Chùm ảnh:
Tổng thống Bolivia đá bóng trên miệng núi lửa 6000m
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Để bày tỏ sự phản đối với quyết định của FIFA cấm tổ chức thi đấu bóng đá ở độ cao trên 2.500m, ông tổng thống cá tính người Bolivia Evo Morales đã kéo các cộng sự lên đỉnh núi lửa Sajama thuộc dãy Andes để… đá bóng.</P>
Trận đấu chỉ diễn ra trong vòng 15 phút giữa đội của tổng thống Morales và những người miền núi địa phương. Mặc dù vậy, với việc xỏ giày chơi bóng trên đỉnh núi lửa có độ cao 6.000m nằm giữa biên giới Bolivia và Chile này, ông tổng thống đầy cá tính Latin này muốn chứng minh một chân lý: “Ở đâu có tình yêu, ở đó bạn có thể chơi bóng”.
Để đến được sân bóng đặc biệt này,
ông phải đi bằng máy bay trực thăng.
Một địa điểm quá khắc nghiệt: cao 6.000m
so với mực nước biển, bốn bề băng tuyết
Để dọn sân thi đấu, không dùng máy cắt cỏ
mà dùng... rìu phá băng
Đội cảnh vệ nghiêm trang đứng nghe bài diễn văn
của vị tổng thống dân dã của mình
Xỏ giày
Vào trận
Nhìn dáng điệu nặng nề của ông,
khó ai ngờ ông cũng đánh đầu,...
...cũng sút ra trò.
Tiền đạo Evo Morales đang tranh cướp bóng
với thủ môn đối phương...
...và ghi bàn thắng quyết định thắng lợi.
Trận đấu chỉ diễn ra trong vòng 15 phút, kể cả thời gian đi tìm quả bóng bị kẹt trong vách núi. Nhưng khi một vị tổng thống đã lên tiếng, một quốc gia đã lên tiéng và chứng minh bằng chính việc làm của mình, đó sẽ là một lời tuyên chiến với quyết định kỳ lạ của FIFA. Có thể, Chile, Ecuador, Bhutan, Nepal... hay những quốc gia vùng núi khác sẽ có những động thái tương tự. Và như thế FIFA đang bị đẩy vào thế khó rồi đấy.
B.K
Ảnh: BBC, Reuters, AP