Hệ thống giếng cổ 5.000 năm tuổi "có một không hai" ở Quảng TrịHệ thống giếng cổ ở xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị) do người Chăm cổ xây dựng cách đây khoảng 5.000 năm và được người Việt giữ gìn cho đến ngày nay.
Hoa hậu Thùy Tiên hội ngộ Quang Linh Vlogs, lên tiếng về tin đồn tiêu cựcKhoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và cậu bé "Lôi Con" hội ngộ gây "sốt" mạng xã hội.
Cặp đôi Trung Quốc uống nước dội bồn cầu nhà vệ sinh 6 tháng mà không biếtSau khi thấy sức khỏe có biểu hiện bất thường, anh Đàm bị rụng tóc và nổi mụn còn bạn gái ho, tức ngực, cả hai đi kiểm tra mới biết đã dùng nước dội bồn cầu suốt 6 tháng để ăn uống.
Hoa hậu Oanh Yến đưa 6 con rời quê lên thành phố, cuộc sống ra sao?Sau nhiều năm dẫn các con về Đồng Nai làm nông, Hoa hậu Oanh Yến cho biết cô xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại TPHCM, ổn định việc học tập, sinh hoạt.
Kỳ lạ cặp giếng Mắt Rồng gần 500 năm tuổi chưa bao giờ cạnTừ xa xưa, người dân gọi 2 giếng nước phía tây nam hành điện Vạn Lại là giếng Mắt Rồng. Điều kỳ lạ là hàng trăm năm trôi qua, dù mùa hạn nhưng người dân trong vùng chưa bao giờ thấy 2 giếng cạn nước.
Nghị lực phi thường của chú voi con mồ côi bị linh cẩu cắn đứt vòiVòi là bộ phận linh hoạt và quan trọng nhất của voi, được xem như "cánh tay" giúp voi làm mọi thứ. Tuy nhiên, một chú voi con đã bị linh cẩu cắn đứt vòi và bị cả đàn voi bỏ rơi.
Người phụ nữ tử vong bất thường dưới giếngĐến bữa cơm trưa không thấy bà H. về, người nhà đi tìm, đến giếng nước nhà ông G. thì thấy điện thoại và đôi dép của bà ở ngay bờ giếng.
Kỳ lạ giếng nước không bao giờ cạn ở xứ MườngKhông biết từ bao giờ người dân xứ Mường bản địa ở Thanh Hóa, gọi đôi giếng làng là giếng “thần” và có một câu chuyện kì bí được truyền miệng qua bao đời về sự hình thành của đôi giếng thần bí này.
Bé 3 tuổi rơi xuống giếng tử vongTrong khi bà ngoại đang phát cỏ thì cháu bé 3 tuổi chạy đi chơi và không may bị rơi xuống giếng dẫn tới tử vong.
Mã số 5151: Thương cảnh bà ngoại ung thư, nhặt ve chai nuôi 2 cháu song sinh mồ côi mẹNgười mẹ bị trầm cảm, nhảy xuống giếng sau nhà tự tử để lại hai con song sinh thơ dại cho bà ngoại già yếu, bị ung thư, đi nhặt ve chai nuôi các cháu.
“Lão mù” và nghề đào giếng... “trời cho”Dù đôi mắt đã gần như bị mù hẳn, nhưng hơn 20 năm nay, già Gih (39 tuổi, làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) vẫn mưu sinh bằng nghề đào giếng để kiếm cơm. Hoàn cảnh cơ cực, không gia đình, không người thân nhưng già vẫn dùng chính sức lao động của mình để “giúp đời, giúp người”.
Con ếch điếcTặng em Nguyễn Hường và những chiến binh dũng cảm đã lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư!