1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

21h00, ngày 27/10/2012, SVĐ Emirates, London

Arsenal - QPR: Mong manh gặp... mong manh

(Dân trí) - Sau 2 trận thua liên tiếp trong vòng 4 ngày, Arsenal giờ đây rất mong manh. Và đêm nay, đối thủ của họ cũng là một đội bóng rất chênh vênh từ đầu mùa giải, QPR. Hai kẻ “khốn cùng” gặp nhau để giành nhau “một nụ cười”...

 

Arsenal, thế giới màu u ám

 

Sẽ thật khó lột tả cảm xúc của những CĐV của Arsenal vào lúc này. Cuối tuần trước, họ buồn vời vợi sau thất bại trước Norwich, rồi đến giữa tuần qua, rất nhiều người còn chẳng đủ kiên nhẫn chờ hết giờ để nhìn cái gục đầu của cầu thủ, của BHL khi họ bị Schalke 04 cho phơi áo ngay tại thánh địa Emirates, nơi 3 năm qua Arsenal chưa từng thua tại đấu trường châu Âu.
 
Wenger đang chịu sức ép lớn từ phong độ phập phù của Arsenal

Wenger đang chịu sức ép lớn từ phong độ phập phù của Arsenal
 

Thua Norwich, Arsenal “mới” tụt xuống vị trí thứ 9, kém đội dẫn đầu bảng 10 điểm, nhưng khoảng cách vươn tới tốp 4 cũng chỉ bằng 1 trận thắng trong khi mùa giải còn rất dài. Thua Schalke, Arsenal vẫn có được 6 điểm và cũng chỉ kém chính đối thủ này, đội đang đứng đầu bảng có 1 điểm, và "Pháo thủ" vẫn còn nguyên cơ hội đi qua đấu bảng. Như vậy thì tại sao người hâm mộ Arsenal lại đang buồn đến vậy?

 

Vòng 9 Premier League

Thứ 7, 27/10/2012

Aston Villa - Norwich (18h45)

Arsenal - QPR (21h00)

Reading - Fulham

Stoke - Sunderland

Wigan - West Ham

Man City - Swansea (23h30)

Chủ nhật, 28/10/2012

Everton - Liverpool (19h30)

Newcastle - West Brom (21h00)

Southampton - Tottenham

Chelsea - Manr United (22h00)

Arsenal đã “sống” hơn 7 năm trắng tay, vậy chút khó khăn này đâu phải là vấn đề lớn. Nhưng nhìn qua thì thế, nói đi thì phải nói lại, có lẽ cũng không khó để tìm ra câu trả lời cho nỗi lòng lúc này của CĐV “Pháo thủ”. Arsenal hiện đang trình diễn một bộ mặt u ám, họ đang đi trên một con đường rất chênh vênh và điều quan trọng nhất mà người yêu họ thấy rõ nhất là chẳng có một tín hiệu lạc quan nào về việc đội bóng này sẽ chinh chiến để giành các danh hiệu.

 

Trong đại hội cổ đông của Arsenal vừa qua, HLV Wenger cho biết muộn nhất đến năm…2014 đội bóng này sẽ hết cơn khát danh hiệu. Điều Wenger nói nghĩa là danh hiệu sẽ đến với Arsenal trong 2 năm nữa, chứ không phải ở mùa giải năm nay. Với một “chiến lược dài hơi” như vậy thì người yêu mến “Pháo thủ” mới không tỏ ra chán nản mới là chuyện lạ.

 

Mong manh gặp… mong manh
 
Cả Arsenal và QPR đều đang gây thất vọng cho người hâm mộ họ

Cả Arsenal và QPR đều đang gây thất vọng cho người hâm mộ họ
 

Sự phập phù của Arsenal đã hiển hiện rõ, điều đáng nói là đêm nay trong trận derby thành London có thể nói là “nhạt nhất” so với các trận derby khác của “Pháo thủ”, đội bóng này sẽ phải chiến đấu cùng một CLB cũng mong manh chẳng kém, đó là QPR. Mặc dù được đầu tư khá nhiều trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng thày trò Mark Hughes lại không gặt hái được kết quả như kỳ vọng.

