1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng G Champions League:

Chiến thắng nghẹt thở của Quỷ đỏ MU

(Dân trí) - Một cuộc chạy đua bàn thắng kịch tính và MU phải cảm ơn số phận vì đã cho họ Saha và Solskjaer, những người đã làm nên chiến thắng 3-2 trước người anh em Celtic.

> Real lại "mắc nợ" Lyon
> Arsenal giành trọn 3 điểm trên đất Đức

Trong xu thế chung của bóng đá hiện đại vốn mang nặng sự tính toán chiến thuật, cả MU và Celtic đã chơi một trận cầu cởi mở, khoáng đạt và đầy tính cống hiến.

Đó là một trận đấu mở mang đậm phong cách hiệp sỹ. Hai đội bóng đều lựa chọn tấn công làm mục tiêu và chấp nhận sai lầm của hàng thủ như là một phần tất yếu của cuộc chơi.

Cả 5 bàn thắng đều ít nhiều xuất phát từ lỗi lầm của hàng thủ, nhưng không vì thế mà trận đấu trở nên tẻ nhạt hay gãy vụn. Một bữa tiệc bóng đá thực thụ và đội mạnh hơn đã thắng.

Kết quả loạt trận đêm qua

 

Bảng E
Lyon - Real Madrid 2-0
(Fred 11', Tiago 31')

 

Dynamo Kiev- S.Bucarest 1-4
(
Rebrov 16' - Ghionea 3', Badea 24', Dica 43', 79')

 

Bảng F
MU - Celtic 3-2
(
Saha 30' pen, 40', Solskjær 47' - Hesselink 21', Nakamura 43')

 

Copenhagen - Benfica 0-0

 

Bảng G
Hamburg -
Arsenal 0-2
(
Sanogo 90' - Silva 12' pen, Rosicky 53')

 

Porto - CSKA Moskva 0-0

 

Bảng H
Milan - AEK 3-0
(
Inzaghi 17', Gourcuff 41', Kaka 77' pen)


Anderlecht - Lille 1-1
(
Pareja 41' - Fauvergue 80')

Chơi trên sân nhà trước con mắt chứng kiến của hơn 74 nghìn khán giả, Quỷ đỏ đã nhập cuộc đầy hứng khởi với tư tưởng hạ gục nhanh. 10 phút đầu, những pha lên bóng thần tốc ở hai cánh, kết hợp với những cú chọc khe trung lộ đặc trưng của đội chủ nhà luôn khiến khung thành của thủ môn Buruc ở trạng thái báo động.

Tuy nhiên, bằng sự chắc chắn của trục giữa, Celtic đã đứng vững và dần lấy lại thế trận chỉ sau 15 phút đầu. Mặc dù tấn công khá đơn điệu, hầu hết sử dụng “bài” chuyền xa cho tiền đạo Hesselink, nhưng Celtic vẫn được hưởng niềm vui sớm nhờ sự toả sáng của sát thủ người Hà Lan này.

Phút 21, những pha xử lý màu mè và… vụng về của Rio Ferdinand đã khiến MU trả giá. Hesselink nhanh nhẹn đoạt bóng ngay trong tầm khống chế của Rio, xâm nhập vòng cấm địa MU và hạ Van der Sar bằng một cú sút chéo góc quyết đoán.

Bàn thua như một quả đấm chí tử giáng vào niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ, và dường như họ muốn Celtic phải ân hận vì đã chọc giận họ ngay trên thánh địa nhà. Những đợt lên bóng nhanh và sắc bén liên tiếp được tạo ra. Scholes và Giggs chơi bóng như những chàng trai tuổi 20 với tất cả các phẩm chất thời đỉnh cao.

Chiến thắng nghẹt thở của Quỷ đỏ MU - 1
 Bàn thua khiến các cầu thủ MU tấn công như lồng lộn.

Lối đá pressing mạnh mẽ của MU đã mang lại hiệu quả tức thì. Phút 30, từ một cú xẻ nách trung lộ sắc bén, Giggs nhanh như cắt đột nhập khu cấm địa đối phương, buộc thủ môn Buruc lao ra cản phá.

Một pha va chạm rất bóng đá Anh, và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Saha đã không gặp nhiều khó khăn bằng một cú đệm lòng chuẩn xác vào góc trái khung thành, san bằng cách biệt cho Quỷ đỏ. Đáng tiếc là sau tình huống đó, cái chân của Giggs lại trở chứng buộc anh phải ra sân nhường chỗ cho lão tướng Solskjaer.

