1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bóng đá Ý qua những câu nói hài hước

(Dân trí) - Tinh tế, phức tạp và kín đáo, người Ý luôn tìm cho mình những cách riêng để biểu đạt suy nghĩ. Bóng đá Ý cũng vậy, qua những câu nói hàm xúc và hóm hỉnh của cầu thủ, HLV hay người đại diện, người ta luôn thấy được bộ mặt hiện tại của nền bóng xứ mỳ ống…

“Chúng tôi đã đặt một chân xuống Serie B. Nhưng điều quan trọng là cả cơ thể Parma vẫn còn thuộc về Serie A” Tân HLV Ranieri của AC Parma khó có thể thành công với cách “cổ súy” tinh thần học trò như thế này…


“Một trận hòa 0-0 trên sân khách ở lượt đi là kết quả tiêu cực nhất trong những kết quả tích cực” Phó chủ tịch AC Milan Adriano Galliani nói về trận hòa trên sân Celtic một cách “tích cực”


“Không giống vậy, hòa 0-0 với Lyon trên sân nhà ở lượt đi là kết quả tích cực nhất trong những kết quả tiêu cực”, rồi Galliani (hẳn đang hồi tưởng về những chật vật Milan đã gặp phải khi “đụng” Lyon mùa trước) “ném” cái tiêu cực sang HLV Spalletti của Roma.

 

“Chúng tôi có phải Inter của Serie B không ư? Đúng ra, phải nói rằng họ là Juve của Serie A”. Tuyên bố của Alex Del Piero, Zlatan Ibrahimovic của Juventus.

Bóng đá Ý qua những câu nói hài hước - 1

Đối với ông Arrigoni, chuyện ra đi chỉ là "vụn vặt"

“Hành lý của tôi luôn được đóng sẵn.” Sau khi bị sa thải một lần trong mùa, HLV Livorno Daniele Arrigoni đã luôn sẵn sàng cho lần thứ hai…

 

“Trước đây Vanderlei Luxemburgo đã từng bảo tôi đưa Carlo Ancelotti đến Madrid , nhưng tôi trả lời ông ấy là một người bạn của tôi, và tôi chẳng bao giờ đưa đến nơi này một người bạn”. Arrigo Sacchi tiết lộ băng ghế chỉ đạo tại Bernabeu là món quà lý tưởng cho bất kỳ ai bạn căm ghét.

 

“Valerie Bojinov là sự lựa chọn thứ năm trên hàng công của một CLB Serie B? Ngay cả khi cái CLB quái quỉ đó mang tên Juventus, đó, không thể bàn cãi, rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với bóng đá!” Người đại diện Genaro Palomba quên rằng với Calciopoli, Juventus đã chẳng hề ngại ngần “sỉ nhục” bóng đá…

 

“Tôi cần cảm hứng, cần thấy mình được tôn trọng và yêu quý, và cần cảm giác mình là một nhân vật quan trọng của đội bóng. Không có những điều đó, thật khó cho tôi khẳng định được mình ở Real”. SVĐ trải đầy cánh hồng mang tên Olimpico đã “làm hư” Cassano.

 

“Christian Wilhemsson rất giống với Ibrahimovic, nhưng không điên như cậu ấy”. Đó là cách người đại diện Mino Raiola tuyên bố tiền vệ phải của đội tuyển Thụy Điển đã chính thức vượt qua kỳ khám sức khỏe của AS Roma, cả thể chất và tinh thần!

 

Hà Việt

Tổng hợp