Kelvin Kiptum được chôn cất trong khuôn viên gia đình

An An

(Dân trí) - Mong muốn của ông Samson Cheruiyot được sống cạnh mộ con trai Kelvin Kitpum, đã được Chính phủ Kenya hỗ trợ.

Ông Cheruiyot nói trong cuộc gặp với phái đoàn Chính phủ Kenya: "Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, và tôi muốn nó được an nghỉ cạnh nhà tôi".

Chính phủ Kenya tôn trọng nguyện vọng này và để tri ân Kiptum, Tổng thống William Ruto còn chỉ đạo xây tặng hai ngôi nhà liền kề, một cho vợ của Kiptum là Asenath Rotich và một cho bố mẹ của anh, trong trang trại của gia đình kỷ lục gia marathon.

Kelvin Kiptum được chôn cất trong khuôn viên gia đình - 1

Kelvin Kitpum qua đời sau vụ tai nạn giao thông ngày 11/2 tại Kenya (Ảnh: Getty).

Khoảng 50 công nhân cùng máy móc và nguyên vật liệu đã được tập kết tại khu đất với mục tiêu hoàn thiện hai ngôi nhà vào ngày 22/2 - hai ngày trước khi tang lễ Kiptum diễn ra.

Theo yêu cầu của Tổng thống Ruto, Chính phủ Kenya còn cử thêm nhiều kỹ sư đến giám sát quá trình xây dựng.

Trước khi qua đời trong vụ tai nạn giao thông ngày 11/2, một trong những mục tiêu của Kiptum năm nay là xây nhà tươm tất cho bố mẹ và gia đình anh.

Để chuẩn bị cho việc này, Kiptum đã mua đất ở khu vực Naiberi (Kenya), cách thị trấn Eldoret khoảng 20km và dự định sẽ chuyển cả gia đình đến đây.