1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Quái vật" Haaland thức giấc, Pep Guardiola phá lời nguyền?

H. Long

(Dân trí) - Màn trình diễn siêu hạng của Erling Haaland trước Leipzig khiến cả châu Âu ngả mũ. Không quá khi nói rằng, Haaland sẽ là chiếc chìa khóa để HLV Pep Guardiola phá lời nguyền ở Champions League.

Từng có thời điểm, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng sau kỷ nguyên của hai "siêu nhân" Messi và C.Ronaldo, ai sẽ thống trị bóng đá thế giới? Nhưng có lẽ, tới thời điểm này, nhiều người đã có câu trả lời. Sau Mbappe, Haaland sẵn sàng bước vào cuộc đua tìm GOAT (cầu thủ xuất sắc nhất) mới trong làng túc cầu.

Quái vật Haaland thức giấc, Pep Guardiola phá lời nguyền? - 1

Rất khó có thể cản nổi Erling Haaland (Ảnh: Getty).

Chứng kiến Haaland ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Leipzig, tất cả chỉ biết dành tặng cho cầu thủ này những tràng vỗ tay. Nên nhớ, trong lịch sử, chỉ có duy nhất một cầu thủ sở hữu "bàn tay nhỏ" ở giai đoạn knock-out Champions League. Không ai khác, đó chính là Messi.

Nhật báo Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đã gọi Haaland là kẻ hủy diệt sau màn trình diễn kinh hoàng của cầu thủ này. Những lời hoa mỹ như vậy, người ta có thể thấy ở bất cứ đâu sau trận đấu giữa Man City và Leizpig.

Sự tỏa sáng tới mức "điên rồ" của Haaland giống như "gã khổng lồ" choàng tỉnh sau giấc ngủ Đông. Hắn ta muốn phá phách tất cả chỉ để chứng minh sức mạnh của mình. Haaland từng trải qua giấc ngủ Đông như vậy khi chỉ đóng góp 3 bàn trong 9 trận gần nhất (trước trận gặp Leizpig). Đó không phải là thành tích tồi nhưng rõ ràng không tương xứng với sự kỳ vọng vào ngôi sao người Na Uy.

Nhưng giờ đây, Haaland đã tỉnh giấc và có thể khiến bất kỳ hàng thủ nào run sợ. Đương nhiên, Pep Guardiola không chi cả núi tiền để mua Haaland với tham vọng vô địch Premier League. Thay vào đó, ông hướng tới điều lớn lao hơn, đó là Champions League. Kể từ khi rời Barcelona, Pep vẫn luôn dính lời nguyền không thể vô địch giải đấu này.

Quái vật Haaland thức giấc, Pep Guardiola phá lời nguyền? - 2

Haaland cân bằng kỷ lục ghi 5 bàn trong trận knock-out Champions League của Messi (Ảnh: Getty).

"Công thức" tiền đạo ảo của Pep có thể đáng sợ nhưng rõ ràng, khi bước ra giải đấu tầm châu lục, ông cần "sát thủ" thực sự để có thể tạo nên điểm cắt trong vòng cấm. Mảnh ghép Haaland vừa như in với ý muốn của ông thầy người Tây Ban Nha.

Để ý thấy, ngoại trừ bàn thắng đầu tiên từ chấm 11 mét, những pha lập công còn lại của Haaland đều mang dáng dấp của "số 9" đích thực. Đó đều là tình huống đón bóng bật ra và dứt điểm trong vòng cấm.

Đương nhiên, nhiều người sẽ cho rằng Haaland ghi bàn quá dễ dàng nhưng nếu không có tố chất và khả năng "đánh hơi" thiên bẩm của kẻ săn mồi, ngôi sao Bắc Âu không thể nào đón bóng một cách vừa vặn và dễ dàng tới vậy. Bao năm qua, C.Ronaldo vươn lên đẳng cấp của kẻ thống trị nhờ sự vừa vặn ấy. Đối với những người như Haaland và C.Ronaldo, bàn thắng luôn tự tìm tới họ nhờ khả năng "đánh hơi" của "sát thủ".

Cũng như C.Ronaldo, Haaland còn tận dụng tối đa lợi thế về thể hình trong những tình huống không chiến và biến nó trở thành "vũ khí lợi hại" của mình. Điều đáng mừng với Man City là Haaland chưa bước sang tuổi 23 và hoàn toàn đủ tiềm năng vượt qua cả C.Ronaldo trong tương lai.

Quái vật Haaland thức giấc, Pep Guardiola phá lời nguyền? - 3

Với Haaland, Pep Guardiola đã có bệ phóng để phá lời nguyền ở Champions League (Ảnh: Getty).

Những gì Haaland thể hiện chính xác chính điều mong muốn của Pep. Dù lối chơi của ông chưa bao giờ thiên về thể lực nhưng luôn cần nét chấm phá mạnh mẽ như vậy. Chỉ khi ấy, hệ thống của ông mới được nâng lên tầm cao mới và duy trì được tính đột biến.

Đừng lạ khi nhiều người đánh giá Man City là ứng cử viên số một cho chức vô địch Champions League. Với "bộ óc thiên tài" De Bruyne cùng "quái vật" Haaland, chẳng ai biết họ sẽ đi xa tới đâu. Đây là mùa giải Pep đang có nhiều yếu tố để phá lời nguyền ở Champions League.