1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sir Alex: “Tôi còn chẳng biết Liverpool đang xếp thứ mấy”

(Dân trí) - Mặc dù là 1 trong 2 đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh nhưng giờ đây, Liverpool đã sa sút quá nhiều. The Kop không còn được xem là ứng viên thực sự cho ngôi vương, thậm chí Sir Alex vừa thừa nhận ông chẳng quan tâm Liverpool đang xếp thứ mấy trên BXH.

Trong quá khứ, Liverpool chính là CLB thành công nhất của nước Anh, cả trên đấu trường châu Âu lẫn giải quốc nội. Với 18 chức VĐQG tại xứ sương mù cộng thêm 5 lần giành Champions League/cúp C1, “lữ đoàn đỏ” từng là một niềm tự hào lớn của người Anh.

Sir Alex: “Tôi còn chẳng biết Liverpool đang xếp thứ mấy”

Fergie chẳng cần biết Liverpool đang đứng thứ mấy bởi The Kop không còn đủ sức cạnh tranh “ngôi vương”

Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn đảo lộn kể từ khi Sir Alex đến tiếp quản MU. Từ một đống đổ nát, Fergie đã gầy dựng nên một “Quỷ đỏ” hùng mạnh như ngày hôm nay và với 19 danh hiệu VĐQG, trong đó có 12 lần bước lên đỉnh Premier League, ngay cả cái danh “CLB giàu truyền thống nhất nước Anh” giờ cũng đã thuộc về MU.

Thêm nữa, Liverpool còn lao dốc không phanh trong những mùa giải gần đây. Không những không cạnh tranh nổi chức vô địch mà ngay cả một suất dự Champions League cũng trở nên cực kì khó khăn với họ. Chính vì vậy mà Sir Alex vừa tuyên bố rằng thậm chí ông còn không quan tâm Liverpool đang xếp ở vị trí thứ mấy trên BXH Premier League bởi The Kop đã chẳng còn là đối thủ cạnh tranh “ngai vàng” với MU

Trả lời phỏng vấn trên tờ Telegraph, ngài “máy sấy tóc” thừa nhận ông chỉ biết Liverpool hiện đang xếp thứ 8 trên BXH khi nghe được tin đó trên truyền hình: “Tôi thậm chí chẳng bao giờ nghĩ về điều đó mãi cho đến khi được biết nhờ TV. Tôi không thực sự để ý vị trí của Liverpool. Tôi quan tâm Man City đang ở ngay phía sau chúng tôi và luôn là vậy.

Năm ngoái chúng tôi hơn Arsenal đến 30 điểm (Liverpool thua MU và Man City 37 điểm mùa trước) và tôi vẫn chẳng thể tin nổi chuyện đó trong 1 triệu năm nữa. Nếu bạn nhìn lại những sự cạnh tranh gay gắt suốt 20 năm qua, khoảng cách đó đúng là đáng ngạc nhiên”.

Tuy nhiên, Fergie vẫn đánh giá cao tầm quan trọng của trận đại chiến tối nay với thầy trò Brendan Rodgers: “Tôi biết rằng Man City giờ đang thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong vòng 5 năm qua nhưng Liverpool vẫn là một đối thủ lớn và không có gì thay đổi được thực tế đó. Cuộc đối đầu giữa hai đội chẳng liên quan gì đến vị trí trên BXH hiện nay cả”.

Nguyễn Huy
Theo Telegraph