 

Thậm chí từ đầu mùa QPR còn chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng, và vị trí của họ hiện tại là thứ 20 ở Premier League với vỏn vẹn 3 điểm sau 8 trận đã qua. Dẫu vị chiến lược gia người xứ Wales được BLĐ đội bóng rất ủng hộ, nhưng ai cũng hiểu rằng Mark Hughes đang ngồi trên “đống lửa”. Nếu không nhanh chóng đưa QPR thăng tiến thì rất có thể ông sẽ bị sa thải.

 

Lẽ thường khi phải đối đầu với Arsenal, mà lại thi đấu trên sân khách, chắc hẳn nhiều CĐV QPR sẽ không dám nghĩ rằng đội bóng của họ sẽ có chiến thắng. Tuy nhiên, giờ đây khi Emirates không còn là điểm tự vững chắc cho Arsenal thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Xét cho cùng, QPR cũng có trong tay một đội hình gồm nhiều cầu thủ có chất lượng, kinh nghiệm, vậy nên cũng hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.
 
Khả năng tấn công của Arsenal đang rất yếu kém

Khả năng tấn công của Arsenal đang rất yếu kém
 

Một nguyên nhân lớn khiến Arsenal thua 2 trận đấu gần nhất là do công cùn và thủ kém. Việc thiếu vắng đi những cầu thủ chạy cánh thực thụ như Walcott, Chamberlain và một loạt các tiền vệ khác như Rosicky, Diaby đã khiến sức công của “Pháo thủ” giảm sút. Bên cạnh đó, việc Podolski, Gervinho đã không thể duy trì được sự thăng hoa trong khi Giroud lại quá mờ nhạt cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ của Arsenal

 

Ở trận đấu này, mặc dù Wilshere đã bình phục nhưng khả năng ra sân của tiền vệ này cũng không cao do anh chưa hoàn tất quá trình phục hồi thể lực. Koscielny và Sagna cùng lắm cũng chỉ có thể góp mặt ở đội hình dự bị. Và điều đó cho thấy Arsenal gần như sẽ bê nguyên đội hình thua 2 trận vừa qua cho trận đấu đêm nay, như thế có nghĩa nếu Wenger không có “bài”  nào để cải thiện khả năng ghi bàn của đội nhà thì sẽ rất khó có điểm cho Arsenal.

 

QPR cũng có dấu hiệu tốt dần lên trong một vài trận đấu gần đây. Ở vòng đấu trước nếu không có sai lầm của trọng tài khi bỏ qua một loạt các tình huống được hưởng phạt đền thì đội bóng này chắc hẳn đã thắng chứ không phải hòa Everton. Việc thi đấu với Arsenal vừa là thử thách, vừa là động lực, vì nếu giành được chiến thắng trận này thì đó sẽ là “liều doping” mạnh cho tinh thần của QPR.
 
Cho nên thày trò Mark Hughes sẽ tiến vào trận đấu này bằng một quyết tâm rất lớn. Đó cũng là một trở ngại rất lớn cho Arsenal kiếm tìm “nụ cười” sau trận chiến này.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13


Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Chelsea
22
8
7
1
0
19-6
2
Manchester United
18
8
6
0
2
21-11
3
Manchester City
18
8
5
3
0
17-9
4
Everton
15
8
4
3
1
15-9
5
Tottenham Hotspur
14
8
4
2
2
15-12
6
West Bromwich Albion
14
8
4
2
2
12-9
7
West Ham United
14
8
4
2
2
12-9
8
FC Fulham
13
8
4
1
3
16-11
9
FC Arsenal
12
8
3
3
2
13-6
10
Swansea City
11
8
3
2
3
14-12
11
Newcastle United
10
8
2
4
2
9-12
12
FC Liverpool
9
8
2
3
3
10-12
13
Stoke City
8
8
1
5
2
8-9
14
AFC Sunderland
8
7
1
5
1
6-8
15
Norwich City
6
8
1
3
4
6-17
16
Wigan Athletic
5
8
1
2
5
8-15
17
Aston Villa
5
8
1
2
5
6-13
18
FC Southampton
4
8
1
1
6
13-24
19
FC Reading
3
7
0
3
4
8-14
20
Queens Park Rangers
3
8
0
3
5
7-17
 
Phù Sa