Có sự quay lại của hàng loạt trụ cột, nhưng hàng thủ Celtic vẫn không lấy gì làm chắc chắn. Sự thua kém về đẳng cấp, tổ chức và sự khoáng đạt quá độ khiến hàng thủ áo sọc để lộ hàng loạt lỗ hổng không gì đắp vá nổi.

Phút 41, lại là Saha xâm nhập khu cấm địa sau một cú chọc bóng vỗ mặt của Scholes. Cú đệm bóng tinh tế của tiền đạo người Pháp đã buộc Buruc lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. MU trở lại với phong thái của kẻ bề trên.

Tuy nhiên, cảm giác đó không kéo dài được lâu bởi hàng công của Celtic cũng biết cách biến sự chủ quan của đội chủ nhà trở thành nỗi ám ảnh. Từ một pha phạm lỗi hớ hênh của hậu vệ MU, tiền vệ người Nhật Bản Nakamura đã có một cú sút phạt chân trái đẹp như trong mơ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Thủ môn Van der Sar đứng im ngỡ ngàng.

Chiến thắng nghẹt thở của Quỷ đỏ MU - 2
 Cú đá phạt "thần sầu" của Nakamura.

Cú đá phạt của Nakamura không đạt được độ uốn lý tưởng như của Beckham, nhưng có một quỹ đạo lượn khác thường và càng đến sát khung thành càng cuộn mạnh. Đặc biệt, nhìn kỹ pha quay chậm mới thấy quả bóng bay vống lên, vượt qua hàng rào rồi lại rơi tõm xuống rất nhanh, chuyển động quay của trái bóng vừa theo hướng từ phải sang trái vừa quay về phía trước, khiến tốc độ bay càng về cuối càng được đẩy cao.

Cú đá phạt mang đậm phong cách Brazil của Nakamura đã khép lại hiệp 1 với 2 bàn thắng cho mỗi đội.

Bước sang hiệp 2, MU tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng ngay sau quả giao bóng. Đường chuyền của Gravesen bên phía Celtic lại tìm đến đúng địa chỉ của Scholes, và tiền vệ này lại tung ra một đường chuyền sát thủ cho Saha băng xuống đối mặt với Buruc.

Cú sút trực diện của Saha đã không thắng được Buruc, nhưng thủ thành này đành bất lực khi Saha tiếp tục khống chế quả bóng bật ra, xỉa sang chuẩn xác cho Solskjaer băng lên sút tung nóc lưới.

Trong một trận đấu như thế này, dường như bao nhiêu bàn thắng cũng là không đủ. Sau tình huống này, hiệp 2 còn được chứng kiến trên dưới chục pha dứt điểm nguy hiểm.

Saha trong một ngày sung sức đã có thể có được hat-trick nếu như nỗ lực đi bóng và sút xa tuyệt đẹp của anh ở phút 63 có độ cuộn tốt hơn. Người đá cặp với Saha là Rooney chỉ thi đấu ở mức trung bình nhưng cũng có một cơ hội ngon ăn. Tiếc cho Rooney là thủ thành Buruc đã chơi quá xuất sắc.

Bên kia cầu môn, Van der Sar đã phải trổ hết tài nghệ mới cản được cú sút xa đặc trưng của Máy ủi Gravesen. Hiệp hai vẫn sôi động không kém hiệp 1, nhưng đã không có thêm bàn thắng. Tỷ số 3-2 đủ đảm bảo một chiến thắng đẹp cho MU.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre, Fletcher, Scholes (O'Shea 79), Carrick, Giggs (Solskjaer 32), Rooney (Richardson 86), Saha.

Bàn thắng: Saha ‘30 pen, ‘40, Solskjaer ‘47.

Celtic: Boruc, Wilson (Telfer 51), Caldwell, McManus, Naylor, Lennon, Nakamura, Gravesen, Jarosik (Miller 55), McGeady (Maloney 69), Vennegoor of Hesselink.

Trọng tài:
Lubos Michel (Slovakia).

Chiến thắng trước Celtic đã đưa MU độc chiếm ngôi đầu do trong trận đấu còn lại, FC Copenhagen đã không cách nào chọc thủng lưới Benfica lấy một lần, đành chấp nhận chia điểm không bàn thắng.

Bảng F Champions League sau vòng 1

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

MU

3

1

1

0

0

3:2

2

Benfica

1

1

0

1

0

0:0

3

Copenhagen

1

1

0

1

0

0:0

4

Celtic

0

1

0

0

1

2:3

K.L