Eriksen "góp công" trong chiến thắng của Đan Mạch trước Xứ Wales

Thiện Nhân

(Dân trí) - Sau khi đánh bại Xứ Wales bằng chiến thắng đậm đến 4-0 vào đêm qua 26/6 để giành quyền vào tứ kết Euro 2020, các thành viên đội Đan Mạch tiết lộ Eriksen chính là động lực cho họ tiến bước.

Người tạo ra nhiều bất ngờ nhất cho truyền thông châu Âu, sau trận thắng của Đan Mạch trước Xứ Wales đêm qua, là tiền đạo Kasper Dolberg. Lần đầu tiên được đá chính tại Euro 2020, Kasper Dolberg lập cú đúp bàn thắng và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. 

Sau trận đấu với Xứ Wales, Kasper Dolberg nói: "Chúng tôi đã mơ về điều này, đội tuyển Đan Mạch luôn tin rằng mình có thể đi tiếp. Tôi đã chờ giây phút được đá chính từ lâu rồi, giây phút này thật đặc biệt đối với tôi".

Eriksen góp công trong chiến thắng của Đan Mạch trước Xứ Wales - 1

Đan Mạch là tập thể rất đoàn kết.

"Chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ tuyệt vời. Đã có lúc chúng tôi ngỡ rằng đội tuyển không thể đến được đây, và điều đó càng khiến chúng tôi vui hơn khi giành quyền lọt vào tứ kết" - Kasper Dolberg nói thêm.

Có một điều khá thú vị là chiến thắng của đội Đan Mạch diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena của CLB Ajax Amsterdam (Hà Lan), CLB mà tiền vệ Christian Eriksen đã khởi đầu sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài, sau khi rời Đan Mạch.

Chính vì thế, đội tuyển Đan Mạch đá ở sân Johan Cruyff Arena như thể được đá trên sân nhà, trong ngày mà đối thủ Xứ Wales cũng như khán giả tiếp tục tri ân Eriksen (trước giờ bóng lăn, tuyển Xứ Wales tặng chiếc áo số 10 cho đội Đan Mạch, thể hiện sự động viên đến Eriksen).

Eriksen góp công trong chiến thắng của Đan Mạch trước Xứ Wales - 2

HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch cho biết, đội Đan Mạch được ủng hộ ở sân Johan Cruyff Arena ở Amsterdam, nơi Eriksen từng thi đấu.

HLV Kasper Hjulmand của đội Đan Mạch không quên cậu học trò từng trải qua giây phút thập tử nhất sinh ở loạt trận đầu tiên của Euro năm nay.

Ông Kasper Hjulmand chia sẻ: "Johan Cruyff là một trong những nguồn cảm hứng lớn của tôi và đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của Christian Eriksen sau khi cậu ấy rời Đan Mạch. Cậu ấy rất được yêu mến ở đây".

"Tôi cảm thấy biết ơn tất cả sự ủng hộ dành cho Eriksen và dành cho chúng tôi, mà đội Đan Mạch tiếp tục nhận được. Điều đó nghe có vẻ thật điên rồi. Tôi cũng cảm ơn những người Đan Mạch đã đến sân bóng này để theo dõi đội nhà" - vẫn là lời của HLV Kasper Hjulmand nói với hãng thông tấn AFP.

Sau trận thắng Xứ Wales ở vòng 1/8, Đan Mạch sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Cộng hòa Séc và Hà Lan ở tứ kết, diễn ra vào đêm 3/7, tại Baku (Azerbaijan).

HLV Kasper Hjulmand dĩ nhiên chưa muốn dừng lại: "Thật khó tin vào những điều đã xảy ra với chúng tôi. Tôi ngưỡng mộ các chàng trai của mình, họ đều là những chiến binh thực thụ. Đội tuyển Đan Mạch có thể tiếp tục tiến bước!".