1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sol Campbell quyết tâm viễn chinh

(Dân trí) - Có vẻ như "anh nhà giàu mới phất" Portsmouth sẽ không có cơ hội kiếm được trung vệ số một đội tuyển Anh thập niên vừa qua. Sol Campbell, người vừa rời mái nhà Arsenal cứ khăng khăng muốn ra nước ngoài thi đấu.

Hậu vệ quốc tế người Anh Sol Campbell mới thống nhất với Arsenal về việc chấm dứt hợp đồng của anh trước thời hạn. Ngay lập tức điều này đã thu hút sự quan tâm của không ít CLB lớn nhỏ.

 

HLV trưởng Portsmouth,  Harry Redknapp chính là người "hăng máu" nhất trong số những người "theo đuổi" Sol Campbell, thậm chí chủ tịch Gaydamack còn lên tiếng thuyết phục Sol rằng sự nghiệp của anh sẽ lại vinh quang tại sân Fratton Park.

 

Vậy nhưng, những sự chèo kéo của "bộ sậu" Portsmouth xem chừng không thể khiến Sol "xiêu lòng". Có vẻ như đã quá chán ngán lối bóng đá sức mạnh, tốc độ của giải Anh, chàng trung vệ 31 tuổi này đang muốn tìm một chân trời khác.

 

"Đã đến lúc rồi," Campbell trò chuyện với báo chí. "Cuối mùa trước tôi cảm thấy mình muốn một sự bắt đầu mới và đã nói với  Arsene Wenger và cả David Dein.

 

Chúng tôi nói chuyện với nhau và nhận ra rằng việc tôi rời Arsenal ra nước ngoài thi đấu sẽ tốt cho cả hai".

 

Sol Campbell quyết tâm viễn chinh - 1

Sol Campbell sẽ không thi đấu tại sân Emirates mùa giải tới?

 

Sol Campbell cũng cảm ơn sự cộng tác từ phía Arsenal trong việc ... thúc đẩy nhanh cuộc ra đi của anh. "Tôi cũng rất tiếc khi phải rời Arsenal, tuy nhiên mái nhà của CLB giờ đã là Emirates, cũng có nghĩa rằng đội bóng cần những nhân tố mới. Còn tôi, tôi sẽ rời nước Anh".

 

Sol cũng phủ nhận tin đồn rằng anh đã có sẵn trong túi một bản hợp đồng với CLB Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) như thông tin từ cuối mùa bóng trước: "Tôi đã ra đi khi không có sẵn một lời đề nghị nào. Tất cả những gì tôi biết chỉ là mình muốn chơi bóng. Đó không phải là vì tiền.

 

Trung vệ này nói tiếp: "Tôi thấy mình may mắn vì không quá cần tiền. Nhưng tôi muốn những thách thức mới và sẽ cố hết sức mình để có được điều đó".

 

Không hề đề cập đến những lời đề nghị "sặc mùi bảng Anh" của Pompey (Gaydamack thậm chí còn tuyên bố rằng ở Portsmouth, Sol sẽ nhận được khoản lương không hề thua kém những gì anh nhận được ở Arsenal), Sol chỉ nói rằng anh muốn ra nước ngoài, và đó là ước mơ từ thuở thơ ấu của anh.

 

"Tôi muốn bắt đầu lại sự nghiệp của mình ở tuổi 31, và ở một đất nước khác. Tôi đã mơ về điều đó từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã có rất nhiều ở nước Anh, giờ đây tôi muốn đến lục địa và trở thành một ngôi sao ở đó".

 

Ở tuổi 31, việc đi khỏi mảnh đất quen thuộc và chinh chiến tại một môi trường hoàn toàn mới là không hề dễ dàng. Nhưng với đẳng cấp của Sol Campbell, người từng một thời gánh vác cả hàng phòng ngự tuyển Anh, không có gì là không thể.

 

Chúc cho Sol sẽ tìm được vinh quang bên ngoài đảo quốc sương mù.

 

Hà Việt