1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thất vọng ê chề với Ludovic và trò “mèo vờn chuột”!

Tâm điểm trận Đà Nẵng – P.SLNA, ngoài chuyện thắng thua còn là việc cầu thủ Mã Trí vừa nhập quốc tịch VN ra mắt. Và, khán giả đã thất vọng ê chề!

Hơn 15.000 khán giả trên sân Chi Lăng chiều 8/5 đều dồn sự chú ý vào sự ra mắt của cầu thủ gốc Pháp Ludovic vừa được nhập quốc tịch VN với cái tên Mã Trí.

 

Trước trận đấu, đã có nhiều dư luận khác nhau về chuyên môn của cầu thủ này và khán giả càng tò mò muốn biết thực chất vấn đề là gì. Nhất là khi cầu thủ này từng được thử nghiệm trong đội hình dự tuyển VN, suốt 6 tháng qua tuy chỉ “ngồi chơi xơi nước” nhưng vẫn nhận cả ngàn USD/tháng của đội Đà Nẵng và nay thì được đăng ký chính thức là cầu thủ nội với mức... lương ngoại.

 

Khán giả càng tò mò không biết cầu thủ Mã Trí “ghê gớm” đến mức nào mà HLV Lê Thuỵ Hải phải nhiều lần bắn tiếng trên báo chí là ông bị lãnh đạo TP gây sức ép buộc phải đưa vào sân mặc dù chuyên môn của anh ta rất kém!...

 

Nhưng háo hức bao nhiêu, khán giả ĐN càng thất vọng bấy nhiêu khi hiển hiện trước mắt họ, trong một trận đấu được xếp vào hàng “đỉnh cao” của giải chuyên nghiệp VN với gần chục cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, là một Mã Trí với trình độ chuyên môn chỉ như một cầu thủ nghiệp dư. Suốt 45 phút hiệp 1, cầu thủ này chỉ chạy tới chạy lui loanh quanh trên sân mà hầu như không biết mình đang đảm nhận vị trí nào, phải kèm đối thủ nào.

 

Thi thoảng nhận được bóng, anh ta không dám giữ trong chân tới quá 1 giây mà “hất” (chứ không phải đá, cũng chẳng ra chuyền) ngay sang cầu thủ khác, bất chấp cầu thủ đó đang ở vị trí bất lợi. Đôi lần, Mã Trí cũng nhảy lên đánh đầu nhưng bóng đi về đâu thì... mặc kệ. Chỉ duy nhất 1 lần, anh ta có được đường mở bóng ra cánh phải cho Quốc Anh đi bóng sâu xuống biên ngang trước khi lật vào cho Achilefu uy hiếp khung thành của Viết Nam.

 

Chắc chắn khả năng chuyên môn này của Mã Trí đã được HLV Lê Thuỵ Hải nhìn ra trong các trận đá tập. Thế nhưng ông vẫn phải đưa anh ta vào sân, chiếm chỗ của tuyển thủ quốc gia Hồng Minh trong vai trò tiền vệ trụ.

 

Cùng lúc, Mạnh Dũng dù đá cặp trung vệ không hợp với Hùng Dũng nhưng vẫn được tung vào sân thay cho Phước Vĩnh. Rõ ràng, HLV Lê Thuỵ Hải muốn tận dụng kinh nghiệm của anh vừa trong vai trò trung vệ của đội hình 4-4-2, vừa “bọc lót” cho những khoảng trống mà ông biết chắc chắn Mã Trí sẽ tạo ra ngay ở khu trung tuyến của đội nhà. Bởi thế, không ít khán giả trên sân Chi Lăng đã nói vui là ĐN có ba cầu thủ ngoại rưỡi trên sân nhưng lại “chấp” P.SLNA một người trong đội hình!

 

Bên cạnh đó, cầu thủ người Brazil Rogerio vừa trở lại đội ĐN, được giao đảm nhận vị trí hộ công sau lưng hai tiền đạo Amaobi – Achilefu nhưng xem ra anh còn khá nặng nề và chưa thật ăn ý với đồng đội sau một thời gian dài không cùng thi đấu.

Chính vì vậy, tuyến tiền vệ vốn chưa thật nhuần nhuyễn của ĐN lại càng trở nên lủng củng, rối rắm. Đội khách chủ động phòng ngự đã đành, đội ĐN dù thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn nhưng suốt hiệp 1, hầu như họ cũng không tạo được sức ép lên phần sân đối phương.

