1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ngôi sao Liverpool mong cha được kẻ bắt cóc trả tự do

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền đạo Luis Diaz khiến nhiều người hâm mộ thán phục khi anh gạt chuyện buồn của cá nhân để ghi bàn thắng quý giá giúp Liverpool có được 1 điểm may mắn trước Luton ở vòng 11 Premier League.

Ở trận đấu thuộc vòng 11 Premier League diễn ra sáng ngày 6/11 (giờ Việt Nam), đoàn quân của HLV Jurgen Klopp bất ngờ gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng được đánh giá thấp hơn là Luton, thậm chí bị thủng lưới ở phút 80 và tưởng như sẽ ra về trắng tay nếu như Luis Diaz không tỏa sáng ở phút bù giờ 90+5.

Ngôi sao Liverpool mong cha được kẻ bắt cóc trả tự do - 1

Luiz Diaz giúp Liverpool giành lại 1 điểm sau bàn thắng muộn ở phút bù giờ 90+5 (Ảnh: Getty).

Được tung vào sân ở phút 83, nhưng tiền đạo người Colombia đã có pha đánh đầu tuyệt đẹp gỡ hòa cho Liverpool chỉ vài giây trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đáng chú ý, sau bàn thắng quý giá cho đội nhà, Luis Diaz đã vén áo để lộ dòng chữ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha "Thả tự do cho cha tôi" nhằm cầu xin những kẻ bắt cóc đừng làm hại cha của anh.

Ngôi sao Liverpool mong cha được kẻ bắt cóc trả tự do - 2

Luis Diaz vén áo với dòng chữ cầu xin những kẻ bắt cóc thả tự do cho cha anh (Ảnh: PA).

Cha mẹ của Luis Díaz bị bắt cóc vào ngày 28 /10 tại Barrancas, La Guajira, Colombia. Vài giờ sau vụ bắt cóc, bà mẹ Cilenis Marulanda đã được cơ quan chức năng giải cứu. Trong khi bà Cilenis Marulanda đã về nhà an toàn thì ông Manuel Diaz vẫn chưa được giải cứu. 

Theo thông báo mới nhất của chính quyền Colombia, nhóm ELN (nhóm du kích Quân đội Giải phóng Quốc gia) chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc ông Manuel Diaz.

ELN khét tiếng với các vụ thảm sát và bắt cóc. Hiện tại, phái đoàn của chính phủ Colombia đang đàm phán yêu cầu ELN phóng thích cha đẻ Luis Diaz. 

Sau trận đấu, cầu thủ 26 tuổi đã đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc trên Instagram:"Cha tôi là người đàn ông chăm chỉ, trụ cột của gia đình… nhưng đang bị bắt cóc.

Tôi mong ELN thả tự do cho cha tôi càng sớm càng tốt. Tôi cũng yêu cầu các hiệp hội quốc tế nỗ lực giải quyết vấn đề, để đảm bảo quyền tự do cho ông ấy.

Mỗi giây, mỗi phút chúng tôi lại lo lắng hơn. Chúng tôi không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác khủng khiếp gần đây, và nó chỉ kết thúc nếu ông ấy trở về an toàn.

Hãy thả cha tôi ngay bây giờ, tôn trọng sự chính trực của ông ấy. Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Colombia cũng như cộng đồng quốc tế vì sự hỗ trợ của mọi người".

Trận hòa với Luton đồng nghĩa với việc Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League.