1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Club World Championship:

Amoroso toả sáng đưa Sao Paulo vào chung kết

(Dân trí) - Sự toả sáng của cựu tiền đạo Borrusia Dortmund, Amoroso đã giúp nhà vô địch Nam Mỹ Sao Paulo có mặt tại trận chung kết sau khi đánh bại ĐKVĐ châu Á Al Ittihad 3 - 2 trong trận bán kết thứ nhất của giải Club World Championship.

Amoroso đã có một trận đấu xuất sắc với 2 lần lập công giúp CLB Brazil vượt lên dẫn 2-1 trước khi thủ môn Rogerio Ceni nới rộng khoảng cách thành 3-1 bằng cú sút phạt penalty thành công.

 

Đại diện đến từ châu Á cũng đã nỗ lực hết sức khi lần lượt Mohammed Noor rồi Hamad Al Montashari rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhưng rồi họ đành phải chịu khuất phục trước sức mạnh của Sao Paulo.

 

Như vậy, ở trận chung kết, Sao Paulo sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết thứ 2 diễn ra vào chiều nay giữa ĐKVĐ châu Âu Liverpool và đại diện đến từ Costa Rica Deportivo Saprissa.

 

Trở lại với diễn biến trận đấu, Amoroso đưa đội nhà vượt lên dẫn trước từ khá sớm khi cú sút quyết đoán của anh hạ gục thủ thành Mabrouk Zaid ở phút 16.

 

Nhưng Ittihad chứng tỏ họ không dễ bị bắt nạt khi có bàn san bằng tỷ số sau đó đúng 16 phút. Tiền đạo Mohammed Noor đã có mặt đúng lúc đệm bóng chính xác vào lưới Sau Paulo sau cú đẩy bóng của thủ môn Rogerio Ceni từ pha dứt điểm của Mohammed Kallon.

 

Amoroso tiếp tục chứng tỏ anh vẫn là một cây săn bàn nguy hiểm khi giúp ĐKVĐ Libetadores vượt lên ngay sau giờ nghỉ khi kết thúc thành công đường chuyền đẹp của Cicinho.

 

Sau bàn thắng này, các cầu thủ Nam Mỹ liên tục gia tăng sức ép lên phần sân Al Ittihad khiến đội bóng châu Á phải chống đỡ rất vất vả và tỏ ra lúng túng, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Kết quả là trong một pha phối hợp nhanh, hậu vệ Al Ittihad phạm lỗi với tiền đạo Sao Paulo trong vòng cấm địa và thủ môn Rogerio không mắc sai lầm nào trên chấm 11m.

 

Dù sau đó, cầu thủ vừa nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Á, Al Montashari mang lại chút hy vọng cho đội bóng Arap Xeut khi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhưng Sao Paulo vẫn bảo toàn được chiến thắng của mình.

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Sao Paulo, Paulo Autuori thừa nhận: "Các cầu thủ Ittihad chơi rất hay và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

 

Paulo Autuori cũng đánh giá cao vai trò của Amoroso trong trận đấu này: "Anh ấy đã có một trận đấu rất ấn tượng. Bàn thắng thứ 2 của Amoroso là một bàn thắng tuyệt vời và nhìn chung, chúng tôi đã chơi tốt hơn ở hiệp 2 sau khi có phần chủ quan ở hiệp thứ nhất. Sau khi có bàn mở tỷ số, các cầu thủ đã chơi chùng xuống và để đối phương lấn lướt".

 

Về phần mình, HLV Ittihad, Anghel Iordanescu tỏ ra tức giận với trọng tài người Pháp Alain Sars khi cho rằng trọng tài này đã bỏ qua 2 pha bóng mà đáng lẽ Ittihad phải được hưởng penalty.

 

"Tôi chỉ muốn tới gần ông ấy và nói rằng ông ấy đã có một trận đấu tuyệt vời", HLV người Rumani mỉa mai, "Nhưng dù sao tôi cũng tự hào về các học trò của mình. Họ đã nỗ lực chiến đấu hết mình. Tôi cho rằng nếu có thêm một chút tự tin và được có thời gian nghỉ ngơi giống như Sau Paulo, chúng tôi sẽ đủ sức tranh đua với họ", Iordanescu nhận xét.

 

Được biết, giải Club World Championship được FIFA tổ chức từ năm nay để thay thế cho trận chung kết Cup Liên lục địa trước đây vốn chỉ diễn ra giữa 2 đội VĐ châu Âu và Nam Mỹ .

 

Tham dự giải có các đội vô địch các châu lục trong đó, Liverpol và Sao Paulo (vô địch Champions league và Libetadores) được đặc cách chỉ tham dự từ vòng bán kết. Tuy nhiên, mọi ý kiến trước giải đều cho rằng, trận chung kết vẫn sẽ là sự tái hiện của trận tranh cup Liên lục địa hàng năm và nhận định này gần như sẽ trở thành sự thực khi Liverpool giành chiến thắng trước Deportivo Saprissa trong trận bán kết còn lại, một nhiệm vụ không quá khó khăn cho thầy trò HLV Benitez.  

                                                                                                                             

Mạnh Hải

Tổng hợp