 

Chỉ có vài cơ hội lẻ tẻ xảy ra ở các phút 28, 34 và 44 nhưng đều không được Amaobi, Thành Thông và Achilefu dứt điểm thành công. Còn phần lớn thời gian của hiệp 1, bóng cứ lẩn quẩn giữa sân trong sự chán ngắt của khán giả. Một bầu không khí buồn tẻ bao trùm các khán đài. Khán giả ĐN vốn cuồng nhiệt là thế mà suốt 45 phút đầu trận cũng chỉ biết ngồi nhìn ngao ngán.

 

Không còn cách nào khác, HLV Lê Thuỵ Hải buộc phải đưa Huỳnh Đức vào thay Mã Trí ngay từ đầu hiệp 2. Không khí trận đấu có vẻ sôi động hơn, nhưng cũng từ đây khán giả trên sân nhận ra họ đang bị cầu thủ hai đội chơi trò “mèo vờn chuột”. Bóng lên xuống khá đều trên phần sân của hai đội và đều kết thúc bằng những cú sút hoặc vào tay thủ môn đối phương, hoặc vọt xà, hoặc... may mắn lắm thì dội xà ngang, chệch cột dọc!

 

Những dự đoán ĐN sẽ giành chiến thắng cách biệt 2 bàn đã trở nên ngớ ngẩn bởi hai đội ĐN – P.SLNA vẫn tỏ ra rất “ân tình”. Tuy trận đấu có đến 5 thẻ vàng dành cho các cầu thủ P.SLNA nhưng hầu hết đó là lỗi câu giờ hay đứng sai cự ly khi đá phạt, chứ không phải là do những pha tranh bóng quyết liệt.

 

Đội ĐN hầu như chỉ tập trung bóng vào chân Amaobi mặc dù họ biết lối chơi này đã bị bắt bài và Amaobi đang bị Huy Hoàng – Alphonse kèm rất chặt. Trong khi đó, Achilefu lắm lúc đứng ở vị trí thuận lợi hơn rất nhiều thì lại chỉ biết “xách xe chạy không”. Chính vì thế, không mấy khó khăn để các đợt tấn công của ĐN bị bẻ gãy từ xa.

 

Đáng khen là cặp tiền đạo Achilefu – Amaobi vẫn thi đấu khá nhiệt tình, tự tạo ra cho mình một số cơ hội. Phút 51, Amaobi sút căng từ ngoài vạch 16m50 nhưng thủ môn Viết Nam xuất sắc ôm gọn.

 

Phút 58, Amaobi ném biên cho Achilefu đánh đầu chệch cột dọc. Phút 75, Achilefu dùng ngực hãm bóng cho Amaobi tung cú vôlê sấm sét, bóng bật xà ngang ra ngoài. Phút 85, Amaobi đi bóng qua hậu vệ, đẩy sâu vào khung thành cho Achilefu lao xuống nhưng không dứt điểm được... Giá như có được sự hỗ trợ tích cực hơn của các cầu thủ nội thì với sức ép mà cặp tiền đạo này tạo ra, có lẽ ĐN đã có bàn thắng.

 

Nhưng..., khán giả ĐN hình như quá rõ chuyện nên họ chẳng mấy thắc mắc khi thấy nhiều cầu thủ khác có khả năng chuyên môn không kém, lại có thể thi đấu khởi sắc hơn như Quang Tuấn, Phước Vĩnh... lại không được tung vào sân thay cho những Huỳnh Đức, Thành Thông, Minh Đức... chơi rất mờ nhạt.

 

Xem ra qua trận đấu này, ĐN không chỉ mất điểm trên sân nhà mà còn mất nhiều thứ khác quan trọng hơn. Riêng với trường hợp Mã Trí, hẳn những lời phàn nàn của HLV Lê Thuỵ Hải về việc bị ép phải đưa cầu thủ này vào sân không phải vô căn cứ.

 

Biết làm sao được? Huy động cả bộ máy tư pháp từ địa phương đến trung ương để cho cầu thủ này được nhập quốc tịch với danh nghĩa “nhân tài”, rồi trả lương “ngoại” để ngồi chơi suốt nửa năm qua, lẽ nào bây giờ cho anh ta ngồi... dự bị? Chắc chắn HLV Lê Thuỵ Hải sẽ còn phải đau đầu để giải bài toán Mã Trí trong một thời gian dài nữa.

 

Theo Vietnamnet