1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tay đua xe đạp suýt chết khi bị xe ô tô hộ tống đâm mạnh từ sau lưng

Sông Lam

(Dân trí) - Trong khoảnh khắc thiếu tập trung, một chiếc xe ô tô hộ tống cho giải đua xe đạp đã tông vào một VĐV trên đường đua và khiến tay đua này ngã dập mặt xuống đường.

Người hâm mộ đã tỏ ra phẫn nộ sau khi tay đua xe đạp chuyên nghiệp Pieter Serry đã bị một chiếc ô tô làm nhiệm vụ hộ tống đâm mạnh từ phía sau trong giải đua xe đạp ở Ý vừa diễn ra.

Bị đâm bất ngờ, tay đua xe đạp người Bỉ ngã dập mạnh xuống đất, nhưng rất may anh vẫn có thể đứng dậy trở lại sau đó và tiếp tục với đường đua đang dang dở của mình.

Nguyên nhân chiếc xe hộ tống đâm vào vận động viên (VĐV) đang thi đấu trên đường đua được lý giải là do tài xế mải thò đầu ra khỏi xe để quan sát phía sau.

Tay đua xe đạp suýt chết khi bị ô tô hộ tống đâm mạnh từ sau lưng

"Tài xế này cần phải bị cấm tham gia bất kỳ sự kiện nào của giải đấu, và cảnh sát cần phải phạt nặng anh ta. Không có lý do gì để bào chữa cho hành vi nguy hiểm như vậy đối với các VĐV", một người hâm mộ tức giận bình luận.

Hannah Walker, người từng 4 lần vô địch giải đua xe đạp cũng chia sẻ khoảnh khắc mà chiếc xe hộ tống đâm vào VĐV "thật kinh khủng" khi chứng kiến trực tiếp. "Tôi không biết tài xế đã nhìn đi đâu nhưng anh ta không hề làm tốt công việc của mình trên đường đua. Có vẻ như anh ấy (Pieter Serry) đã ngã rất mạnh, đập thẳng xương chậu xuống đường".

Đội đua của Serry, Deceuninck-Quick Step, thừa nhận rằng họ đã cảm thấy lo lắng cho đồng đội của mình. "12km còn lại tại chặng Giro và anh ấy đã bị dập mặt xuống đường khi bị xe hộ tống đâm vào.

Anh ấy vẫn cố gắng trở lại cuộc đua nhưng điều đó đã khiến chúng tôi sợ hãi rất nhiều. Hy vọng rằng anh ấy sẽ ổn sau khoảnh khắc đáng sợ này".