1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước ngày khai mạc giải V-League 2011

Navibank SG ôm giấc mơ lớn

(Dân trí) - Là một trong những đội chi nhiều tiền nhất trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua, Navibank SG dường như đang muốn làm chuyện lớn ở mùa thứ 2 hiện diện tại V-League…

Chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng nhìn vào dàn tinh binh mà Navibank SG mang về sân Thống Nhất trong suốt thời gian qua, có thể thấy rằng đội bóng thành phố là một trong những đội chi đậm nhất trên thị trường chuyển nhượng.

 

Quang Hải, Tài Em, Được Em đều là những cầu thủ đắt giá, ấy thế mà đội bóng thành phố giờ sở hữu cùng lúc cả bộ ba nội binh sáng giá ấy. Đấy là chưa kể đến những Hoàng Vương, Trường Giang (từ B.Bình Dương), số này tạo nên bộ khung nội binh chắc chắn cho Navibank SG.
 
Navibank SG ôm giấc mơ lớn - 1

 Navibank SG ấp ủ nhiều tham vọng sau cuộc cách mạng lực lượng

 
Nhưng bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội bóng thành phố chưa phải là những cái tên vừa nêu, mà chính là bản hợp đồng của chân sút Almeida, cựu vua phá lưới V-League các mùa 2007, 2008 trong màu áo SHB Đà Nẵng.

 

Ngay sau khi hồi phục chấn thương, tiền đạo người Brazil đã lập tức chọn TPHCM làm điểm đến, rồi chơi khá thuyết phục trong màu áo Navibank SG ở cúp bóng đá giao hữu do TPHCM tổ chức trên sân Thống Nhất hồi đầu tháng 12.

 

Với Almeida, Leandro de Oliveira và Quang Hải, Navibank SG có một hàng tiền đạo rất đáng gờm, vừa thiện chiến trên mặt sân, dựa vào kỹ thuật của Leandro, Quang Hải, vừa nguy hiểm trong các pha bóng tầm cao, dựa vào khả năng không chiến cực tốt của Almeida.

 

Đấy là chưa kể đến chân sút Francois Endene (cựu cầu thủ của Hà Nội T&T) sẵn sàng sắm vai dự bị. Khi hàng công đã có đầy đủ “hảo thủ”, khả năng hỗ trợ đắc lực phía sau của Tài Em - Trường Giang càng khiến cho sức mạnh tấn công của đội bóng này trở nên nguy hiểm hơn.

 

Có thể thấy rằng những ông chủ của Navibank SG không ngại móc hầu bao để làm mới đội mình. Và cũng qua đó, người ta cũng phần nào hình dung được tham vọng lớn của đội bóng thành phố, bởi chẳng ai chịu bỏ cả núi tiền chỉ để nhìn đội bóng của mình thi đấu lẹt đẹt cả.

 

Bài học đắt giá từ mùa bóng trước (phải dự trận play-off) càng khiến cho các ông chủ của Navibank SG quyết định phải chi mạnh tay, bởi họ nhận ra rằng “không có bột khó gột nên hồ”, để biến Navibank SG thành một đội mạnh thì trước tiên đội này cần phải có những cầu thủ giỏi.

 

Vấn đề còn lại của Navibank SG là HLV Mai Đức Chung sẽ ráp nối những mảnh ghép đắt giá mà ông có trong tay như thế nào, nhằm giúp đội bóng thành phố trở thành đội “chiếu trên” ở sân chơi trong nước.

 

Không chỉ có vậy, khi thời cơ đến, không loại trừ khả năng Navibank SG sẽ mơ về ngôi vị cao nhất của bóng đá Việt Nam, bởi tham vọng và tiền là những yếu tố mà những ông chủ giàu có của đội bóng ngành ngân hàng có thừa.

 

Kim Điền