1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chelsea - Sunderland: Bắt nạt “mèo đen”

(Dân trí) - Trong kỉ nguyên Premier League, chắc chắn Sunderland là đối thủ ưa thích nhất của The Blues bởi không có ai nào “dâng” cho họ nhiều điểm như “Mèo đen”. Và thật khó để có ngoại lệ ở cuộc đọ sức tại Stamford Bridge sắp tới...

 

Các nhà ĐKVĐ đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình sau cú ngã tại Anfield bằng chiến thắng 1-0 trước Fulham hôm thứ Tư vừa rồi. Niềm vui của Chelsea càng được nhân lên khi đối thủ nguy hiểm nhất khả dĩ có thể cạnh tranh ngôi vương với họ là MU liên tiếp bị Man City và Aston Villa cầm chân 1-1.

 

Ở vòng này, The Blues tiếp tục được chơi trên sân nhà Stamford Bridge và chỉ phải tiếp Sunderland, chẳng có lí do gì khiến Carlo Ancelotti lại không hướng Chelsea đến 3 điểm trọn

vẹn, thậm chí là một chiến thắng đậm.

 
 
Chelsea - Sunderland: Bắt nạt “mèo đen” - 1

Chelsea chính là “hung thần” số 1 của Sunderland

 

Vòng 13 Premier League

Ngày 13/11

Aston Villa 2-2 MU

Man City 0-0 Birmingham

Newcastle 0–0 Fulham

Tottenham 4–2 Blackburn

West Ham 0–0 Blackpool

Wigan 1–0 West Brom

Wolves 2–0 Bolton

 

Ngày 14/11

Stoke 2-0 Liverpool

21h Everton – Arsenal

23h10 Chelsea - Sunderland

Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Chelsea chính là nói đến “hung thần” số một trong trí nhớ các cổ động viên Sunderland. Lí do ư? Là bởi đội chủ sân The Light đã thua Chelsea đến 11 trong tổng số 14 lần chạm trán gần nhất. Thậm chí, đó là 11 thất bại liên tiếp!

 

Hồi tháng Một năm nay, The Blues đã từng vùi dập Sunderland với tỉ số kinh hoàng 7-2. Xa hơn nữa, cũng tại Stamford Bridge, các chân sút bên phía Chelsea còn “nã” vào lưới đội khách 5 bàn không gỡ vào ngày 1/11/2008.

 

Trước trận đấu, một tin không vui đã đến với Chelsea khi Frank Lampard bất ngờ dính thêm một chấn thương bắp chân và phải tiếp tục “ngồi chơi xơi nước” 3 tuần nữa. Tuy từng rất kì vọng vào sự trở lại của “người không phổi” thế nhưng từ lâu Chelsea đã chứng minh rằng không có Lampard, họ vẫn sống tốt.

 

Tiền vệ người Ghana Michael Essien cũng sẽ làm khán giả ở cuộc đối đầu này vì chiếc thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Clint Dempsey của Fulham hồi giữa tuần. Thế nhưng, điều đó cũng không khiến Ancelotti quá lo lắng nhất là khi ông vẫn còn trong tay một loạt hảo thủ như Ramires, Mikel hay Zhirkov.

 
 
 
Chelsea - Sunderland: Bắt nạt “mèo đen” - 2

Essien không thi đấu cũng không khiến Ancelotti phải bận tâm nhiều

 

Thậm chí, việc Essien không thi đấu có thể là một điều hay bởi suốt thời gian qua, “ngôi sao đen” đã phải cày ải liên tục trên mọi mặt trận. Phía trước của The Blues sẽ là một chuỗi trận đầy khó khăn với Birmingham, Zilina, Newcastle, Everton, Marseille, Tottenham, Arsenal và MU nên việc Essien được nghỉ ngơi nhằm đạt được phong độ lẫn thể lực cao nhất là một điều rất quan trọng.

 

Dù vẫn ra sân ở trận thắng Fulham thế nhưng theo tiết lộ từ Ancelotti thì thực ra trước đó Drogba đã mắc phải căn bệnh sốt rét khiến thể lực của “Voi rừng” sa sút rất nhiều. Bởi vậy, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Italia sẽ để Anelka đá thay Drogba ở vị trí trung phong.

 

Một tin đáng chú khác ở Stamford Bridge những ngày qua chính là việc Chelsea bất ngờ “trảm” Ray Wilkins, trợ lí của HLV Carlo Ancelotti. Dù không giải thích lí do việc đẩy “cánh tay phải” của Carletto ra đường nhưng dường như sự cố này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến các ngôi sao của The Blues.

 
 
 
Chelsea - Sunderland: Bắt nạt “mèo đen” - 3

Sunderland không có nhiều cơ hội kiếm điểm ở Stamford Bridge khi vắng Bent

 

Phía đội khách Sunderland tiếp tục không có sự phục vụ của chân sút số một Darren Bent bởi chấn thương gân khoeo. Vắng một tiền đạo vốn rất có duyên ghi bàn vào lưới các “ông lớn” như Bent thật sự là một tổn thất lớn của Steve Bruce.

 

Bên cạnh đó, “Mèo đen” còn không thể đưa ra sân trung vệ John Mensah, tiền đạo Flaizer Campbell và tiền vệ David Meyler. Dù Asamoah Gyan đang có phong độ khá cao trên hàng công nhưng chỉ mình cây săn bàn người Ghana xem ra là quá ít trước hàng phòng ngự chặt chẽ và toàn “sao” bên phía đội chủ nhà.


10 trận đấu gần đây nhất, Sunderland chỉ 2 lần có được chiến thắng và cả 2 đều diễn ra trên sân nhà The Light, mà đó là trước những đối thủ thất thường như Stoke hay Aston Villa. Còn bây giờ là Stamford Bridge, một “pháo đài bất khả xâm phạm” thực sự bởi tại đây, đã 871 phút trôi qua Petr Cech chưa phải vào lưới nhặt bóng, cơ hội dành cho đội khách là không nhiều.

 

Đội hình dự kiến:

 

Chelsea: Cech, Terry, Ivanovic, Cole, Bosingwa, Mikel, Ramires, Zhirkov, Malouda, Kalou, Anelka.

 

Sunderland: Gordon, Bramble, Turner, Onuoha, Richardson, Zenden, Elmohamady, Cattermole, Henderson, Malbranque, Gyan.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

28

12

9

1

2

28:5

2

Manchester United

24

12

6

6

0

24:13

3

FC Arsenal

23

12

7

2

3

24:11

4

Manchester City

21

12

6

3

3

15:10

5

Newcastle United

17

12

5

2

5

21:16

6

Bolton Wanderers

16

12

3

7

2

18:17

7

Tottenham Hotspur

16

12

4

4

4

14:15

8

AFC Sunderland

16

12

3

7

2

12:13

9

FC Liverpool

16

12

4

4

4

13:15

10

Aston Villa

16

12

4

4

4

13:16

11

West Bromwich

16

12

4

4

4

16:21

12

FC Everton

15

12

3

6

3

13:11

13

Blackburn Rovers

15

12

4

3

5

13:14

14

FC Blackpool

14

12

4

2

6

19:26

15

FC Fulham

13

12

2

7

3

13:13

16

Stoke City

13

12

4

1

7

13:18

17

Birmingham City

12

12

2

6

4

14:17

18

Wigan Athletic

11

12

2

5

5

9:21

19

Wolverhampton

9

12

2

3

7

11:20

20

West Ham United

8

12

1

5

6

11:22

 

GK