Khát vọng hòa bình trong những trang nhật ký của liệt sỹ tuổi 20"Ta muốn sống tự do, hòa bình và hạnh phúc bên cha mẹ già, chị và em của ta. Ta muốn ngồi bên trong ngôi nhà ấm cúng thân yêu đã che chở nắng mưa từ thuở bé", người lính Nguyễn Trọng Ấn viết.
Thợ thức 3 đêm "không được phép sai sót" tạo con rồng xốp đẹp mê lyCon rồng bằng xốp, phun sơn có tổng chi phí chưa đến 10 triệu đồng, được người thợ thủ công thức 3 đêm để hoàn thiện.
Pocari Sweat Việt Nam tiếp sức 10.000 người chinh phục "Tay Ho Half Marathon 2024"Giải chạy "Tay Ho Half Marathon 2024" diễn ra vào ngày 14/4, với sự góp mặt của nhà tài trợ thức uống bổ sung ion Pocari Sweat Việt Nam, mang đến các hoạt động thú vị cho những người tham dự.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con đường hoa mười giờ đẹp nhất Việt NamĐược triển khai cách đây 3 năm, những con đường hoa mười giờ ở huyện Hải Hậu (Nam Định) tạo cho nơi đây vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ.
Mai Phương Thúy hé lộ lý do rời showbiz, nói gì về việc lấy chồng sinh con?Mai Phương Thúy trải lòng về những góc khuất khi hoạt động showbiz, lý do cô "ở ẩn", hạn chế xuất hiện trên truyền thông suốt 10 năm nay.
Đẹp ngỡ ngàng những con đường làng rực rỡ hoa mười giờNhững con đường bê tông nông thôn mới chắc chắn, ven hai bên đường là những bông hoa mười giờ rực rỡ đang khoe sắc trong những ngày đầu tháng 5. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh bình của làng quê Hải Hậu, Nam Định.
Quốc Tuấn, Hiền Mai và những nhà giáo đáng nhớ của màn ảnh ViệtQuốc Tuấn, Hiền Mai, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Hữu Mười... đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả khi hóa thân vào vai nhà giáo trên màn ảnh Việt.
Khán giả TPHCM khóc khi xem phim kinh điển của Đặng Nhật MinhKhi thưởng thức lại tác phẩm kinh điển "Bao giờ cho đến tháng Mười", nhiều khán giả đã không ngăn được nước mắt
Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu "thống nhất"Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa (Quảng Trị) lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.
Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây vào vụ TếtNhững ngày cuối tháng 12 Âm lịch, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi được xem như thủ phủ hoa của miền Tây, trở nên nhộn nhịp. Các loại hoa bắt đầu "khoe sắc" sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.
"Nữ hoàng vai phụ" Thụy Mười: Vượt bệnh tật, sống lạc quan tuổi 51Miệt mài với nghệ thuật nhưng cuộc sống của diễn viên Thụy Mười gặp không ít khó khăn, biến cố. Dẫu vậy, cô vẫn mạnh mẽ, lạc quan vượt qua số phận.
Những con đường rực rỡ sắc hoa nơi miền quê thanh bìnhKhắp các đường làng, ngõ xóm, từ thị trấn cho đến những miền quê xa xôi của huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) luôn ngập tràn sắc hoa. Mô hình trồng hoa, cây cảnh đã biến những con đường quê vốn đầy cỏ dại trở nên thơ mộng hơn.