1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Valencia sung sướng, Real thất vọng ê chề

(Dân trí) - Đánh bại Real Madrid một cách thuyết phục với tỷ số 3-0, các cầu thủ Valencia đang vô cùng hưng phấn sau màn trình diễn tại Mestalla. Trong khi đó các cầu thủ Real chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc kêu gọi không buông xuôi ở những vòng còn lại.

 
Valencia sung sướng, Real thất vọng ê chề - 1
Real Madrid ngày càng hụt hơi tại La Liga.

 

Với 3 điểm có được sau trận đấu đêm qua, “bầy dơi” đã tiến một bước rất quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Đáng nói hơn đối thủ họ buộc phải phơi áo lại chính là ĐKVĐ Real Madrid. Sau trận đấu cả David Silva và Carlos Marchena đều không giấu nổi sự hân hoan.

 

“Chúng tôi biết rằng họ sẽ không còn là chính mình sau trận thua cuối tuần qua”, Marchena hồ hởi nói. “Chúng tôi đã chơi bóng với nhịp độ và cường độ rất cao. Real cũng cho thấy thái độ thi đấu tích cực và không bao giờ buông xuôi. Đó là một đối thủ rất khó chơi dù họ chẳng còn mục tiêu cụ thể nào để phấn đấu…Chúng tôi đã tìm lại được phong độ của mình và xứng đáng có được kết quả này”.

 

Trong khi đó người nâng tỷ số lên 2-0, David Silva cảm ơn các CĐV vì sự cổ vũ tuyệt vời: “Chính nhờ có sự hỗ trự của các CĐV chúng tôi đã giành được 3 điểm trong trận đấu này”. Khi được hỏi về tương lai của mình trước những tin đồn gần đây, Silva trả lời ngắn gọn: “Tôi vẫn còn hợp đồng với Valencia và thấy hạnh phúc với cuộc sống tại đây”.

 

Ở bên kia chiến tuyến, thất bại ê chề thứ hai liên tiếp khiến các cầu thủ Real Madrid thất vọng đến cùng cực. “Chúng tôi đã cố gắng giành chiến thắng nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Cần phải nói thêm rằng Valencia đã thi đấu thật tuyệt vời. Hôm nay là một ngày đáng quên”, Marcelo phát biểu.

 

Dù vậy cầu thủ người Brazil vẫn kêu gọi các đồng đội đừng vội buông xuôi: “Cho đến khi chức VĐ thực sự ngoài tầm với của chúng tôi về mặt toán học, chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu, vì các CĐV, vì bản thân và vì gia đình mình”.

 

Cùng tâm trạng, Gonzalo Higuain nói: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể giành được điểm nào. Giờ là lúc toàn đội phải chiến đấu bảo vệ màu cờ sắc áo Real Madrid với tất cả niềm kiêu hãnh trong 3 trận còn lại. Thật khó có thể chấp nhận những kết quả kiểu này”.

 

Hoàng Tùng