinh không ổn định. Khi bị phát hiện mua bán chất cấm, anh ta dùng kéo đâm thượng úy công an nhiều nhát.
Đua nhau đốt ngựa giấy "khủng" xin lộc tại ngôi đền nổi tiếng linh thiêngĐền thờ quan Hoàng Mười - một địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Hà Tĩnh đón nhận lượng lớn du khách dịp đầu năm mới, tình trạng ăn xin, lạm dụng đốt vàng mã tại đây lại tái diễn.
Hơn 63 triệu đồng đến với gia đình Đại úy hy sinh khi làm nhiệm vụSau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu, bạn đọc đã ủng hộ gia đình anh số tiền hơn 63 triệu đồng.
Truy thăng cấp bậc hàm Đại úy cho cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụBộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên Đại úy cho Thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ đã hy sinh trong lúc bắt quả tang kẻ nghi mua bán ma túy.
Thượng úy công an bị đâm khi làm nhiệm vụ đã không qua khỏiSau 4 ngày nằm viện điều trị, Thượng úy Trần Trung Hiếu chuyển nặng, không qua khỏi. Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị kẻ nghi bán ma túy đâm vào cổ.
Đã có đơn vị nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụĐể chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu 2 con của anh đến năm 18 tuổi.
Vừa ra tù, nữ quái tiếp tục lên đền để hành nghề móc túiTừng có 7 tiền án hình sự, ma túy nhưng Nguyễn Thị Nga (trú ở TP. Vinh, Nghệ An) vẫn không biết ăn năn, tu chí làm ăn. Mới đây, khi đối tượng vừa mới được ra tù lại tiếp tục lên đền chùa lợi dụng cảnh đông đúc để hành nghề trộm cắp, móc túi.
La liệt người ăn xin tại lễ hội đền ông Hoàng MườiTay gậy tay bị, người già người trẻ ngồi la liệt 2 bên lối vào đền ông Hoàng Mười thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong dịp lễ hội đầu Xuân.
Một số hình ảnh chưa đẹp tại đền ông Hoàng Mười dịp đầu xuânĂn xin ngồi dọc lối vào, đổi tiền lẻ ăn chênh lệch hay xe công nằm chình ình tại bãi giữ xe là những hình ảnh làm xấu đi lễ hội đền ông Hoàng Mười, thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong dịp đầu xuân.