1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Hàng ngoại" lĩnh xướng...

V-League 2006 mới trải qua 2 vòng đấu, dường như “hàng nội” đã tạm chấp nhận lùi vào trong “cánh gà” và "nhường” sân khấu chính cho các cầu thủ ngoại khẳng định vai trò "lĩnh xướng" của mình.

Từ những bàn thắng quyết định...

 

Trong số 17 bàn thắng của 2 vòng đầu tiên (trung bình chỉ 1,41 bàn/trận) thì có đến 12 bàn được ghi dấu ấn của các chân sút ngoại!

 

Trận đấu thuộc diện được quan tâm nhất ở lượt ra quân (M.H. Hải Phòng - GĐT.LA) đã được quyết định hoàn toàn bởi các tiền đạo da màu.

 

Antonio Carlos lập công cho các nhà ĐKVĐ, nhưng chừng đó là chưa thấm tháp gì so với nỗ lực của Julien, và đặc biệt là cú đúp của Tostao. Cay đắng cho GĐT.LA, Tostao chính là người cũ mà họ gạt ra sau mùa năm ngoái.

 

Một cuộc rượt đuổi tỷ số sôi nổi khác trên sân Hàng Đẫy, trận derby thủ đô giữa HP.HN và LG.HN.ACB cũng trở thành màn ra mắt ấn tượng của các tân binh ngoại.

 

Williams Oliveira có bàn thắng chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu cho HP.HN, nhưng Livingstone của LG.HN.ACB mới là ngôi sao sáng nhất với 2 lần "phát hoả".

 

Sự hiệu quả của Livingstone khiến cho HLV Vương Tiến Dũng “tiếc hùi hụi”. Chính ông đã mang tiền đạo Uganda này về HP.HN, nhưng rồi lại đẩy anh sang đội bóng láng giềng chỉ vì hiểu lầm rằng Livingstone là một trong hai cầu thủ gốc Phi đã... ném nhà môi giới người Việt từ trên tầng 2 trung tâm Thành Long xuống đất.

 

Chưa hết, Sarayoot cũng ghi bàn thắng quý như vàng giúp Bình Định có 3 điểm trọn vẹn trước Khánh Hoà. Còn trên sân Thiên Trường, pha ném biên "búa bổ" của Philani đã tạo điều kiện thuận lợi cho Abbey giúp Bình Dương đánh bại đội chủ nhà Mikado Nam Định.

 

Những diễn biến của vòng đấu thứ hai ít ngày sau đó tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng của các cầu thủ ngoại. Trên sân Chi Lăng, cầu thủ vạm vỡ người Brazil Almeida lần thứ hai lập công cho Đà Nẵng (lần trước là ở Cúp QG), nhưng bàn thắng ở phút 89 của tuyển thủ U23 Thái Lan Ekaphan mới có ý nghĩa quyết định, bởi nó mang về trận thắng đầu tay cho Mikado Nam Định.

 

Tuy nhiên, ấn tượng đặc biệt hơn cả phải kể đến bộ đôi đắt giá 2K của HA.GL. Kesley và Kiatisuk đồng loạt "nổ súng" giúp đội bóng phố núi hạ gục M.H. Hải Phòng, trong đó cú sút tung lưới thủ thành Tuấn Điệp ở giây thứ 15 của Zico Thái có lẽ sẽ đi vào lịch sử V-League như là pha làm bàn nhanh nhất.

 

... đến những pha "chống càn"

 

Ngoài "sứ mệnh" ghi bàn, những cầu thủ ngoại - với sự vượt trội về thể hình và thể lực - còn được HLV và đồng đội của họ trông chờ ở một nhiệm vụ khác: mang đến sự yên bình cho các cầu môn. Không ít hậu vệ ngoại đã thành công ở Việt Nam những mùa bóng trước, và xu hướng này vẫn được duy trì đều đặn.

 

"Hàng ngoại" lĩnh xướng... - 1
 

Niweat giúp hàng phòng ngự TMN.CSG trở nên vững chắc 

 

Alphonse Gatera - sau những trục trặc nhất thời với BHL cũ của P.SLNA đã đồng ý quay trở lại Việt Nam chơi tiếp mùa giải thứ 3, và anh lập tức phát huy tác dụng. 2 trận hoà trên sân khách cùng tỷ số 0-0 của đội bóng xứ Nghệ trước P. Tiền Giang và GĐT.LA có công không nhỏ của cặp trung vệ Huy Hoàng - Alphonse.

 

Chỉ toàn hoà thôi, nhưng đó cũng đã là thành công đáng kể của P.SLNA, trong bối cảnh họ đang bị phân tán dữ dội cả về lực lượng và tâm lý. Tương tự như Alphonse là Issifu của Khánh Hoà, người đã góp phần bảo toàn thắng lợi mong manh trước Tiền Giang.

 

Không chơi quá thấp, nhưng tiền vệ trụ Abbey của Bình Dương lại rất hiệu quả mỗi khi tập trung vào phòng ngự. Cầu thủ người Ghana này vừa biết cách băng lên phối hợp tấn công, sút xa, đánh đầu..., vừa hăng hái lùi về thu hồi bóng, ngăn chặn những đợt lên bóng của đối phương.

 

Một phần thất bại của Mikado Nam Định trước Bình Dương có nguyên do từ việc không sao phá nổi cái ổ khoá mang tên Abbey.

 

Cùng chơi ở vị trí này như Abbey còn có Hassan Koeman của LG.HN.ACB. Việc đẩy Koeman lên án ngữ vòng cung giữa sân đã giúp cho CLB này không bị thua nặng trước HP.HN trong 45 phút đầu tiên, để rồi vượt lên dẫn điểm lại ở hiệp 2.

 

Nhưng không chỉ có cầu thủ gốc Phi mà những người Thái Lan cũng tỏ ra rất thích hợp với vai trò trung vệ. Tân binh Niweat Siriwong vừa chuyển từ Đông Á TP về TMN.CSG đã trở thành chốt chặn thép khiến hàng tấn công hùng mạnh của Bình Dương phải chào thua.

 

Còn ở Bình Định, Nirut Surasiang đã vô hiệu hoá hết các đợt lên bóng của Khánh Hoà lẫn HP.HN. Việc đội bóng đất võ - vốn không được coi trọng lắm về sức mạnh tấn công đang chễm chệ ở ngôi nhì bảng đã cho thấy vai trò của hàng phòng thủ, trong đó hạt nhân là Nirut.

 

Mặc dù không tránh khỏi những "bóng đen" như trường hợp phải nhận thẻ đỏ của Antonio Carlos (GĐT.LA) hay Abdallah (M.H. Hải Phòng), nhưng nhìn chung, dấu ấn tích cực của các ngoại binh đang thể hiện khá rõ ràng.

 

Nhờ tất cả các đội bóng đều có sự đầu tư, chăm chút khá chu đáo cho khâu tuyển chọn cầu thủ ngoại nên cán cân lực lượng trong giai đoạn đầu tiên này vẫn khá cân bằng.

 

Phải chăng nhờ vậy mà qua 2 vòng đấu, không có CLB nào toàn thắng, cũng không có CLB nào trắng tay?

 

Theo Anh Đức 

Vietnamnet